Real Madrid bị loại khỏi Cúp Nhà Vua: Tụt hết cả hứng của Ronaldo!

17/01/2015 07:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không khí tiệc tùng vang khắp sân Santiago Bernabeu trong đêm thứ Năm khi các cầu thủ và cổ động viên ăn mừng Quả bóng Vàng thứ ba của Cristiano Ronaldo. 50 giây sau tiếng còi khai màn trận đấu, tiệc bắt đầu mở tại quận Arganzuela...

Rất nhiều những tấm bảng màu vàng, sáng chói khiến sân Bernabeu trông giống như một khu phố mua sắm ở Thượng Hải. Trang hoàng rực rỡ là thói quen của Real Madrid, nhưng không phải vì họ trang hoàng cho vui, hay để tiếp đón Atletico, mà bởi vì Cristiano Ronaldo vừa đoạt QBV.

Kẻ phá hoại Atletico

Cristiano rất hào hứng cùng các đồng đội chụp ảnh với chiến lợi phẩm mà anh vừa đoạt được, trong lúc các cầu thủ Atletico giành 2-3 phút chú tâm tập luyện. Real bị dẫn 2 bàn sau trận lượt đi, nhưng không khí ở Charmatin vẫn như một bữa tiệc.

Sự kiện này là một siêu phẩm marketing, không thể phủ nhận. Tuy nhiên khi trận đấu bắt đầu, một cơn mưa lạnh cũng đổ xuống. Trọng tài cắt còi mở màn trận đấu và chỉ sau 50 giây, Real Madrid rơi vào rắc rối. Koke đón bóng ở trong một không gian vô cùng rộng rãi giữa cặp trung vệ Real với Toni Kroos, và Pepe với Ramos ở vào thế 2-chọi-2 với đối phương. Và bàn thắng của Torres bảo đảm cho các khán đài Madrid, sau không khí tiệc tùng trước đó không lâu, trở lại với sự giá lạnh.

Những điều diễn ra tiếp theo là một vở kịch có cốt truyện cũ kỹ được kể bởi những người dẫn truyện cũng cũ kỹ không kém. Sergio Ramos gỡ hòa phút 20 nhưng khi hiệp 2 bắt đầu, Fernando Torres lại một lần nữa đưa Atletico vượt lên, khiến bàn thắng của Cristiano Ronaldo phút 54 trở nên vô nghĩa trong nỗ lực san bằng tổng tỷ số. Atletico chính thức đặt cuộc hẹn với Barcelona ở vòng sau.

Người Mỹ có một câu nói xuất phát từ môn bóng bầu dục: “Kẻ nôn mửa trong phòng thay đồ thường xuyên là kẻ giành chiến thắng”. Các cầu thủ Atletico không nôn mửa, nhưng họ cũng không có không khí tiệc tùng tưng bừng như những người Madrid kia, và vì vậy họ đã đi tới chiến thắng bằng sự tập trung. Cầu thủ Real trở về Bernabeu với cơ hội san bằng tổng tỷ số còn nguyên, nhưng có lẽ không khí tiệc tùng đã khiến hy vọng của họ bị đập nát bởi một nhát búa sớm.

Kẻ thắng là kẻ nghiêm túc

Bàn thua sớm là một bước ngoặt của trận đấu này. Real, ở phong độ cao nhất, luôn là một đội bóng ghi bàn sớm và chặt chẽ phòng thủ trong thời gian còn lại để bảo toàn tỷ số. Nó đã trở thành khuôn đúc cho những chiến thắng của họ, nhưng một khi Torres mở tỷ số, bánh xe của Real bắt đầu xịt lốp.

Atletico một cách rất tự nhiên siết chặt không gian sau khi mở điểm, thế nhưng Real vẫn có khả năng ghi bàn hết sức lợi hại và do vậy Ramos cùng Ronaldo đều lập công, nhưng đó là bằng đầu. Còn khi Real phải chơi bóng sống, họ bế tắc. Godin, Miranda, Suarez và Tiago liên tục hoán đổi, che chắn cho nhau để không gian xung quanh vòng cấm Atletico luôn chật người. Carlo Ancelotti sau trận đấu đã phải thừa nhận rằng quá khó để các cầu thủ của ông lọt vào bên trong: “Không gian ở ngoài có nhiều hơn, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng mới chuyền thẳng vào trong. Những pha bóng như thế bao giờ cũng nhanh chóng bị phá”.

Kể cả sau khi Ronaldo đã gỡ hòa 2-2, họ cũng đã gần như mất hết năng lượng lẫn động lực để chiến đấu tiếp bởi phải ghi thêm 3 bàn nữa để đi tiếp. Hơn nữa, họ bị choáng ngợp bởi một đối thủ chơi bóng như thể chỉ có hai con đường: Chết, hoặc Chiến thắng. Mario Suarez, người những ngày gần đây bị báo chí đồn thổi là có hục hặc với Simeone vì hay ngồi dự bị, đá bung sức như một con hổ dữ lâu ngày bị nhốt, chơi không bóng đầy quyết tâm và đặc biệt tranh bóng quyết liệt hơn khi người đá cặp Tiago bị thẻ vàng đầu hiệp 2.

Khi buổi tối kết thúc, kẻ đến với trận đấu nghiêm túc nhất là kẻ chiến thắng. Với những người Real, quá ít sự thuyết phục từ phía họ để khán giả có thể ở lại và dành những lời chúc tụng. Chỉ độ vài chục người còn sót lại trên khán đài, hát vang những lời ca chúc tụng Cristiano Ronaldo trong đêm mưa lạnh ở Charmatin.

3 Cả 3 pha kiến tạo bàn thắng của Antoine Griezmann mùa này cho Atletico đều là vào lưới Real Madrid.

2 Fernando Torres vừa có 2 bàn thắng ở Santiago Bernabeu, lần đầu tiên anh ghi bàn tại đây.

7 Atletico đang có chuỗi 7 trận liên tiếp chọc thủng lưới Real Madrid.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm