Thế giới

Chùm ảnh: Những đứa trẻ sống nhờ... lộc vãi

13/08/2008 09:56 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Không để ý đến những ánh mắt cầu xin, người đi lễ ở điện Hòn Chén (8-10.8) vẫn thẳng tay ném vật phẩm xuống dòng sông đục ngầu. Tiếc của, bọn nhỏ lại nhoài người, lặn thật sâu để nhặt lại…

Phẩm vật thả xuống sông gồm gạo, trứng gà, hoa quả và những miếng nem. Những người đến điện Hòn Chén quan niệm rằng, hành động mang tính lễ nghi này nhằm bày tỏ lòng thành đến “ngài” Thuỷ Phủ ở dưới nước.
Nhưng dưới nước lúc này chỉ thấy rác và bọn trẻ con đang chờ để nhặt những thứ người ta chuẩn bị vất xuống

Có nhiều em nhỏ gọi để xin, nhưng phần lớn người ta chỉ thích ném xuống nước

Bọn trẻ phải đeo kính, lặn xuống đáy khúc sông đầy rác để nhặt lại
Nhưng số trẻ em có kính lặn là rất hiếm
Người lớn đến điện Hòn Chén dâng lễ nhằm bày tỏ lòng thành nhưng những hình ảnh thế này thì...

Ảnh Dương Tiến

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm