Chấm điểm Barca 2-0 Granada: Blaugrana suýt ôm hận vì Tono

23/09/2012 07:00 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - 2 lần phải vào lưới nhặt bóng trong những phút cuối trận, nhưng màn trình diễn của thủ thành Tono bên phía Granada quả thực không thể chê vào đâu được.



Thủ thành Tono của Granada - Ảnh: Getty

Đêm qua, nếu như người đứng trong khung gỗ Granada không phải Tono, đội khách có lẽ đã phải đón nhận ít nhất 5 bàn thua trông thấy. Tono là người băng lên cản phá cú dứt điểm trong tư thế đối mặt của Pedro tại  phút 65, tung người đấm bóng sau cú dứt điểm trái phá của Fabregas ở phút thứ 77 và phản xạ cực nhanh cản phá thành công cú đệm bóng cận thành của Xavi khi trận đấu bước sang phút thứ 79. 2 bàn thắng mà Granada phải đón nhận trong trận đấu này không thể đổ lỗi cho Tono khi mà hàng thủ của đội khách thi đấu quá tệ. Đó là lý do tại sao mà sau trận đấu này, anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận với số điểm tuyệt đối: 5 điểm!

Cầu thủ thi đấu mờ nhạt nhất trong trận đấu này chính là Cesc Fabregas. Cựu cầu thủ của Arsenal chính là nhân tố thi đấu chói sáng nhất trong chiến thắng của Barca trước Getafe tuần trước nhưng sang trận đấu này, anh không tiếp tục thể hiện được phong độ ấn tượng như vậy. Thi đấu hời hợt, cảm giác bóng không tốt, bỏ lỡ cơ hội dứt điểm vô cùng ngon ăn là những gì mà cầu thủ này trình diễn trên sân. Và điều này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến việc đội chủ nhà không thể khoan thủng mảnh lưới của đội khách cho đến giây phút xuất thần của Xavi vào cuối trận. Trận này Fabregas chỉ nhận được 2,5 điểm.

Điểm số cụ thể (theo Goal, hệ số 5)

Barca: Valdes 3 - Alves 3,5, Mascherano 3,5, Song 3, Adriano 3 - Busquets 3, Thiago 3, Fabregas 2,5 - Alexis 2,5, Messi 3,5, Villa 2,5.
Thay người: Xavi 4, Pedro 3, Tello 3

Granada:Tono 5 - Nyom 3, Lopez 3,5, Gomez 3, Siqueira 3,5- Iriney 3, M.Rico 3,5 - Torje 3, Brahimi 3, Orellana 3,5- Floro Flores 2,5.
Thay người: Romero 3, Ortiz 3, Arabi 3

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm