Barca “nhờ” Messi và Mascherano mời tân Giáo hoàng đến Camp Nou

04/04/2013 13:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đấu với PSG tại Paris, như thường lệ, các cầu thủ Barca tiến hành ăn uống nhẹ và có buổi tập trung – nói chuyện trước khi trở về Barcelona. Tuy nhiên, có một chi tiết nằm ngoài dự tính các hoạt động của Barca tại thủ đô nước nước Pháp.



Ảnh chụp nội dung lá thư của FC Barcelona gửi đến Vatican - Ảnh: MD

Đó là việc Chủ tịch Rosell cùng hai cầu thủ là Leo Messi và Mascherano đã cùng nhau ký vào một bức thư với nội dung chúc mừng tân Đức Giáo hoàng Francis I được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo, và đặc biệt là thông qua đó gửi lời mời Giáo hoàng đến dự khán một trận đấu của Barca tại Camp Nou trong thời gian tới.

Lý do lại có sự “hiệp đồng” của Messi và Mascherano trong lời mời này rất rõ ràng. Họ, gồm cả tân Giáo hoàng, đều là người Argentina, và như theo lý giải trong bức thư, cả ba người con của Argentina này đều cùng yêu sắc màu lam – đỏ. Nếu như Messi và Mascherano là sắc lam – đỏ Barca, thì tân Giáo hoàng là sắc lam – đỏ của CLB San Lorenzo de Almagro, CLB tại Argentina với hai màu truyền thống cũng là lam và đỏ như Barca. Và cũng rất trùng hợp, hiện San Lorenzo đang được dẫn dắt bởi cựu cầu thủ Barca là Juan Antonio Pizzi.

Trước khi trở thành tân Giáo hoàng, Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio từng được phong làm hội viên danh dự của San Lorenzo và vào năm 2008, ông đã tham gia vào lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của CLB. Tân Giáo hoàng từng tiết lộ rằng vào năm 1946, khi đội bóng yêu thích của ông đăng quang chức vô địch thứ 3 trong lịch sử, ông đã không bỏ lỡ trận cầu nào của San Lorenzo.

Không những vậy, tân Giáo hoàng còn từng là thành viên của đội bóng rổ thuộc một nhánh của San Lorenzo, đội bóng có biệt hiệu là “Cơn lốc”.

Tân Giáo hoàng Francis I là người Mỹ-Latin đầu tiên trong lịch sử, và thông qua Quỹ từ thiện của mình, Leo Messi đã là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc đến ông.

Vậy nên, sẽ cũng thật dễ hiểu nếu tân Giáo hoàng chấp thuận lời mời, bởi trong thư mời từ FC Barcelona, bên cạnh chữ ký của ngài Chủ tịch Rosell, còn có thêm "sức nặng" thuyết phục từ chữ ký của Messi và Mascherano.

Cự Giải
Theo Mundo Deportvio

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm