11/09/2013 13:12 GMT+7 | Trong nước
(Thethaovanhoa.vn) - Một người mẹ ở Gruzia đã ngâm xác con mình trong cồn suốt 18 năm qua với mục đích đứa trẻ sau này có thể nhìn thấy hình ảnh cha mình như lúc còn sống.
Bà Tsiuri Kvaratskhelia đã giữ thi thể của con mình trong một chiếc quan tài bằng gỗ tại ngôi nhà của gia đình ở Gruzia suốt 18 năm qua. Bà đã giữ cơ thể của Joni Bakaradze, một cầu thủ bóng đá 22 tuổi cho đến nay vẫn gần như nguyên vẹn bởi sự chăm sóc và bảo quản thường xuyên.
Mỗi năm kể từ khi cậu con trai qua đời năm 1995, bà Kvaratskhelia đều thay quần áo cho xác ướp. Cho đến 4 năm trước, sự phân hủy càng ngày ăn sâu vào cơ thể của xác ướp khiến bà không thể làm công việc này được nữa.
Bà Kvaratskhelia nói rằng trong một đêm bà mơ thấy con trai mình mong muốn được lưu giữ tại nhà và thế là bà đã sử dụng cồn để ngâm xác con trai trong suốt 18 năm.
Nguyễn Hồng Đăng
Theo Daily Mail
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất