Chung kết Champions League: Messi đã 'chán', nhưng Ronaldo thì chưa?

24/05/2014 08:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Với Cristiano Ronaldo, không bao giờ là đủ. Anh luôn muốn ra sân nhiều hơn, ghi bàn nhiều hơn, phá nhiều kỷ lục hơn và giành nhiều danh hiệu cao quý hơn.

Sự đối nghịch giữa Ronaldo và Messi

Chưa bao giờ động lực thi đấu của Lionel Messi lại bị chất vấn nhiều như bây giờ. Trong một mùa giải mà Barcelona chịu nhiều biến động, cá nhân Messi bị chấn thương hành hạ và khi trở lại cũng chưa bao giờ chơi đúng sức lực của mình. Những màn trình diễn của anh bị soi nhiều hơn bao giờ hết, thậm chí chính các CĐV Barcelona đã la ó anh khi những biểu hiện thi đấu kém nhiệt tình xuất hiện.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo trải qua một mùa bóng mà anh luôn nằng nặc đòi ra sân thi đấu trong mọi trận đấu, bất chấp nguy cơ chấn thương, danh hiệu Pichichi ở La Liga, đồng sở hữu Chiếc giày Vàng châu Âu (cùng Luis Suarez), phá kỷ lục ghi bàn ở Champions League cùng cơ hội vô địch châu Âu trước mắt. Tất cả những điều này diễn ra trong “năm World Cup”.

Messi và Ronaldo trái ngược nhau về thái độ thi đấu

Cái sự trái ngược về mặt thái độ thi đấu ấy tất nhiên sẽ khiến người ta phải thắc mắc rằng điều gì đã xảy ra với Messi, và điều gì đã xảy ra với Ronaldo. Một người, sau rất nhiều thành công ở cấp CLB lẫn rất nhiều thành công trong đời sống cá nhân, lại trải qua một năm hụt hẫng, phong độ đi xuống, gia đình vướng vào nghi án trốn thuế, và thể hiện sự mờ nhạt của mình đúng vào năm mà anh sẽ dự World Cup.

Người còn lại, ý chí chiến đấu đang cao ngất trời hơn bao giờ hết. Cristiano Ronaldo chỉ cách chức vô địch Champions League có 90, hoặc 120 phút nữa thôi. Và cho dù chưa lấy lại thể lực tốt nhất sau thời gian dưỡng thương, Cristiano Ronaldo sẽ ra sân, và sẽ không ai có thể ngăn cản anh, trừ người đưa ra quyết định về nhân sự là HLV Carlo Ancelotti. Ngay cả Carletto có khi cũng phải chào thua nếu CR7 nằng nặc đòi phải được xỏ giày ra đá.

Khát vọng cháy bỏng không bao giờ mất

Chúng ta sẽ không bàn thêm về Messi và những nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của anh. Còn với Ronaldo, tinh thần cạnh tranh của anh đã luôn hiện hữu kể từ khi anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu và trở thành một cầu thủ lớn.

Ở tuổi 23, Ronaldo đã giành được gần như tất cả chỉ riêng ở cấp độ CLB khi đoạt cú đúp vô địch quốc gia - vô địch châu Âu cùng Manchester United năm 2008, nhưng điều đáng nói là anh vẫn giữ được phong độ, thậm chí là còn tốt hơn trước, khi tiệm cận tuổi 30, khi chuyển sang môi trường mới. Giữ được như thế thì cần phải có sự khổ luyện, luôn luôn vào phòng tập, luôn luôn giữ chế độ ăn uống và sinh hoạt đều đặn, và luôn luôn mài giũa kỹ thuật sao cho thêm phần tinh vi hơn. Ronaldo đã làm được điều đó.

Nhưng không chỉ có vậy, Ronaldo còn giữ cho khao khát chiến đấu của mình luôn cháy bỏng bởi chính những sự hụt hẫng mà anh đã phải trải qua, nhất là kể từ khi đến Real Madrid. Bóng đá Tây Ban Nha trong hơn 5 năm qua luôn là mảnh đất Barcelona cai trị, và sự có mặt của Ronaldo không đủ khiến cho Real Madrid phá cái thế thống trị ấy. Messi đã có dấu hiệu của sự no đủ, nhưng Ronaldo thì không, bởi vì anh vẫn chưa có được những gì mình cần ở La Liga.

Ronaldo luôn khát khao được thi đấu

Champions League cũng vậy, đã 3 mùa giải liên tiếp Real dừng chân ở bán kết sau những loạt knock-out mà gần như một mình Ronaldo gánh vác cả đội bóng. Nó cũng khiến cầu thủ người Bồ luôn đi sau trong những cuộc đua giành danh hiệu cá nhân với Lionel Messi.

Những thất bại ấy chỉ càng khiến Ronaldo thêm phần quyết tâm hơn. Mùa giải này, sự quyết tâm ấy đã lên tới đỉnh điểm khi anh ra sân trong 17 trận liên tiếp mà không hề bị thay ra, và chỉ có chấn thương với thẻ phạt mới buộc CR7 phải nghỉ thi đấu. Có những trận đấu mà Real đã thắng rất đậm, nhưng khi đồng hồ chỉ phút 90, người ta vẫn thấy Ronaldo có mặt trên sân, chạy hùng hục.

Cái sự cố gắng quá mức ấy cũng khiến vết thương đầu gối của anh không được hồi phục hoàn toàn cho đến giờ, nhưng ngay lúc này Ronaldo vẫn bất chấp đau đớn để chuẩn bị ra sân cho trận đấu lớn nhất của mùa bóng.

Có một điều may mắn cho Ronaldo, đó là năm nay Real Madrid đã trở thành một tập thể đồng đều hơn và có một HLV giỏi như Carlo Ancelotti. Gareth Bale đến, Angel Di Maria bùng nổ, Luka Modric tiến bộ, Pepe trở nên đáng tin cậy hơn, v.v… Tất cả những yếu tố ấy khiến trách nhiệm của Ronaldo nhẹ bớt, và đội bóng vẫn thắng khi không có anh, dù những thắng lợi ấy không phải dễ dàng.

Có thể nói, Ronaldo đã có một năm mà mọi thứ đều hòa hợp với anh. Một ý chí thi đấu đầy quyết tâm, sức khỏe cho phép, và những đồng đội biết hỗ trợ một cách đắc lực. Giờ trong tâm trí Ronaldo, có lẽ World Cup sắp tới lại là một cái gì đó quá xa vời. Mọi ý nghĩ trong đầu anh giờ dành cho Lisbon, nơi mà chỉ cần 1 cơ hội thôi, Ronaldo cũng có thể biến nỗ lực gần 4.000 phút của mình cho ra thành quả vĩ đại.

Thành quả ấy được người Madrid gọi là “decima”, thứ họ đã theo đuổi suốt 12 năm qua. Ronaldo sẽ sánh vai Zinedine Zidane, Alfredo Di Stefano…, những biểu tượng vĩ đại ở Madrid nếu giúp Real giành Cúp bạc lần thứ 10.

Sau Champions League là World Cup 


Ronaldo sẽ tỏa sáng ở World Cup 2014?

Nếu Ronaldo gần như không nợ nần gì Real, kể cả việc chưa đưa đội bóng này đến chức vô địch châu Âu, anh vẫn nợ người Bồ một màn trình diễn tỏa sáng ở World Cup. Khởi đầu sự nghiệp quốc tế của anh là tương đối ấn tượng, giúp ĐT Bồ Đào Nha lọt tới chung kết EURO 2004 và bán kết World Cup 2006. Nhưng càng tiến thân cùng các CLB bao nhiêu, sự nghiệp quốc tế của Ronaldo càng thụt lùi bấy nhiêu.

Ronaldo là ngôi sao của vòng loại World Cup 2010 nhưng tới VCK lại là một nỗi thất vọng tràn trề khi anh ghi được duy nhất một bàn thắng. Hình ảnh khắc họa rõ nét nhất về CR7 ở Nam Phi là cú sút xa vô vọng về phía khung thành Iker Casillas trong trận đấu vòng 1/8 để rồi chính anh cũng chẳng thèm nhìn theo bóng mà ngước lên nhìn khuôn mặt của mình trên màn hình lớn ở giữa sân Green Point. 

Carlos Queiroz, HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha, ra đi sau VCK World Cup ở Nam Phi và chính ông cũng phải thất vọng về ngôi sao lớn nhất của mình. "Ronaldo đích thực không có ở World Cup này, phong độ của cậu ấy là không tốt. Chúng tôi hi vọng cậu ấy tạo ra sự khác biệt nhưng đã phải thất vọng. Nếu Ronaldo chơi tốt, Bồ Đào Nha sẽ chơi như với 14 cầu thủ", Queiroz nói trước khi rời đi. Ở Brazil mùa Hè này, liệu Ronaldo có khiến người Bồ nguôi nỗi thất vọng về mình?


Bích Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm