Đức 4–0 Bồ Đào Nha: Mueller lập hat-trick, Pepe bị truất quyền thi đấu, Đức hủy diệt Bồ Đào Nha

16/06/2014 22:20 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Thomas Mueller tỏa sáng với một hat-trick cùng pha lập công của trung vệ Mats Hummels giúp Đức thắng đậm Bồ Đào Nha 4-0 trong ngày Ronaldo quá cô đơn và Pepe bị truất quyền thi đấu một cách đáng trách và đáng tiếc.

Diễn biến trận đấu

90': CẢN PHÁ! Ronaldo vừa sút xa cực uy lực nhưng Manuel Neuer đã xuất sắc cản phá. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-0 của tuyển Đức. Một khởi đầu mỹ mãn của Die Mannschaft.

82': Sau màn trình xuất sắc, Thomas Mueller đã được cho ra nghỉ để nhường chỗ cho Lukas Podolski

78': VÀO! Schuerrle căng ngang từ cánh phải vào rất khó chịu. Patricio cản bóng bật ra nhưng Mueller đã có mặt đúng lúc đúng chỗ đưa bóng vào lưới trống. 4-0 cho tuyển Đức.

73': Mats Hummels vừa dính chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ Đức và anh đã bị đau. Ông Joachim Loew cho Hummels ra nghỉ để nhường chỗ cho Mustafi.

70': NGUY HIỂM! Đức thiếu chút nữa nâng tỷ số lên 4-0. Muller chuyền nhanh lên cho Schuerrle bứt tốc rồi Schuerrle căng ngang vào trong rất trống trải cho Mario Goetze dứt điểm nhưng bóng đập chân hậu vệ Bồ Đào Nha đi chệch khung thành.


Mueller chớp cơ hội dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0

67': Coentrao đã bị chấn thương nặng sau pha bứt tốc. Anh phải nằm cáng rời sân và ông Paulo Bento tung Andre Almeida vào thay

63': Chơi không thực sự tốt từ đầu trận, Mesut Oezil đã được HLV Joachim Loew cho ra nghỉ để nhường chỗ cho Andre Schuerrle

60': Một cầu thủ áo trắng vừa phạm lỗi với Ronaldo. Đá phạt cho Bồ Đào Nha nhưng cú sút của CR7 lại bật vào hàng rào tuyển Đức bật ra.

55': Có vẻ như người Đức chưa muốn dừng lại. Đội bóng áo trắng vẫn tấn công miệt mài và liên tục gây sức ép về khung thành Bồ Đào Nha

50': NGUY HIỂM! Thiếu chút nữa tỷ số được nâng lên 4-0. Oezil một mình một bóng đối mặt Patricio nhưng anh dứt điểm quá hiền để thủ môn Bồ Đào Nha cản phá. Ngay sau đó, Mueller có mặt kịp thời và đánh đầu bổi nhưng bóng đi vọt xà.

46': Ngay đầu hiệp 2 Bồ Đào Nha đã thay người. Veloso được rút ra khỏi sân để nhường chỗ cho Ricardo Costa

45': Hiệp 1 khép lại với chiến thắng cách biệt 3-0 cho tuyển Đức. Một kịch bản có lẽ không ai có thể hình dung trước khi trận đấu diễn ra. Bồ Đào Nha gặp muôn trùng khó khăn. Họ vừa bị dẫn quá sâu, vừa chỉ còn 10 người trên sân.

44':VÀO! Kroos chuyền bóng vào cấm địa Bồ Đào Nha. Một hậu vệ áo đỏ phá bóng đập chân Mueller và tiền đạo tuyển Đức tận dụng cơ hội dứt điểm nhanh tung lưới Patricio, nâng tỷ số lên 3-0.


Pepe phạm lỗi với Mueller và bị truất quyền thi đấu

36': Pepe đã chọc tay vào cằm Mueller và trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của hậu vệ Bồ Đào Nha. Tổn thất lớn cho Bồ Đào Nha.

32': VÀO! Cách biệt được nhân đôi cho tuyển Đức. Từ quả đá phạt góc của Kroos, Hummels bật cao đánh đầu tung lưới Patricio. 


Mats Hummels đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0

28': Sau pha va chạm với cầu thủ Đức, Hugo Elmeida đã bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Eder được ông Paulo Bento chọn thay thế.

24': NGUY HIỂM! Nani vừa tung cú sút xa sát mép vòng cấm Đức đi sạt xà ngang khung thành Manuel Neuer

THỐNG KÊ: 6-Bàn thắng mở tỷ số là bàn thứ 6 Mueller ghi ở các VCK World Cup anh tham dự cho tới lúc này

16': Với pha phạm lỗi với Goetze, Joao Pereira đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Phải nói cầu thủ hai đội đều đã mắc sai lầm ở những phút đầu tiên nhưng người Bồ Đào Nha mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, nhiều hơn và họ đã phải trả giá.


Mueller đá penalty thành công, Đức dẫn 1-0

11': VÀO! Hậu vệ Bồ Đào Nha phạm lỗi với một cầu thủ áo trắng. Chính xác là Pereira đã vít vai Mario Goetze trong vòng cấm. Penalty cho Đức và Mueller đá thành công, mở tỷ số cho Die Mannschaft.

9': BỎ LỠ! Sai lầm chết người của thủ thành Patricio. Anh phát bóng lên lỗi để Khedira cướp được bóng và tiền vệ Đức sút ngay về khung thành bỏ trống nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

5': Những phút đầu tiên của trận đấu: Đức cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn chưa thể tạo ra pha bóng thực sự nguy hiểm nào trước khung thành Bồ Đào Nha. Trong khi đó Bồ Đào Nha đã có 3 pha dứt điểm chỉ trong ít phút. Một trong số đó là cú sút căng ở goc hẹp của Ronaldo bị Neuer cản phá. Tình huống xuất phát từ pha để mất bóng đáng trách của Philip Lahm bên phần sân nhà.

---------------------------------

Đội hình xuất phát

Đức: Neuer, Howedes, Mertesacker, Hummels, Boateng, Lahm, Khedira, Oezil, Mueller, Kroos, Goetze

Bồ Đào Nha: Patricio, Alves, Pepe, Pereira,  Coentrao, Ronaldo,  Veloso, Moutinho, Meireles, Nani, Almeida

Sức mạnh của “Die Mannschaft” nằm ở dàn cầu thủ tài năng đang đạt độ chín hay tràn đầy sức trẻ như Schweinsteiger, Lahm, Kroos, Mueller, Oezil, Neuer…Sức mạnh của Bồ Đào Nha nằm ở “khối bọc phá” Cristiano Ronaldo và dàn cầu thủ có kỹ thuật latinh chơi xung quanh anh như Moutinho, Nani, Veloso…

Không ngôi sao nào của tuyển Đức có khả năng ghi bàn xuất sắc như Ronaldo. Bù lại, Đức là đội bóng “ngôi sao” nhờ sự gắn kết và đồng đều của một tập thể cầu thủ mà hầu hết đều rất tài năng. Trước trận đấu, ông Joachim Loew nói rằng Ronaldo rất nguy hiểm nhưng Đức có thể khóa chặt số 7 của Bồ Đào Nha bằng hai cầu thủ luôn theo sát anh.

Không hiểu ông Loew có thực sự áp dụng chiến thuật này hay chỉ nói chơi. Nhưng chắc chắn người Đức ý thức rõ mối nguy hiểm từ Ronaldo nên họ đã sẵn sàng với phương án tác chiến của mình.

Còn Bồ Đào Nha? Thật khó để họ đá khác đi với những con người ông Paulo Bento đang nắm trong tay. Vẫn là một lối chơi xoay quanh Ronaldo. CR7 sẽ là tâm điểm của mọi đợt tấn công còn những cầu thủ khác đóng vai trò của các vệ tinh xung quanh anh. Không phải những Postiga, Nani, Moutinho…thiếu tài năng nhưng với Bồ Đào Nha, ảnh hưởng của Ronaldo là quá lớn và không ai có thể phủ nhận nó.

Các đồng đội chấp nhận “làn nền” cho anh tỏa sáng. Dĩ nhiên, họ cũng tham gia vào trận đấu theo cách của mình nhưng dù thế nào, Ronaldo vẫn là ngôi sao lớn nhất, giàu ảnh hưởng nhất, chi phối thành bại của Bồ Đào Nha.

1: Bồ Đào Nha mới chỉ thắng đúng 1 trận đối đầu với Đức, đấy là tại vòng bảng EURO 2000, khi ấy Ronaldo mới chỉ 15 tuổi và chưa xuất hiện trong làng bóng đá thế giới.

1: Trong 2 VCK World Cup trước đây từng tham dự (2006 và 2010), Ronaldo đều chỉ ghi được đúng 1 bàn trong cả giải đấu.

2: Đội tuyển Đức là đội tuyển duy nhất sở hữu 2 vua phá lưới World Cup ở 2 VCK World Cup liên tiếp trong đội hình. Đó là Thomas Mueller ở Nam Phi 2010 và Klose ở World Cup 2006.

Đội hình dự kiến

Đức: Neuer - Boateng, Hummels, Mertesacker, Durm - Lahm - Schweinstieger, Kroos, Oezil, Mueller - Klose.

Bồ Đào Nha: Patricio - Pereira, Pepe, Bruno Alves, Coentrao - Moutinho, Veloso, Meireles - Nani, Postiga, Ronaldo.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm