World Cup ngày 29/6: Van Gaal lo ngại thời tiết. Brazil ăn mừng như thể đã vô địch

29/06/2014 15:23 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Đây sẽ là World Cup của James Rodriguez. Bỉ gặp vấn đề nhân sự trước trận gặp Mỹ. Louis van Gaal lo ngại thời tiết khiến Hà Lan mệt mỏi trong trận gặp Mexico. Đó là những tin chính trong bản tin World Cup ngày 29/6/2014.

Jose Pekerman: Đây sẽ là World Cup của James Rodriguez

Tiền vệ đang khoác áo Monaco đã nâng số bàn thắng của anh ở World Cup năm nay lên con số 5 sau cú đúp vào lưới Uruguay ở vòng 1/8. Với 5 bàn thắng, Rodriguez đã vượt qua Neymar, Mueller và Messi trong danh sách phá lưới. “Chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc trong đội bóng. Tất cả các vị trí đều chơi tốt nhưng James đóng vai trò quan trọng. Cậu ấy vẫn còn trẻ nhưng đã trưởng thành lên rất nhiều và gánh vác trách nhiệm dẫn dắt đội bóng vượt qua khó khăn. Tôi đặt cược mọi thứ vào James và vui mừng vì mình có trong tay một tài năng đặc biệt. Không nghi ngờ gì nữa đây là World Cup của cậu ấy”.



James Rodriguez đang tỏa sáng ở World Cup 2014

Vincent Kompany và Vermaelen chưa chắc tham dự trận gặp tuyển Mỹ

Tuyển Bỉ đang lo ngại hai cầu thủ của họ là các hậu vệ Kompany, Vermaelen chưa chắc kịp bình phục cho trận gặp Mỹ. Trước đó ở trận vòng bảng cuối cùng, ông Marc Wilmots đã mất hậu vệ phải Vanden Borre. Kompany là nhân tố quan trọng trong hàng phòng ngự của Bỉ nhưng anh đã vắng mặt ở trận đấu với Hàn Quốc vừa qua vì đau háng trong khi đó Vermaelen vẫn bị căng cơ gân khoeo. Ông Marc Wilmot hy vọng hai cầu thủ này kịp bình phục cho trận gặp Mỹ vào ngày 1/7 sắp tới.



Komany đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận gặp Mỹ

Louis van Gaal lo lắng thời tiết khiến Hà Lan kiệt sức trước Mexico

Trước cuộc chiến với Mexico hôm nay, ông Louis van Gaal lo ngại thời tiết có thể ảnh hưởng tới hiệu quả thi đấu của các học trò do Hà Lan phải đá vào lúc 1 giờ chiều (giờ địa phương). Đó là lúc nắng nóng cao điểm. Nhiệt độ ngoài trời dự báo lên tới 35 độ C. Dù đã cho các cầu thủ của mình luyện tập dưới trời nắng nóng để thích nghi nhưng nhà cầm quân kỳ cựu vẫn lo ngại cầu thủ của ông bị mất nước nghiêm trọng nếu thi đấu trong điều kiện thời tiết nóng ẩm ở Fortaleza. Theo ông Van Gaal, thời tiết này cũng ảnh hưởng tới Mexico nhưng chắc chắn không nghiêm trọng như Hà Lan vì Mexico đã quen với thời tiết này hơn họ. Ông Van Gaal dự kiến mỗi cầu thủ của mình có thể mất tới 4 lít nước. Việc bị mất nước quá nhiều có thể tiêu hao thể lực của các cầu thủ và đó là vấn đề khiến Louis van Gaal đau đầu. 



Van Gaal lo ngại cầu thủ Hà Lan kiệt sức vì thời tiết nóng ẩm ở Fortaleza

Tin tặc dọa đánh bom sân vận động

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra tưng bừng trên đất nước Brazil, song cảnh sát nước này có lẽ không có nhiều thời gian tận hưởng không khí cuồng nhiệt đó. Ngày 28/6 vừa qua, tin tặc đã xâm nhập tài khoản trang mạng xã hội Twitter của cảnh sát liên bang Brazil và để lại thông điệp được cho là lời đe dọa đánh bom Sân vận động Mineirao ở Belo Horizonte, nơi đội tuyển nước này tiếp Chile trong trận đấu đầu tiên thuộc vòng 1/8 World Cup 2014.

Thông điệp trên được phát đi ngay trước khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Anh Howard Webb vang lên. Trong một thông cáo, cảnh sát liên bang Brazil cho biết: "Tài khoản Twitter của Cảnh sát Liên bang đã bị tin tặc xâm nhập. Thông tin về một vụ đánh bom Sân vận động Mineirao vào chiều 28/6 trong lúc diễn ra trận đấu Brazil-Chile là giả".

Cổ động viên Brazil ăn mừng như giành chức vô địch

Trước trận đấu tiếp Chile tại vòng 1/8, có lẽ không có cổ động viên nào của Brazil nghĩ rằng đội bóng con cưng lại vất vả đến như vậy. Lịch sử đối đầu, thành tích bất bại trên sân nhà suốt 12 năm và mọi con số thống kê đều cho thấy Selecao sẽ nhẹ nhàng vượt qua đối thủ láng giềng Nam Mỹ này.

Càng không có nhiều cổ động viên yêu màu áo vàng-xanh nghĩ đến phương án "các vũ công Samba" phải nhờ vào thần may mắn trên chấm 11m để đi tiếp vào vòng tứ kết. Đây quả thật là một trận đấu khiến các cầu thủ Brazil hao tổn quá nhiều thể lực và tinh thần. Không quá lời khi nói rằng Selecao đã "chết đi sống lại" trong loạt đá penalty. Tuy nhiên, bóng đá luôn mang tới cho người hâm mộ những cung bậc tình cảm không thể lường trước và mọi chuyện chỉ ngã ngũ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Ngay sau trận đấu, người hâm mộ đã ăn mừng việc đội nhà "chết hụt" như thể họ vừa lần thứ 6 nâng cao cúp vô địch. Rất nhiều cổ động viên đã đổ ra các đường phố, họ bắn pháo hoa và nhảy múa để tận hưởng niềm vui vỡ òa sau khi ứng cử viên số 1 cho ngôi vương vất vả lách qua khe cửa hẹp để tiếp tục nuôi hy vọng tại World Cup 2014. Những hộp đêm, quảng trường và nơi đặt các màn hình lớn như nổ tung sau khi trọng tài Howard Webb thổi còi hết trận (với tỷ số 3-2 nghiêng về phía Brazil sau loạt luân lưu định mệnh). Người hâm mộ hô vang "Brazil! Brazil!" từ các căn hộ, ô tô và thổi kèn vuvuzela... Tổng thống Dilma Rousseff trên trang mạng Twitter ca ngợi "đây là chiến thắng của lòng can đảm, của sự ủng hộ từ người dân và sự chở che của Chúa".

Tuy nhiên, nhiều cổ động viên không khỏi lo ngại cho phong độ và màn trình diễn của các cầu thủ. Suốt cả trận đấu, Brazil của "Big Phil" đã thể hiện một phong độ khác xa mong đợi. Selecao từ bỏ hẳn lối đá đã tạo lên tên tuổi là cầm bóng, phối hợp bóng quãng ngắn và trung bình, đánh trung lộ bằng những pha ban bật kỹ thuật... Thay vào đó, HLV F. Scolari đã chỉ đạo các cầu thủ đá thấp và chuyền dài vượt tuyến. Chính lối đá này đã triệt tiêu sức sáng tạo của hàng tiền vệ và cả trận họ gần như mất hút.

Với tư cách đội chủ nhà, ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch, rõ ràng Selecao phải nhanh chóng điều chỉnh nếu họ không muốn "cơn ác mộng" Maracana năm 1950 hiện về, và đặc biệt là để tiếp tục con đường chinh phục chiếc cúp vàng World Cup lần thứ 6.

Cảnh sát Brazil bắn hơi cay giải tán biểu tình bên ngoại địa điểm thi đấu

Trận đấu vòng 1/8 giữa Colombia và Uruguay đã khiến nhà chức trách Brazil "toát mồ hôi" khi có nhiều người biểu tình tụ tập phản đối. Cảnh sát Brazil đã phải sử dụng hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài Sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro, nơi Colombia và Uruguay thi đấu.

Khoảng 350 người biểu tình phản đối World Cup đã tuần hành về phía SVĐ Maracana. Tuy nhiên, nhà chức trách Brazil dường như lường trước được tình huống này nên đã triển khai 250 cảnh sát xung quanh sân vận động. Cảnh sát đã lập tức sử dụng hơi cay để giải tán đám động biểu tình ngay khi họ tới gần địa điểm này. Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba đối tượng quá khích.

Với kết quả hai trận đầu tiên của vòng 1/8, đội chủ nhà Brazil sẽ gặp Colombia tại vòng tứ kết.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm