Gonzalo Jara, kẻ kém may mắn nhất World Cup 2014

29/06/2014 11:44 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ Gonzalo Jara của Chile sẽ đi vào lịch sử World Cup với một “cú đúp” đen đủi mà hiếm có cầu thủ nào khác gặp phải. Đầu tiên là anh phá bóng về lưới nhà trong tình huống Neymar đá phạt góc rồi Thiago Silva đánh đầu lái bóng đến vị trí của anh. Sau đó, anh lại đá penalty dội cột dọc khung thành Julio Cesar, chính thức trao cho Brazil chiếc vé vào tứ kết World Cup sau 120 phút mệt nhoài.

“Thật không may”, HLV Sampaoli đã thốt lên như vậy. “Các cầu thủ luôn tập đá penalty nhưng khi thi đấu thì mọi thứ rất khác”, vẫn lời HLV tuyển Chile. Khi Jara phá bóng về lưới nhà ở phút 18, anh bị David Luiz áp sát. Bàn thắng của Brazil được tính cho Luiz nhưng thực tế là do Jara phản lưới. Anh phải chung sống với nỗi đau ấy dù bàn thua không hoàn toàn do lỗi của anh và trong suốt trận đấu anh đã phòng ngự tuyệt vời.

Thành bại của Chile chỉ cách nhau vài inch trên khung gỗ của Julio Cesar. Nếu cú sút của Mauricio Pinilla đi thấp xuống một chút nữa thôi, Chile mới là đội đi tiếp sau 120 phút thi đấu. Jara sẽ không bao giờ phải đứng trước chấm 11m để thực hiện quả penalty cuối cùng cho đội bóng.

Đấy là quả penalty để Chile hy vọng kéo dài trò chơi may rủi. Jara đã đánh bại được Julio Cesar trong khung gỗ Brazil nhưng không thắng được cột dọc khung thành và Chile phải về nước sớm. Đội bóng của Sampaoli đã trở thành một trong những điểm sáng của giải đấu ở vòng bảng. Lá thăm không hề ưu ái họ khi đẩy họ vào bảng tử thần với sự hiện diện của Tây Ban Nha và Hà Lan. Nhưng họ đã chiến đấu và xuất sắc vượt qua gian khó.

Giờ thì họ không còn ở đó. World Cup sẽ nhớ nguồn năng lượng dồi dào, nhiệt huyết và kỹ năng thi đấu tuyệt vời của họ. Jara hiện đang thất nghiệp sau khi chia tay Nottingham Forest cuối mùa giải trước. Trung vệ 28 tuổi không phải hàng nóng trên TTCN. Anh chơi không bắt mắt nhưng chắc chắn. Anh sẽ phải tìm bến đậu mới cho mình nhưng chắc chắn Jara sẽ không bao giờ quên ngày này. Một ngày đen đủi đến mức không thể đen đủi hơn trong sự nghiệp của anh.

Brazil khiến nỗi đau của Chile thêm dài. Chính họ đã loại Chile ở bán kết World Cup 1962 và từ đó tới nay, Brazil đã 3 lần cản bước Chile ở các VCK World Cup. Chile sống trong nỗi đau của sự thiếu may mắn còn Gonzalo Jara là đỉnh cao của nỗi đau ấy với hai lần đen đủi.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm