CĐV Arsenal tại Việt Nam: Một lòng với pháo thủ

06/07/2013 14:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với những trái tim đã trót yêu Arsenal, nhắc đến pháo thủ đồng nghĩa với tình yêu, sự thủy chung và lãng mạn.

CĐV Arsenal tại Việt Nam háo hức chờ đón thầy trò HLV Arsene Wenger

“Từ khi bắt đầu xem giải ngoại hạng Anh, đội bóng mà tôi yêu duy nhất là Arsenal. Tôi yêu Pháo thủ vì lối đá đẹp mắt, tấn công lãng mạn. Arsenal cũng là khởi nguồn cho tình yêu lớn của đời tôi. Người bạn đời của tôi là anh Hoàng Tùng, trước đây là thành viên Ban quản trị diễn đàn CĐV Arsenal, một người yêu Arsenal rất cuồng nhiệt. Chúng tôi biết nhau qua diễn đàn và sau đó bắt đầu quen nhau từ một buổi họp fan. Cả hai cùng có chung một tình yêu, một niềm đam mê nên cũng dễ chia sẻ với nhau, những câu chuyện ban đầu chỉ xoay quanh những trận đấu, những cầu thủ của Arsenal. Chúng tôi quen nhau từ năm 2007, trong 5 năm tìm hiểu nhau, có rất nhiều những kỷ niệm gắn với Arsenal, như cùng đội bóng phủi FC Arsenal đi thi đấu giao lưu tại Nghệ An, rồi cùng các bạn đi xem bóng đá tại sân Mỹ Đình.  Sau 5 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Lễ thành hôn của chúng tôi có rất nhiều bạn bè là CĐV Arsenal. Hiện tại, chúng tôi đã có một cậu con trai hơn một tuổi. Chúng tôi vẫn có chung một tình yêu lớn không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu với Arsenal”, chị Vũ Hồng Trang, một fan nữ trung thành của Arsenal tại Việt Nam chia sẻ.

Trong khi đó, anh Thế Đạt , một phóng viên thì cho biết: “Nếu như có ai hỏi “vì sao lại yêu Arsenal, tôi luôn trả lời: tình yêu thì không có nguyên nhân, không có gì lý giải được. Tôi yêu Arsenal chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nghề nghiệp của tôi phải đi nhiều, thường xuyên trên những cung đường khắp Việt Nam. Người vợ sắp cưới của tôi là Phạm Thu Hà cũng là phóng viên. Tôi quen cô ấy qua một người bạn cũng là fan Arsenal giới thiệu. Ngay từ ngày đầu yêu nhau, tôi đã giao hẹn trong các buổi tối cuối tuần, mỗi khi có trận đấu của Arsenal thì chúng ta sẽ không đi chơi. Ban đầu người yêu tôi có giận dỗi, nhưng giờ đây, cô ấy cũng đã yêu Pháo thủ giống như tôi. Arsenal sang Việt Nam là cơ hội hiếm có trong đời để tôi xem đội bóng, các thần tượng của mình thi đấu.

Vũ Quốc Đại, thành viên Hội CĐV Arsenal lại có những kỷ niệm đặc biệt đối với đội bóng Arsenal: “Mình biết tới Arsenal vào năm 1997 và bắt đầu yêu mến CLB qua một phóng sự vào năm 1998. Khi đó Arsenal vừa giành chức vô địch Premier League và nổi tiếng với lối chơi cống hiến và đẹp mắt. Có hai kỷ niệm đáng nhớ nhất về Arsenal từ trước đến nay, kỷ niệm vui là khi Arsenal giành chức vô địch bằng mùa giải bất bại. Khi đó Arsenal là một tập thể mạnh với rất nhiều ngôi sao cùng lối chơi cống hiến và đẹp mắt. Tất cả những ai đã từng xem Arsenal thi đấu vào thời kỳ đó chắn chắn đều gây một ấn tượng tốt đẹp. Sau năm đó, AFCVN đã chính thức ra đời, hoạt động độc lập với trang chủ Arsenal.com.vn  sau 3 năm thai nghén từ diễn đàn TTVN Online.

Kỷ niệm buồn với tôi là khi Arsenal thất bại trong trận chung kết Champion League 2006 trước Barcelona. Năm đó là năm đỉnh cao cuối cùng của thế hệ vàng. Tất cả các fan Arsenal nói chung và các thành viên AFCVN nói riêng khi đó rất buồn khi số phận không mỉm cười với đội bóng. Bất cứ fan Arsenal nào trên thế giới đều có khao khát được tận mắt chứng kiến các cầu thủ thần tượng của mình thi đấu. Sự kiện Arsenal sang Việt Nam là một niềm vui to lớn đối với toàn thể fan Arsenal tại Việt Nam. Càng vui hơn nữa khi đối thủ của Arsenal lại chính là đội tuyển Việt Nam thân yêu. AFCVN nói riêng đang nỗ lực, chuẩn bị hết sức để chào đón sự kiện này. Ai cũng mong được gặp cầu thủ mình yêu mến bằng xương bằng thịt. Nếu chụp được một tấm ảnh chung và xin được chữ ký là điều thật tuyệt vời.

Quang Thái (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm