Platini mời đối thủ cũ dự trận chung kết
Chủ tịch UEFA Michel Platini đã mời cựu thủ môn đội tuyển TBN ở EURO 1984 Luis Arconada tới dự trận chung kết giữa Đức và TBN với tư cách cá nhân. Còn nhớ, trong trận chung kết cách đây 24 năm, Platini đã sút tung lưới Arconada tới 2 lần để giúp Pháp đăng quang chức vô địch.
Một trong hai bàn đó tới từ một cú sút phạt trực tiếp, Arconada chặn được trái bóng, nhưng do lực sút quá xoáy và mạnh nên thủ thành đội tuyển TBN đã để trái bóng trượt khỏi tay và đi vào lưới. Chính vì lẽ đó mà khi nhận được điện mời của Platini, Arconada đã tưởng mình bị giễu cợt. Arconada hiện đang hành nghề HLV, ông từng có thời gian ngắn dẫn dắt Sociedad ở Liga.
Đội vô địch sẽ được nâng Cúp mới
Đội trưởng nào được nhận chiếc Cúp vô địch từ tay Chủ tịch UEFA Michel Platini sau trận chung kết ở sân Ernst Happel, Iker Casillas hoặc Michael Ballack, thì người đó sẽ có vinh dự trở thành cầu thủ đầu tiên được cầm trên tay chiếc Cúp phiên bản mới. Dù vẫn mang tên Henri Delaunay, song chiếc Cúp mới có chiều cao 60cm, nặng 8 kg, tức nặng hơn 2kg và cao hơn 16kg so với chiếc Cúp cũ được sử dụng từ năm 1960.

Ở những giải đấu lớn, chiếc Cúp vô địch thường có phiên bản mới sau khi có đội nào đó giành được Cúp phiên bản cũ vĩnh viễn. Chẳng hạn, khi lên ngôi VĐTG lần thứ 3 vào năm 1970, Brazil được giữ Cúp Jules Rimet làm của riêng. Năm 1966, khi Real lên đoạt Cúp C1 lần thứ 6, họ cũng được giữ lại Cúp, còn UEFA thì đặt một chiếc Cúp mới khác thay thế.
Nhưng ở EURO, chiếc Cúp cũ từ nay sẽ được cất vào bảo tàng. Đội trưởng cuối cùng nâng trên tay Cúp cũ là Zagorakis của Hy Lạp năm 2004. Chiếc Cúp cũ được nghệ nhân Arthus Bertrand sáng tạo nên, với chất liệu bằng bạc. Còn chiếc Cúp mới thì do Asprey London thiết kế, vẫn giữ dánh vẻ cổ điển, nhưng có một chút thay đổi là phần tên của nhà vô địch sẽ được khắc ở mặt sau chiếc Cúp thay vì ở phần chân đế như trước đây. Liệu tên Đức hay TBN sẽ được khắc lên đó sau trận chung kết đêm nay?
H.N
Thêm 20 chuyến bay Madrid-Vienna
Để phục vụ nhu cầu đến Vienna xem trận CK ngày càng cao của CĐV TBN, sân bay quốc tế Barajas quyết định tăng cường thêm 20 chuyến bay theo lộ trình Madrid-Vienna nữa. Được biết, một chuyến đi như vậy cộng với vé vào cửa xem trận CK nếu được đặt trước sẽ có giá khoảng 1.200 đến 1.400 euro. Còn lúc này, trên thị trường vé chợ đen, người tao đang rao bán những chiếc vé có giá lên tới 4.000-6.000 euro.
Tiền thưởng: Đức vượt TBN
Nếu Đức giành chiến thắng trong trận chung kết, số tiền mà mỗi tuyển thủ quốc gia nước này nhận được sẽ là 250.00 euro, trong khi nếu đạt thành tích tương tự, các cầu thủ TBN sẽ "chỉ" nhận được 214.000 euro. Trong trường hợp thất bại, mỗi cầu thủ Đức vẫn nhận 150.000 euro. Phần thưởng cho HLV Joachim Loew nếu Đức vô địch sẽ là nửa triệu euro.
Toàn VIP trên... khu VIP
Trận chung kết ở Vienna thu hút được sự chú ý của rất nhiều nhân vật quan trọng, cả những nhà chính trị lẫn giới văn nghệ sỹ. Thủ tướng TBN Zapatero và Thủ tướng Merkel chắc chắn sẽ đứng cùng nhau trên khu VIP. Vua TBN Juan Carlos và vợ (Nữ hoàng Sofia), Thái tử Filipe và vợ là Công nương Letizia cũng sẽ có mặt.
Thái tử Felipe đang nói chuyện với Platini, bên cạnh là Công nương Letizia
Ngoài ra, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cũng cho biết ông chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội trực tiếp xem trận đấu này. Trong giới nghệ sỹ, ông Vua nhạp pop Elton John, diva Anna Netrebko và giọng nam cao Placido Domingo cũng sẽ có mặt.