Ai là thần tượng bóng đá của Myanmar?

15/10/2014 12:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau. Người quản lý khách sạn Man Myanmar ở Nay Pyi Taw bảo rằng đó là Kyi Lin, tiền vệ tuyển thủ quốc gia Myanmar đang chơi cho Yangon United. Ông tài xế 50 tuổi Ko Phue Kyaw nói rằng đó phải là Kyaw Ko Ko, tiền đạo cũng đang chơi cho Yangon United và đã từng ghi 5 bàn ở SEA Games 2011, giúp U23 Myanmar đoạt HCĐ.

Người bán hàng ở chợ Bogyoke Aung San, ông Than Jaw, thì cười bảo: "Soe Myat Min, và chỉ cậu ấy mà thôi". Rất nhiều người khác thừa nhận rằng họ thích bóng đá, nhưng không có một thần tượng nào cả.

Không một cầu thủ nào có thể lấy trọn trái tim của người Myanmar. Bức ảnh Kyaw Ko Ko, cầu thủ nổi tiếng nhất Myanmar hiện tại, chụp cùng bạn gái đăng trên một tài khoản Facebook có gần 18.000 người theo dõi chỉ thu hút 59 lượt Like (thích) và vài lượt bình luận.

Một so sánh: Trang Fan Page của Lê Công Vinh, cầu thủ thu hút nhất của bóng đá Việt Nam trên mạng xã hội, có khoảng gần 65.000 người theo dõi, và một bức ảnh thông báo tình hình tập luyện của anh ở Nhật có thể kéo về mấy nghìn lượt Like và bình luận.

Không có gì quá ồn ào ở Myanmar. Truyền hình chuyển đi chuyển lại chỉ có vài ba kênh. Tài xế không bóp còi thúc nhau ỏm tỏi. Nhà sư đi khất thực để một phong bì lại ở quán ăn, ai muốn thì cho tiền vào để nhà sư quay lại lấy, rất nhẹ nhàng, cả cho và nhận. Bóng đá không được chơi ở những sân cỏ cỡ trung bình tại Yangon, mà nằm khuất sau những tòa nhà chung cư cũ kỹ rêu phong, ở giữa một bãi đất trống của một khu dân cư nào đó.

Nhưng tình yêu âm thầm không có nghĩa là nhợt nhạt. Than Jaw gần như bỏ cả bán hàng để tán chuyện với tôi về Soe Myat Min trong đôi phút. Ông bảo mình đã theo dõi tiền đạo số 10 một thời của đội tuyển Myanmar từ khi anh còn chơi cho đội U16 Myanmar cách đây 16 năm, và mắt ông cứ rơm rớm khi kể lại vài kỷ niệm, như trận thua Singapore 3-4 ở Tiger Cup 2004, trận đấu mà Soe Myat Min lập một cú đúp; hay cú hat-trick vào lưới Malaysia ngay tại Yangon vào tháng 11/2008, trong khuôn khổ Cúp Myanmar Grand Royal Challenge.

Với ông, hình ảnh Soe Myat Min không phải là thần tượng, nhưng có cái gì đó gắn bó dù âm thầm, nhưng máu thịt.

Những ngày giải U19 châu Á diễn ra, có cảm tưởng với người Myanmar, bóng đá là việc của người khác, không phải của mình. Nhưng đằng sau vẻ lãnh đạm ấy, một tình yêu thực sự có lẽ vẫn đang len lỏi. Không một thần tượng ồn ào nào đó.

PAN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm