Iniesta: “Còn quá sớm để nói kỷ nguyên của Barca đã kết thúc”

24/05/2012 07:17 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Câu chuyện “Real kết thúc chu kỳ (kỷ nguyên) của Barca” tiếp tục được báo giới khai thác và trong buổi họp báo vào chiều qua của tiền vệ Iniesta, cánh ký giả đã đặt cho anh những câu hỏi liên quan đến đề tài này. Và một cách từ tốn, “Thánh Andres” của Barca cho rằng còn quá sớm để nói về điều đó.



Iniesta - Ảnh: Getty

Còn quá sớm để nói kỷ nguyên Barca đã kết thúc

“Mỗi người có ý kiến riêng của họ cũng như cách nhìn nhận sự việc, tuy nhiên còn quá sớm để khẳng định rằng chu kỳ đã thay đổi hoặc một cái gì đó đại loại. Chúng tôi vẫn hy vọng mình có thể giành được chiếc cúp Nhà Vua vào thứ Bảy này.” Iniesta phát biểu, ứng đáp với phát biểu gần đây của Cristiano khi tiền đạo của Real nói rằng “Real đã kết thúc chu kỳ của Barca” với việc giành danh hiệu Liga mùa giải vừa khép lại.

Với Iniesta, mùa giải 2011-2012 có thể xem là tốt và thậm chí là có thể tốt hơn nữa, anh nói: “Nếu nhìn xa trông rộng mọi thứ, có thể thấy rằng Barca chúng tôi đã không chỉ giành được Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và Cúp Thế giới các CLB, mà chúng tôi còn có cơ hội trong cuộc đua tranh Liga – chúng tôi đã chiến đấu đến cùng; còn tại Champions League, chúng tôi đã vào đến bán kết. Sẽ có người cho rằng nếu một đội bóng không thể vô địch Champions League hay Liga thì mùa giải ấy chẳng là gì, nhưng họ nên nhớ rằng không phải năm nào mọi chuyện cũng diễn ra theo chiều hướng tốt. Riêng bản thân tôi thấy rằng mùa giải này là một mùa giải tốt đối với Barca, chúng tôi đã đánh mất 2 chức vô địch quan trọng nhưng đó là thể thao và điều quan trọng hơn là bạn vẫn tiếp tục là một phần của nó. Năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với mục tiêu giành mọi danh hiệu.”

Messi đã lập nên những cột mốc và Tito sẽ bước tiếp cùng một con đường

Khi được hỏi về việc Cristiano tự “chấm” điểm “10” cho mình, đồng nghĩa với việc bác bỏ mọi kỷ lục mà siêu sao Argentina lập nên trong mùa này chỉ bởi Messi đã không thể giành được một danh hiệu lớn đáng kể nào. Iniesta cho biết:“Những gì tôi có thể nói đó là có những cột mốc đã được Messi thiết lập trong lịch sử bóng đá. Leo đã tạo nên một mùa giải lịch sử của riêng mình, thật đáng tiếc là chúng tôi đã không thể vô địch Champions League, bởi Messi đã ghi được quá nhiều những bàn thắng đẹp và mọi thứ thì lại kết thúc như thế. Nhưng chúng tôi hy vọng mình có thể khép lại mùa giải với thêm chiếc cúp Nhà Vua.”

Iniesta cũng cho biết toàn đội hết sức tự tin với sự dẫn dắt của tân HLV Tito Vilanova trong mùa giải tới, và anh cũng tin tưởng rằng Tito sẽ làm tốt mọi thứ giống như những gì Pep Guardiola đã làm suốt 4 năm qua. “Sự kết thúc là bắt đầu của một thời kỳ mới, không có Guardiola nhưng chúng tôi có Tito. Chúng ta sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng Tito sẽ chỉ cố gắng để làm nên triều đại của riêng mình với những danh hiệu cho chính ông, các cầu thủ chúng tôi tin tưởng hơn bao giờ hết rằng mọi thứ sẽ được tiếp diễn theo cùng một con đường. Nội bộ chúng tôi thừa hiểu mọi chuyện như thế nào, những gì Guardiola đã làm thì vẫn sẽ được tiếp tục theo cùng một hướng, chúng tôi không có bất kỳ nghi ngờ nào về Tito và về tương lai.”

Chúng tôi muốn khép lại 4 năm với một nụ cười dành tặng Pep

Cũng nói đôi chút về sự chia tay của Pep, Iniesta cho rằng đó là “vấn đề của cá nhân” của HLV xứ Santpedor, đó là khi “ông có cảm giác và có suy nghĩ rằng nếu mình vẫn tiếp tục ở lại CLB thì ông sẽ không thể còn cống hiến hết mình như trước kia được, Pep đã thật sự rất thành thật với bản thân ông và với mọi người. Cách ông làm, cách ông đương đầu với mọi việc, cách ông truyền tải mọi thứ sẽ luôn được vẹn toàn và nó sẽ ở lại cùng CLB đến cuối cùng. Điều rõ ràng nhất là Pep đã dâng hiến mọi thứ cho CLB.”

Vì thế, Iniesta muốn kết thúc 4 năm dẫn dắt của pep bằng việc dành tặng ông chức vô địch cúp Nhà Vua vào thứ Bảy tới tại Vicente Calderon. “El Manchego” muốn khép lại mùa giải 2011-2012 với 4 danh hiệu và 1 nụ cười để chia tay Pep. “Chúng tôi không nghĩ mình sẽ lại thất bại. Chúng tôi hy vọng mình có thể đóng lại 4 năm Pep dẫn dắt bằng chiếc cúp Nhà Vua. Mục tiêu của chúng tôi không có gì hơn ngoài việc giành danh hiệ và đó là trên hết vào lúc này. Chúng tôi hy vọng, dù có đánh mất Liga hay Champions League, thì chúng tôi vẫn muốn để lại một dư âm đẹp về mùa giải này, với một nụ cười.” (Iniesta mỉm cười)

Do đó, thay vì tiếc nuối, buồn bã, toàn đội đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận CK, để kết thúc triều đại Guardiola mà đã từng mở đầu cũng chính bởi trận CK cúp Nhà Vua trước Bilbao vào năm 2009. “Chúng tôi đều hiểu mình chiến đầu vì cả danh hiệu. Những năm gần đây, năm nào chúng tôi cũng khép lại mùa giải với hoặc Liga, hoặc Champions League, hoặc cả 2, bạn sẽ không cảm thấy gấp rút và tập trung nếu bạn không thi đấu mà không vì mục tiêu gì. Với cơ hội cuối cùng của mùa giải này, chúng tôi vẫn luôn tràn đầy khát khao giành danh hiệu, không một ai nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi hay thảnh thơi.”

Iniesta cũng nói rằng toàn đội sẽ cố gắng để giành chiến thắng không chỉ vì Pep, mà còn để dành tặng chức vô địch cho những cầu thủ vắng mặt vì chấn thương, không thể trải qua sự kiện đặc biệt cùng các đồng đội. Anh cũng nhớ lại trận CK vào năm 2009, trận CK mà Iniesta đã không thể thi đấu cũng vì chấn thương.

Iniesta cũng nói đùa về việc anh được biết đến như là El Salvador (đấng cứu thế) của Barca lẫn tuyển TBN ở những thời khắc định mệnh: “Tôi không phải cảm thấy tự tin ở bản thân mình chỉ vì 2 bàn thắng ấy (bàn thắng vào lưới Chelsea và bàn thắng vào lưới tuyển Hà Lan), mà chính những năm tháng và mùa giải đã trải qua giúp tôi tự tin vào chính mình hơn, vào mọi thứ, từ đi bóng, chuyền bóng đến sút bóng,… Tôi sẽ nói với các đồng đội của mình rằng tôi không chỉ biết ghi những bàn thắng mang tính ngoạn mục như thế. Tôi muốn mọi thứ tốt hơn, những trận đấu tốt hơn của toàn đội. Vì thế chúng ta cần phải có kế hoạch rõ ràng, với sự chuẩn bị tốt nhất.”

Cũng từ đó mà số 8 Barca cho rằng Bilbao là một đối thủ khó khăn, luôn thi đấu quyết liệt và khiến đối thủ cảm nhận rõ rệt sức ép, do đó nếu muốn chiến thằng thì các đồng đội của anh cần phải thật sắc bén và lạnh lùng trong những pha bóng, bên cạnh đó là phải nhanh chóng đưa ra những quyết định chính xác trên sân.

Về bà Chủ tịch Esperanza và về Villa

Cuối cùng, Iniesta trả lời câu hỏi về 2 vấn đề đáng lưu tâm 2 ngày nay. Vấn đề đầu tiên là phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng tự trị Madrid Esperanza khi bà yêu cầu trận CK cúp Nhà Vua nên diễn ra ở một nơi khác mà không có khán giả vì cho rằng các CĐV Barca và Bilbao sẽ không tôn trọng quốc ca TBN: “Tôi không thấy điều đó có liên quan gì đến bóng đá cả. Tôn trọng là một điều rất quan trọng – và các Fan có quyền tự do bày tỏ thái độ của mình theo cách mà họ cho rằng tốt nhất, nhưng không một ai quên rằng chúng tôi sẽ thi đấu một trận đấu bóng đá chứ không phải một điều gì khác. Có rất nhiều thứ mà tất cả chúng ta có thể làm khác đi và tốt hơn thay vì nói về chuyện này. Tôi không nghĩ rằng nếu chúng ta cứ nói về điều này trong 1 hay 2 ngày tới thì có thể giải quyết được mọi thứ. Chúng tôi chỉ muốn thi đấu và tận hưởng một trận cầu đẹp của bóng đá.”

Vấn đề thứ hai là sự chia tay của Villa với kỳ Euro 2012: “Tôi cảm thấy đáng tiếc khi hay tin ấy. Villa đã rất nỗ lực tập luyện để có thể sớm bình phục nhưng điều quan trọng là anh ấy phải đạt 100% thể lực cũng như bắt đầu tìm lại cảm giác ghi bàn, chính vì thế mà Villa cảm thấy anh ấy còn nhiều thứ phải làm để có thể muốn thi đấu trở lại.”

Cự Giải (theo báo chí TBN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm