Nhật ký EURO bằng thơ: Hà Nội, đêm lặng gió

02/07/2012 11:20 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro


(TT&VH) - Chín mươi phút nữa thôi là tới đích cuối cùng
EURO 2012 đang dần qua “trên từng cây số”
Một bàn thắng nổ tung từng ngõ phố
Trận cầu đinh râm ran quán ban chiều

Chỉ một nhóm cổ động viên cũng chia mười sáu đội
“Dàn hàng bia” tranh luận đội hình
Đỏ mặt tía tai lúc trọng tài phạt nặng
Kìa bàn nữa vào gôn, im lặng hát một mình...

Hà Nội gần trọn tháng rồi, đêm nay yên tĩnh quá
Anh lại đón em, thứ Bảy, bãi sông Hồng
Bao khuôn mặt lạ như quen trong dòng đời xuôi ngược
Niềm tin lại ngân dài sau muôn nỗi chờ mong

Quãng nghỉ ba ngày, trái bóng đâu ngừng lăn trong đêm dài lặng gió?
Vẫn hai đội, hai phe, hai thế trận ngang hàng
Anh áo đỏ hướng thành Madrid
Em xanh hy vọng thầm, lần này đội Ý sẽ sang trang

Khắc khoải chờ, lại một ngày sao dài hơn một tháng
Triệu cặp mắt hướng về Kiev, trận đêm nay
Âm ỉ gieo niềm vui, nối liền bao khoảng cách
Trái bóng tròn cho chúng mình nắm mãi, tay trong tay...

Sáng 1/7/2012

PHẠM VĂN TÌNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm