Man City: Lại trả giá vì hèn nhát?

22/03/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không có gì ngạc nhiên khi xuất hiện tin đồn Man City sẵn sàng trả mức lương kỷ lục thế giới để sở hữu Jose Mourinho. Đơn giản vì Roberto Mancini của hiện tại không phải là người thích hợp cho một đội bóng giàu tiềm lực và tham vọng như Man City.

Chỉ hai tháng về trước, khi Premier League trôi qua 23 vòng, Man City vẫn còn đứng ngay sau đầu bảng M.U với vỏn vẹn 2 điểm ít hơn. Bây giờ, họ đã rớt xuống vị trí thứ 4, hơn Tottenham xếp ngay sau 4 điểm nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận. Cơn ác mộng của mùa trước đang tái hiện và lỗi lại thuộc về Mancini. Vì sự hèn nhát của ông.

Đến phút 78 của trận gặp Chelsea tại Stamford Bridge, Man City không hề có ý định tấn công và ghi bàn. Họ không dám đá để chiến thắng, nói chính xác hơn là sợ thua và đặt mục tiêu 1 điểm là trên hết. Thật nực cười khi một đội bóng ra sân mà không dám đá để thắng từng đưa ra những tuyên bố về chức vô địch này, chức vô địch nọ.

Mancini lại hèn nhát? - Ảnh Getty

Không khó để nhận biết sơ đồ chiến thuật của Man City khi gặp các đối thủ lớn. Chắc chắn là 4-5-1 với duy nhất một mũi nhọn trên hàng công. Thực ra, hệ thống 4-5-1 không đồng nghĩa với lối chơi thiên về phòng ngự. M.U thường đá 4-5-1 ở các trận lớn, nhưng họ bố trí hàng tiền vệ đông người để giành quyền kiểm soát giữa sân và phục vụ cho các phương án tấn công. Tương tự với Arsenal, Chelsea và cả Tottenham. Nhưng Man City thì khác. Hàng tiền vệ đông người được Mancini sử dụng để tạo thành một tầng phòng ngự khác trước hàng thủ. Những đợt tấn công hiếm hoi của họ ở Stamford Bridge chỉ gồm 3 người là Dzeko, Silva và Yaya Toure. Trong trường hợp Chelsea chấp nhận lùi xuống để nhường tuyến giữa cho đối phương, Man City chỉ chuyền đi chuyền lại một cách chậm rãi ở khu vực giữa sân chứ không dám đẩy cao tốc độ tấn công.

Những gì xảy ra ở Stamford Bridge từng xảy ra ở Emirates của Arsenal cuối mùa trước. Thời điểm đó, Arsenal đã hết động lực thi đấu. Man City của Mancini tràn ngập cơ hội giành chiến thắng. Nếu có 3 điểm ở Emirates, họ sẽ cầm chắc chiếc vé thứ 4 dự Champions League. Nhưng họ cố đá thủ hòa. Arsenal không quyết thằng bằng mọi giá và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Chelsea thì khác. Họ cần phải thắng mới đảm bảo chắc chắn vị trí thứ 4 cũng như duy trì hy vọng ở cuộc đua giành chức VĐ. Ancelotti đã thay toàn bộ hàng công giữa hiệp 2, tìm mọi cách để giành lấy 3 điểm. Và họ đã thành công. Chính Drogba, vào thay người, đã thực hiện quả đá phạt góc để David Luiz đánh đầu khai thông bế tắc.

Chỉ sau khi Luiz ghi bàn, Mancini mới vội vàng tìm cách ghi bàn. Balotelli và Adam Johnson được tung vào sân, chuyển sang sơ đồ 4-4-2. Nhưng đã quá muộn. Mọi thứ có lẽ đã khác nếu Mancini liều lĩnh hơn.

Tiếc thay, mùa giải càng về cuối, khi sức ép càng trở nên nặng nề, Mancini càng tỏ ra nhút nhát. Trước trận gặp Chelsea, Man City từng suýt đánh rơi điểm khi tiếp Wigan trên sân nhà. Có được bàn thắng dẫn trước, Mancini đã rút Balotelli và Silva (tác giả bàn thắng) ra khỏi sân, tăng cường 2 nhân tố cho phòng ngự là Kolarov và De Jong. Wigan đẩy cao đội hình, tấn công dồn dập và nếu không quá thiếu may mắn, họ đã có bàn gỡ hòa. Trước đó nữa, Man City bị Fulham cầm hòa 1-1 trên sân nhà bởi sự hèn nhát của Mancini.

Trong chặng đường còn lại của mùa giải, Man City còn phải gặp Tottenham ở City of Manchester. Chính trận đấu này mùa trước, Man City đã thua 0-1 với pha làm bàn của Crouch và mất luôn chiếc vé dự Champions League vào tay đối thủ trực tiếp. Sau một năm, lực lượng của Man City đã mạnh hơn hẳn. Nhưng chừng nào Mancini còn tỏ ra thận trọng hơn mức cần thiết, CĐV đội bóng áo xanh và giới chủ tỷ phú Ả rập không thể yên tâm.

ĐỨC LỘC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm