Beckham: Tôi gần như đã khóc khi biết Milan gặp Man Utd

31/12/2009 16:34 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Trả lời phỏng vấn trên tờ The Sun của Anh sau khi quay trở lại AC Milan thi đấu theo một bản hợp đồng cho mượn, David Beckham thừa nhận rằng anh gần như đã khóc khi biết Milan gặp đội bóng cũ Man Utd ở vòng 1/8 Champions League năm nay. Tiền vệ ĐT Anh cũng khẳng định rằng anh sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới Man Utd.

Beckham vừa hoàn thành vụ chuyển nhượng tới Milan theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng từ LA Galaxy và đây là lần thứ hai tiền vệ người Anh khoác áo Rossoneri sau lần đầu tiên cách đây đúng một năm. Trước lễ bốc thăm vòng knock-out Champions League mùa này, Becks đã từng mong muốn được gặp đội bóng cũ Man Utd và anh đã được toại nguyện.
 
Becks trong ngày trở lại Milan
 
Becks là một fan hâm mộ của “Quỷ đỏ” từ bé và đã thi đấu 394 trận cho đội chủ sân Old Trafford và ghi 85 bàn thắng trước khi chuyển sang Real Madrid năm 2003. Đây cũng là lần đầu tiên Becks có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ sau 7 năm thi đấu ở nước ngoài. Anh bày tỏ:“Tất nhiên là tôi muốn ghi bàn, nhưng nếu ghi bàn vào lưới Man Utd, tôi sẽ không ăn mừng. Tôi nhận được tin nhắn thông báo rằng Milan sẽ gặp Man Utd lúc 3 giờ sáng, khi tôi đang ngủ ở Los Angeles. Khi đó tôi gần như đã khóc. Tôi không thể nói với bạn nội dung tin nhắn trả lời của tôi, nhưng quả thật đó là một sự ngạc nhiên lớn”.

“Tôi đã vô cùng xúc động khi biết rằng mình sẽ quay trở lại Man Utd với tư cách một cầu thủ của AC Milan, bởi đó là một nơi rất đặc biệt với tôi. Tôi có mối quan hệ rất tốt với các fan hâm mộ, các trợ lý và HLV ở đó. Man Utd là đội bóng trong mơ của tôi và tôi luôn muốn thi đấu cho họ. Tôi chưa lần nào quay trở lại Old Trafford kể từ khi rời khỏi đây 7 năm trước và tôi cảm thấy nhớ nơi này hàng ngày. Đây sẽ là lần đầu tiên và trở lại đây với tư cách một cầu thủ Milan lại càng đặc biệt hơn. Đó sẽ là một trận đấu đặc biệt, theo tôi, rất khó để đánh bại Man Utd”, Becks thổ lộ.
 
Beckham tập luyện cũng các cầu thủ Milan ngay sau khi đặt chân đến đây
 
Becks cũng cho rằng Man Utd trong mùa giải này không hề yếu đi sau khi bán ngôi sao sáng nhất Cristiano Ronaldo cho Real Madrid hồi mùa Hè để thu về 80 triệu bảng. Tiền vệ của Milan cho biết: “Khi bạn mất một cầu thủ như Cristiano, bạn sẽ mất rất nhiều, không chỉ trên sân cỏ mà còn ở cả phòng thay đồ. Nhưng tôi không nói rằng Man Utd yếu hơn sau khi bán Cristiano bởi họ vẫn còn những cầu thủ xuất sắc trong đội hình. Điều tương tự cũng xảy ra ở AC Milan hay Real Madrid, khi mất đi người xuất sắc nhất, họ vẫn tiếp tục đi lên”.

Theo báo chí Italia, HLV Leonardo đang tính tới phương án để Beckham thi đấu bên cánh phải hàng phòng ngự, vị trí không phải sở trường của anh. Nhận xét về điều này, tiền vệ người Anh đã trả lời rất ngoại giao: “Tôi đã chơi ở rất nhiều vị trí khi tập luyện, kể cả bắt gôn. Tôi đã chơi ở hàng tiền vệ trong gần như toàn bộ sự nghiệp của mình, nhưng tôi cũng có thể chơi ở một số vị trí khác. Tôi chắc chắn rằng Leonardo sẽ biết vị trí nào là tốt nhất dành cho tôi”.
 
N.V (Theo Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm