M.U 3-0 Aston Villa: Van Persie lập hat-trick, "Quỷ Đỏ" giành chức vô địch sớm

22/04/2013 22:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - M.U đã đăng quang ngôi vô địch sớm tại Old Trafford sau chiến thắng trước Aston Villa. Cú hat-trick của cầu thủ mang áo số 20 đã mang về danh hiệu quốc nội thứ 20 cho M.U.

+ CẬP NHẬT ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

M.U: De Gea; Rafael, Jones, Evans, Evra; Valencia, Carrick, Giggs, Kagawa; Rooney, Van Persie.

Aston Villa: Guzan; Lowton, Vlaar, Baker, Bennett; Westwood, Delph, N’Zogbia, Weimann, Agbonlahor; Benteke

Kagawa, Rooney, van Persie và Ryan Giggs đã cùng góp mặt trên hàng công của M.U ở trận đấu quan trọng bậc nhất mùa giải.

+ NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU

Trận đấu bắt đầu.

HIỆP 1

2': VÀOOOOOO! VAN PERSIE! Khán giả trên sân còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, M.U đã ghi bàn. Rooney là người phát động tình huống tấn công. Anh đẩy bóng cho Valencia băng xuống và chuyền vào cho Ryan Giggs. Tiền vệ kì cựu này tiếp tục kiến tạo cho van Persie mở tỉ số cho M.U. Tỉ số là 1-0.


Van Persie lập công mở tỉ số

3': NGUY HIỂM! Chút nữa thì có bàn thắng thứ 2. Lần này, người chuyền bóng là Valencia. Nhưng van Persie đã không thành công.

8': NGUY HIỂM! Van Persie tiếp tục có cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Người chuyền bóng là Ryan Giggs. Tiền đạo người Hà Lan đang thể hiện phong độ đỉnh cao trong những phút đầu trận.

13': VÀOOOOOO! VAN PERSIE! Rooney có cú bấm bóng từ giữa sân cho van Persie băng xuống. Tiền đạo người Hà Lan ra chân ngay lập tức từ khoảng cách 20m ngoài vòng cấm. Bóng đi thẳng vào góc phải khung thành trong sự bất lực của Guzan. Tỉ số là 2-0.


Van Persie lập siêu phẩm sau đường kiến tạo của Rooney

18': CẢN PHÁ! Ashley Westwood vừa có pha ngăn chặn thành công. Nếu anh thất bại, van Persie đã có cơ hội hoàn tất cú hat-trick của mình.

20': CHẤN THƯƠNG! Trận đấu đang phải tạm dừng vì chấn thương của Michael Carrick.

Tiền vệ người Anh đã trở lại sân.

26': CƠ HỘI! Joe Bennett vừa có một cú dứt điểm cho đội khách nhưng De Gea đã cản phá dễ dàng.

28': THẺ VÀNG! Patrice (Evra) nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi.

33': VÀOOOOOO! VAN PERSIE! Từ một pha lên bóng ở cánh trái, Giggs tiếp tục chuyền vào cho van Persie. Tiền đạo người Hà Lan nhận bóng trước khung thành, xử lý bình tĩnh và dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0.


Van Persie hoàn tất của hat-trick ngay trong hiệp 1

41': CƠ HỘI! Ryan Giggs vừa có pha căng ngang tốt từ cánh trái. Nhưng Guzan đã chọn vị trí chính xác. Diễn biến trận đấu trong những phút vừa qua là khá tẻ nhạt. M.U không đẩy cao tốc độ do đã dẫn quá an toàn còn Aston Villa cũng không có ý định tìm kiếm chiến thắng.

44': VIỆT VỊ! Valencia vừa rơi vào thế việt vị sau một pha bóng tấn công.

Hiệp 1 sẽ có 2 phút bù giờ. Liệu "Quỷ Đỏ" có tiếp tục ghi bàn?

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 3-0 cho M.U.



Van Persie ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: PA

Đội bóng áo đỏ đã trải qua một hiệp thi đấu ấn tượng. Bất chấp những diễn biến trong hiệp 2, chỉ 3 bàn thắng của van Persie là quá đủ cho bữa tiệc mừng danh hiệu thứ 20 của M.U.

HIỆP 2

46': THAY NGƯỜI! Aston Villa thay người: Karim El Ahmadi vào thay Charles N'Zogbia.

49': SAI LẦM! De Gea vừa có một pha bắt bóng hụt khiến khung thành của M.U rơi vào tình huống nguy hiểm. Bóng ở ngay trước cầu môn và không bị ai kiểm soát. May là Rafael đã kịp thời phá bóng.

50': NGUY HIỂM! Ngay sau đó, van Persie phải phá bóng trên vạch vôi sau một pha dứt điểm từ đường phạt góc của đội khách.

53': NGUY HIỂM! Benteke vừa có một pha dứt điểm quyết đoán trong tư thế khá thuận lợi. Nhưng M.U cũng có De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha luôn rất xuất sắc trong các pha bóng đòi hỏi phản xạ và sự nhanh nhẹn.

Giờ nghỉ giữa hiệp đã đem tới nhiều sự tự tin hơn cho Aston Villa. Đội bóng của Lambert đã thi đấu ấn tượng hơn. Họ đã tạo được một số cơ hội trong ít phút vừa qua. Đó là một tinh thần rất đáng khích lệ bởi tỉ số lúc này đã là 0-3 và mọi hi vọng đều là rất viển vông.

63': NGUY HIỂM! Rooney vừa có 2 pha dứt điểm liên tiếp. Lần thứ nhất, anh nhận trái bóng văng ra ngoài vòng cấm sau đường căng ngang của Valencia. Cú sút của Roooney là rất tốt nhưng một hậu vệ Villa đã kịp thời can thiệp. Lần thứ 2, anh nhận bóng từ cánh trái và dứt điểm một chạm nhưng bóng đã đi lên trời.

67': NGUY HIỂM! Andreas Weimann vừa có pha băng xuống rất nguy hiểm. Anh phối hợp một hai với đồng đội trước khi đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm của M.U, vượt qua Ryan Giggs. Nhưng cú dứt điểm vội vàng sau đó đã không gây nguy hiểm cho khung thành De Gea.

70': CƠ HỘI! Kagawa vừa có pha xử lý khá nhanh nhẹn trong vòng cấm của đội khách. Trước đó là một pha đi bóng lắt léo của lão tướng Giggs ở cánh trái.

71': NGUY HIỂM! Từ quả phạt góc của Rooney, Evans có pha dứt điểm một chạm ở rất gần khung thành. Nhưng một hậu vệ Aston Villa đã phá bóng trên vạch vôi.

72': THAY NGƯỜI! M.U thay người đầu tiên: Rooney rời sân, Welbeck vào sân. Đây không phải là lần đầu tiên số 10 phải rời sân sớm ở mùa giải này.

75': NGUY HIỂM! De Gea vừa có một pha cản phá cú sút xa nguy hiểm của Karim El Ahmadi. Thủ thành người Tây Ban Nha vừa kịp chạm một tay vào bóng cứu thua cho M.U.

77': ĐÁNG TIẾC! Valencia có pha băng lên cực tốt ở cánh phải. Anh đi bóng như một cơn gió, vượt qua 2 cầu thủ đội khách trước khi chuyền vào cho Kagawa. Tiền vệ người Nhật tiếp tục chạm bóng khéo léo, loại bỏ một hậu vệ. Nhưng cú sút chân trái từ khoảng cách rất gần của anh lại đưa bóng đi thẳng lên trời.

80': THAY NGƯỜI! Aston Villa thay người thứ 2: Joseph Bennett rời sân, Ciaran Clark vào sân.

83': CƠ HỘI! Từ một pha lên bóng ở cánh phải, Valencia phối hợp một hai với Kagawa. Cựu tiền vệ Dortmund đánh gót khéo léo lại cho Valencia đột phá vào vòng cấm. Nhưng thủ môn Guzan đã lao ra rất nhanh. Đây là một pha phối hợp chỉ thấy trong các buổi tập.

86': SÚT PHẠT! De Gea vừa có một pha chọn vị trí chính xác sau cú sút phạt của Aston Villa.

88': DỨT ĐIỂM! Welbeck vừa có một pha băng vào đánh đầu bất thành.

90': ẤN TƯỢNG! Máy quay vừa ghi lại hình ảnh một người bán hàng rong đang mang trên tay những lá cờ với con số 20 để kỉ niệm chức vô địch của đội bóng. Hiệp 2 sẽ có 2 phút bù giờ. Vinh quang thứ 20 của M.U đã ở rất gần.

Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 3-0 cho M.U.


Chúc mừng danh hiệu đầu tiên của van Persie - Ảnh: AFP

M.U đã đăng quang ngôi vô địch sớm tại Old Trafford sau chiến thắng trước Aston Villa. Cú hat-trick của cầu thủ mang áo số 20 đã mang về danh hiệu quốc nội thứ 20 cho M.U.

+ TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Cảm ơn Tottenham (dù chính họ là đội duy nhất không thua M.U mùa này). Cảm ơn Gareth Bale (M.U sẽ cân nhắc mua anh). M.U có lẽ chờ đợi màn đăng quang ở sân Emirates của Arsenal. Nhưng với thất bại của Man City trước Tottenham đêm qua, M.U đã có cơ hội giành chức vô địch thứ 20 ngay trên sân nhà Old Trafford.

Sân Old Trafford đêm nay chắc chắn không còn một chỗ trống, đã sẵn sàng cho màn ăn mừng đáng nhớ. Sir Alex Ferguson có lẽ đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu cảm nghĩ. Thủ quân Nemanja Vidic đã sẵn sàng giương cao chiếc Cúp. Giờ chỉ còn thiếu chiến thắng trước Aston Villa mà thôi. Hoàn thành nhiệm vụ được xem là đơn giản ấy, M.U sẽ bỏ xa Man City 16 điểm. Man City chỉ còn 5 trận chưa đá và đương nhiên phải trả lại ngai vàng cho M.U.

M.U không đến mức là đội bóng một người. Bằng chứng là họ vẫn giành chiến thắng khi van Persie tịt ngòi. Nhưng anh là cầu thủ xuất sắc nhất, quan trọng nhất của Quỷ đỏ mùa này. HLV Roberto Mancini của Man City thừa nhận rằng đội bóng của ông bị M.U bỏ xa trên BXH vì thất bại trong thương vụ Robin van Persie. Hay nói cách khác, chính van Persie đã tạo ra khác biệt lớn nhất trong cuộc đua song mã giữa M.U và Man City mùa này.

Hãy thử tưởng tượng cầu thủ mang số áo 20 ghi bàn quyết định để mang về chức VĐQG thứ 20 trong lịch sử của M.U.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm