SHB Đà Nẵng thua đậm tại AFC Cup: Có phải cú sốc?

04/04/2013 16:14 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như dăm năm trước, thất bại 0-5 của nhà vô địch V-League ở đấu trường AFC Cup là chuyện thường tình, thì hiện tại, thảm bại của SHB.ĐN thực sự tạo nên cú sốc.

Đơn giản, SHB.ĐN đang là hình mẫu của các CLB bóng đá chuyên nghiệp nước nhà. Họ đang là biểu tượng, là đội bóng tạo được cảm hứng sẽ đánh chiếm được đấu trường châu lục.  Đòi hỏi thầy trò Huỳnh Đức vô địch AFC Cup là chuyện quá to tát. Ở đây, chỉ mong họ hãy cháy hết mình, đá kiểu không thành công cũng thành nhân, thế thôi!



SHB Đà Nẵng (áo trắng) thua có phải do quá tải? Ảnh: AFC

Trong những mong mỏi lớn nhất ở bối cảnh khủng hoảng của bóng đá Việt Nam, SHB.ĐN (và các CLB khác) khi tham dự đấu trường châu lục phải giữ được ngọn lửa tinh thần và lòng tự trọng cao.

SHB.ĐN đã chưa làm được điều đó. Hãy nhìn cách thua của họ, sự buông xuôi là đáng trách. Nhà vô địch Malaysia không quá mạnh đến mức giã đến 5 bàn vào lưới SHB.ĐN, nếu như không gặp phải sự phản kháng yếu ớt, ý chí, bản lĩnh kém cỏi của ĐKVĐ V-League. Vậy nên, thất bại của SHB.ĐN mới gây sốc, không thể biện giải thua 0-5 cũng như thua 0-1.

Thành tích các ĐTQG và  các CLB khi tham gia đấu trường châu lục sẽ là thước đo chính xác nhất về sự tăng trưởng của nền bóng đá. Đã thành một thói quen vô cùng nguy hiểm với bóng đá ta: một bộ phận không nhỏ các tuyển thủ QG, cùng các đại diện tham dự giải đấu lớn, chưa có ý thức công dân, ý thức màu cờ sắc áo luôn bị che phủ bởi những toan tính vị kỷ.

Cái gọi là tinh thần biết xấu hổ dường như vẫn đang là khái niệm xa xỉ trên một diện rộng, bất chấp người hâm mộ cả nước rầu lòng. Do đó, việc các ĐTQG liên tục gãy đổ, còn các CLB tự cho mình cái quyền buông xuôi ở giải châu lục đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường.

Bình thường như kiểu giải Cúp QG các đội đùn đẩy nhau vào vòng trong, hoặc V-League chỉ mới đá 3 vòng nhưng số đội tự làm suy yếu mình từ những chuyện phi chuyên môn, đa số chỉ nhăm nhe mục tiêu trụ hạng, tạo cho bức tranh V-League đang thiếu sinh khí. Nếu V-League quanh đi quẩn lại vẫn là 2 đội bóng của bầu Hiển đấu với SLNA (cùng lắm là một cái tên khác), thử hỏi có phải là giải chuyên nghiệp nữa không?

SHB.ĐN thua CLB Malaysia, cái thua không đơn thuần là giữa CLB với CLB, mà còn thua ở  nền bóng đá, thua  tinh thần bóng đá Malaysia. Cách mạng nền bóng đá ư, vẫn  đang là giấc mộng kê vàng!

NGỌC HÒA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm