Thư Brazil: Brazil cũng thích Messi

15/06/2014 11:46 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Robben ngoặt trái bóng bằng chân phải, thả trôi Pique, dứt điểm bằng chân trái làm tung lưới Tây Ban Nha, phải đến chín trên mười người Brazil quanh tôi bật dậy reo hò ầm ĩ như thể Brazil vừa chiến thắng.

Hà Lan dù loại Brazil ở tứ kết bốn năm về trước nhưng lại không bị người Brazil xếp vào diện kẻ thù của họ trên sân cỏ. Còn thái độ của họ dành cho Tây Ban Nha chưa đủ để để gọi là căm ghét, nhưng rõ ràng là không ưa.

Vấn đề không hẳn nằm ở chỗ, đứng cao nhất trên hàng công của đội tuyển Tây Ban Nha là Diego Costa sinh ra ở Brazil nhưng chọn khoác áo xứ bò tót. Chuyện nhập cư và di cư đối với người Brazil cũng đơn giản như cầm cái trống Samba lên và lắc hông.

Sự thành công của bóng đá Tây Ban Nha trong sáu năm qua làm người Brazil ghen tị. “Như thế mà cũng là đương kim vô địch thế giới ư”, họ dè bỉu. Trên truyền hình, các bản tin nóng của hầu hết các kênh chạy dòng chữ “Hà Lan sỉ nhục các nhà vô địch”.

Nhưng nếu nói là họ ghét ai ra mặt, thì câu trả lời nhận được từ nhiều fans Brazil đó là Đức và Bồ Đào Nha.

Hơn ba triệu vé của 64 trận đấu đã bán gần hết. Số còn sót lại cho tới cuối ngày thứ tư của đợt bán vé chót từ FIFA còn những trận như Honduras gặp Thuỵ Sĩ hay Bosnia gặp Iran, và cả trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha!

Số lượng vé còn lại bao nhiêu không rõ, nhưng với mệnh giá 135 và 175 USD cũng không phải là chát, chỉ đủ để thuê taxi đi một vòng trung tâm thành phố Sao Paulo.

Trận đấu đinh của bảng tử thần này diễn ra đúng trên sân Fonte Nova ở Salvador nơi Hà Lan và Tây Ban Nha đã chạm trán. Ở Salvador có nhiều người Brazil bản địa. Salvador từng là thủ đô của Brazil cho mãi tới giữa thế kỷ 18 trước khi chuyển tới Rio.

Phải chăng, đó là lý do để đội tuyển Bồ Đào Nha vừa đặt chân tới Brazil, HLV Paulo Bento đã kêu gọi “tôi mong muốn người Brazil hãy ủng hộ chúng tôi”.

Chợt nhớ hình ảnh 6 năm trước bên quán café Moca ở Hà Nội, ông Calisto khi đó vừa nhận chức HLV trưởng đội tuyển thả cái điện thoại xuống mặt bàn sau một hồi nói rất to và nghe rất kỹ mà vẫn không thông từ cuộc trò chuyện với cầu thủ nào đó mà ông môi giới. Ông hé một nụ cười bảo tôi, “người Brazil nói tiếng Bồ ấy mà”.

Vậy thì người Brazil thích đội tuyển nước ngoài nào? Không, họ không thích đội tuyển nào ngoài Brazil cả.

Nhưng không hiếm người Brazil hâm mộ Maradona và Messi. Maradona đã được săn đón như một người hùng khi ông xuất hiện ở trận khai mạc. Chiếc áo của Messi được treo bán ở các khu mua sắm.

Và quan trọng nhất là truyền hình. Cả hai số 10 vĩ đại của Argentina đều xuất hiện đều đặn trên truyền hình Brazil trước giữa và sau mỗi trận đấu trong các mục quảng cáo.

Sự ngạc nhiên này thật ra không khó lý giải. Người Brazil chưa bao giờ coi chủ nghĩa cá nhân là một điều cấm kỵ trong bóng đá kể cả xưa nay lẫn hiện đại.

Cứ là một số 10 vĩ đại, thì dù quốc tịch nào, người Brazil cũng yêu.

Phạm Tấn (từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm