16h00 XSKT.Cần Thơ - HV.An Giang: Nín thở chờ vé trụ hạng

16/08/2014 05:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu sống còn của mùa giải, miền Tây chia 2 thái cực. XSKT.Cần Thơ xông xênh tiền bạc và họ không có khát khao gì hơn việc nếm mùi V-League một lần trong lịch sử còn bên kia chiến tuyến, HV.An Giang đang nín thở chờ... tiền về rồi mới tính tiếp.

Lâm vào hoàn cảnh bây giờ đúng là “dở khóc dở cười” với cầu thủ HV.An Giang. Cho đến tận tối qua, cầu thủ đội bóng này vẫn rất âu lo vì câu nói muôn thuở của lãnh đạo CLB: “Cứ chờ đi!”. Các cầu thủ HV.An Giang cho biết họ vẫn chưa nhận được khoản tiền lót tay và tiền lương tháng 8, dù thời gian trận đấu của cả mùa bóng đã cận kề. Lãnh đạo CLB trấn an các cầu thủ rằng nội trong sáng nay, đúng ngày diễn ra trận đấu, tiền sẽ được chuyển về tài khoản cho các cầu thủ.

Đúng sai chưa biết ra sao nhưng cầu thủ HV.An Giang cũng chỉ biết im lặng bởi lẽ đó là câu nói không phải họ mới nghe qua một lần trong mùa giải năm nay. Nước không chỉ đến chân mà còn đến cổ rồi mà tiền vẫn chưa có, các cầu thủ không tránh khỏi tâm trạng bất an. “Tụi em chỉ hy vọng CLB trả đủ tiền cho anh em cầu thủ. Tụi em đi đá bóng thuê mà như chơi xổ số như bây giờ thì không biết sao mà nói nữa”, một cầu thủ HV.An Giang cho biết.

Tất cả số điện thoại của lãnh đạo CLB HV.An Giang đã không thể kết nối. Trao đổi với báo chí trước đó, GĐĐH Võ Hoàng Phong cho rằng CLB còn nợ khoảng 4-5 tỷ đồng nữa với đội bóng nhưng do nhà tài trợ thỉnh thoảng mới rót xuống 1 tỷ đồng nên cũng không giải quyết được gì nhiều.

Trước giờ thi đấu, cầu thủ HV.An Giang đã bất an như thế, không hiểu họ còn tâm trạng nào để vào trận đấu quyết định của mùa bóng. Nhiều cầu thủ đã lâm vào tình trạng này khi CLB trước đó của họ là K.Kiên Giang giải tán cũng trong năm nay. Bài học được rút ra là CLB giải thể, tiền mất tật mang là không tránh khỏi. Thế nên, tất cả những gì họ hy vọng bấy giờ là lời nói uy tín của lãnh đạo thay vì lời hứa viễn vông. Tiền lót tay và lương chưa có, thế nên cầu thủ HV.An Giang cũng chẳng mơ gì đến chuyện lãnh đạo sẽ có cho mình tiền thưởng nếu trụ hạng thành công. Và nhiều người lo xa đã tự liên hệ cho họ CLB sẽ đầu quân cho mùa bóng mới.

Trái ngược với tinh thần “như bánh đa nhúng nước” của HV.An Giang, XSKT.Cần Thơ đang hứng khởi như thể họ chưa bao giờ đến gần V-League như thế. Trước giờ xung trận, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trực tiếp đến Bình Dương động viên đội bóng và trao 100 triệu đồng tiền thưởng. Không chỉ có thế, đội bóng sẽ có liền 2 tỷ đồng trong tay nếu lên hạng thành công và chưa kể có thể còn được mạnh thường quân thưởng thêm.

Tiền nong không phải nghĩ với XSKT.Cần Thơ lúc này, điều ủng hộ đội bóng nữa là lực lượng. Trong tay HLV Nguyễn Thanh Danh đang có bộ khung tối ưu nhất có thể khi không cầu thủ nào gặp chấn thương, vấn đề có chăng với họ là thua thiệt về thể lực. Do mùa giải hạng Nhất kết thúc sớm hơn khá lâu so với V-League nên XSKT.Cần Thơ phải xả trại cho các cầu thủ nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại. Còn HV.An Giang với nền tảng thể lực có sẵn sẽ có lợi thế lớn hơn. HV.An Giang không bị cắt mạch thi đấu, lại được cọ sát với nhiều đối thủ mạnh ở V-League sẽ quen với áp lực hơn. Trong lịch sử đối đầu, bóng đá An Giang luôn là khắc tinh của người Cần Thơ.

Song có vẻ điều quyết định trận đấu này nằm ở yếu tố tinh thần. Các cầu thủ XSKT.Cần Thơ đang rất hưng phấn với những gì đang diễn ra. Họ đến Bình Dương trước cả tuần diễn ra trận đấu để tập luyện. Trong khi đó, HV.An Giang mang những bất ổn của mình đến Bình Dương chỉ 2 ngày trước trận đấu.

Với mơ ước được thử một lần nếm mùi V-League, XSKT.Cần Thơ sẽ làm hết khả năng để hiện thực hóa giấc mơ của họ. Dự kiến sẽ có khoảng gần 1000 CĐV Cần Thơ đến Bình Dương hôm nay để tiếp sức cho thầy trò HLV Nguyễn Thanh Danh. Trong lần gặp nhau gần nhất ở thủ phủ Tây Đô tại Cúp QG mùa này, XSKT.Cần Thơ đã đánh bại HV.An Giang 2-1. Những gì đang diễn ra dự báo cái kết đó có thể sẽ được lặp lại chiều nay.

Dự đoán: XSKT.Cần Thơ lên V-League 2015.

4 năm gần nhất, cứ đều như vắt chanh, mùa bóng nào cũng có đại biểu miền Tây rớt hạng. Năm 2011, đó là ĐT.Long An, tiếp đến là TĐCS.Đồng Tháp trong năm 2012. Năm 2013 K.Kiên Giang sau sự cố XMXT.Sài Gòn cũng bỏ giải. Và năm nay, 1 trong 2 đại biểu miền Tây sẽ lại nếm trái đắng.

Trong lịch sử V-League, đã có 7 trận play-off diễn ra giữa đại diện V-League và giải hạng Nhất. Cần Thơ là đội bóng dẫn đầu việc được dự các trận đấu như thế nhưng cả 2 lần trước, họ đều thất thủ. Năm 2005, họ thua Hà Nội ACB 1-2. Năm 2009, họ nuốt trái đắng trước Nam Định.

Lịch sử cũng ghi nhận các đội bóng ở hạng dưới khó có thể đánh bại các đội V-League trong một trận đấu play-off. Trong 7 trận đấu, các đại biểu V-League thắng 4 và thua 3. Các trận play-off có tỷ số rất hạn chế, thông thường chỉ là 1 bàn cách biệt. Trận thắng chênh lệch nhất là trận N.Sài Gòn hạ Than Quảng Ninh năm 2010 với tỷ số 2-0.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm