Chelsea sau trận chung kết Champions League 2008: Nhiều ngôi sao đã ra đi

17/05/2012 14:30 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Nếu không có bất ngờ gì lớn, đội hình xuất phát của Chelsea ở Munich vào cuối tuần này sẽ chỉ còn 4 người đã đá chính trong thất bại trên chấm phạt đền dưới tay M.U ở Moskva vào năm 2008, khi một thời đại ở Stamford Bridge đang dần khép lại.



Chelsea đã có nhiều thay đổi so với chính họ 4 năm về trước - Ảnh Getty

Do án treo giò với John Terry và Michael Essien còn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, những người sẽ tìm kiếm một cơ hội thứ hai trong màu áo xanh sau lần đầu kém may mắn là thủ thành Petr Cech, Ashley Cole, Frank Lampard và Didier Drogba. Việc gương mặt Chelsea gần như thay đổi hoàn toàn chỉ sau 4 năm cho thấy họ là một đội bóng thiếu tính kế thừa ra sao. Điều đó càng thể hiện rõ nếu nhìn vào sự nghiệp của những người đã ra đi sau buổi tối buồn ở Nga.

Ricardo Carvalho, người đá cặp với Terry ở vị trí trung vệ tại Moskva, giờ đang là một dự bị ở Real Madrid và có lẽ sẽ sớm rời Bernabeu trong mùa hè này. Cầu thủ 33 tuổi người BĐN chơi thêm 2 mùa ở Stamford Bridge sau trận chung kết 2008 và ra đi vì muốn tái ngộ với Jose Mourinho, cũng là một người cũ của Chelsea, ở Real Madrid.

Claude Makelele, một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất châu Âu ở thời của anh, chơi trận cuối cùng cho Chelsea chính ở Moskva, rồi trở về Pháp khoác áo PSG thêm 3 mùa trước khi giải nghệ năm ngoái.

Michael Ballack, cựu tiền vệ của Bayern Munich đến Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2006, chơi thêm 2 mùa sau thất bại đó, trước khi về lại Đức khoác áo Bayer Leverkusen.

Cuối cùng là Joe Cole, một trong những người gắn bó lâu dài nhất với Chelsea trong một thập kỷ qua, với 7 mùa giải, tận từ thời của Claudio Ranieri. Cole ra đi vào năm 2010 khi HLV mới Carlo Ancelotti thông báo anh không còn đảm bảo một suất đá chính ở Stamford Bridge, cũng đúng vào thời điểm hợp đồng của anh hết hạn. Cole chuyển sang Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng cũng không tìm được chỗ đứng và hiện hài lòng với hợp đồng cho mượn tại Lille, nơi anh đã góp công lớn để đưa đội bóng Pháp đến với vị trí thứ 3, kèm theo một suất dự Champions League mùa sau.

Ngay cả những người còn ở lại, trừ Cech, không ai là chắc chắn sẽ lại ra sân trong màu áo Chelsea mùa giải sau. Drogba đang nhận được đủ loại lời mời chào từ mọi ngóc ngách trên thế giới và ở tuổi 34, bất chấp việc có 8 mùa giải đóng góp cho đội bóng, tiền đạo người Bờ Biển Ngà vẫn không có được vị thế như của Ryan Giggs hay Paul Scholes ở M.U. Trong hoàn cảnh giờ này vẫn chưa rõ Roberto Di Matteo có phải là HLV của Chelsea mùa tới hay không và nếu đúng thế đi nữa, thì cũng không ai dám chắc ông trụ được bao lâu, thì sự bất an khiến ngay cả những người kỳ cựu như Drogba cũng phải tìm cho mình một bến đỗ mới khi sự nghiệp chuyên nghiệp không còn dài.

Điều tương tự cũng đúng với ngay cả những cầu thủ bản địa, như Lampard hay Ashley Cole, bởi lẽ họ có thể trở thành nạn nhân của một cuộc cách mạng nhân sự bất cứ khi nào mà ông chủ Roman Abramovich nổi hứng, hoặc mất kiên nhẫn, điều đã xảy ra gần như ở mọi mùa giải kể từ khi Mourinho ra đi 5 năm trước. May mắn, sự kiên cường và khát khao đã giúp đội bóng áo xanh có mặt ở trận chung kết Champions League thứ hai dưới thời ông chủ người Nga, nhưng để làm được điều đó thường xuyên hơn, họ sẽ cần một truyền thống bền vững và sự trân trọng với những người đi trước, điều mà Stamford Bridge chưa bao giờ thể hiện được.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm