Sau Roy Keane, đến lượt Mark Bosnich muốn 'đôi mặt một lời' với Sir Alex

23/10/2013 20:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu thủ môn Man United  Mark Bosnick đã ủng hộ phát biểu của đồng đội cũ Roy Keane hoài nghi về lòng trung thành của Sir Ferguson đồng thời tự bảo vệ mình trước những chỉ trích. Anh khẳng định là muốn trực tiếp gặp ông Alex Ferguson để nói chuyện. 



Mark Bosnich từng khoác áo Man United

Keane đã gây ra tranh cãi khi chỉ trích lại phát biểu của ông thầy cũ Ferguson nói rằng anh thiếu trung thành. Cựu tiền vệ United nói rằng chính Sir Ferguson chưa chắc hiểu thế nào là lòng trung thành. Bây giờ Mark Bosnich, đang làm BLV, nói trên kênh thể thao của FOX rằng Keane có lí.

“Roy Keane rõ ràng có lí do để nói về cuốn sách của Alex Ferguson. Roy đang và sẽ mãi mãi là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất mà tôi từng có niềm vui được cùng thi đấu. Tất cả những gì anh ấy nói về lòng trung thành đều đúng”. Tiếp theo, Bosnich khen ngợi Keane và cho rằng ông Ferguson đã gây ra tranh cãi thuần túy chỉ để bán sách.

“Tính cách Roy Keane thế nào thì ai cũng đều đã rõ. Nhưng khi người ta muốn bán sách thì người ta cần gây ra những tranh cãi để thu hút sự chú ý của người mua. Ai cũng biết điều đó”, Bosnich nói về vụ lùm xùm xung quanh phát biểu của Alex Ferguson về Roy Keane. 



Và từng mơ ước nhiều khi gia nhập đội bóng này

Chính bản thân thủ môn người Australia cũng bị Sir Ferguson chỉ trích nặng nề trong cuốn tự truyện của ông. Cựu HLV người Scotland tỏ ý hoài nghi về tính chuyên nghiệp của Bosnich. Trong cuốn sách mới được xuất bản của  mình, Alex Ferguson viết: “Mark Bosnich tỏ ra rất thiếu chuyên nghiệp. Cậu ta khởi đầu rất tệ. Đến sân tập trễ 3 giờ đồng hồ và quá thừa cân”. Bosnich rất không hài lòng khi biết ông thầy cũ nói xấu mình trên sân và nói với Talksport rằng anh muốn trực tiếp gặp Alex Ferguson để nói chuyện.

“Tôi sẽ nói thẳng vào mặt ông ấy và đề nghị ông ấy lặp lại những lời chỉ trích đó. Sau đó tôi sẽ nói với ông ấy suy nghĩ của mình và tất cả mọi người có thể đọc được những lời tôi nói như đọc sách của Alex Ferguson vậy”. Sau đó, Bosnich tiếp tục nói toạc ra chuyện Sir Alex bảo anh đến tập muộn và thiếu chuyên nghiệp.

“Hãy để tôi làm rõ vấn đề. Tôi đến sân tập lúc 10h30 sáng trong khi cuộc hẹn diễn ra lúc 1-2 giờ chiều. Sir Alex biết điều đó. Tôi chào ông ấy và đó là lúc ông ấy bảo phải đợi tôi. Có thể là tôi vào phòng thay đồ chậm vài phút nhưng tôi luôn đến sân tập sớm nhiều giờ so với quy định”.

HT
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm