V-League

Chưa phải là thần tượng

04/09/2011 12:31 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cán bộ làm công tác phát thanh tại sân Hàng Đẫy, ông Nguyễn Huy Hinh, người vẫn được biết đến như là một biểu hiện sinh động của tình yêu dành cho bóng đá Thủ đô, cùng cựu danh thủ CAHN Lê Văn Đặng mới đây đã lần lượt được bầu Hiển mời về làm chủ tịch và phó chủ tịch Hội CĐV của HN.T&T.

Đó đã là lần thứ 3 đội bóng Thủ đô thay đổi vị trí người đứng đầu Hội CĐV của mình, sau thời đầu tiên của cựu danh thủ Cao Cường, một động thái được hiểu như nỗ lực hướng tới mục tiêu nhằm cải thiện chất lượng cổ vũ và số lượng khán giả tới sân theo dõi các trận đấu của HN.T&T.


HN.T&T có lượng CĐV khá ít - Ảnh VSI

Không phủ nhận việc ở mùa giải thứ 5 trong chiều dài “lịch sử” của mình (thành lập năm 2006) và là mùa thứ 3 đá tại V-League, số lượng khán giả tới sân Hàng Đẫy theo dõi các trận đấu của đội bóng của bầu Hiển đã có sự tăng lên (trung bình khoảng 2.000 – 3.000 người/trận) so với những ngày đầu tiên (khoảng 200 – 300 người/trận), nhưng con số ấy quả vẫn rất khiêm tốn nếu đối chiếu với sức chứa của sân Hàng Đẫy (hơn 20.000 chỗ ngồi) và còn lâu mới sánh được với những sân bóng được ví như “chảo lửa” kiểu Lạch Tray, Vinh hay Đồng Tháp...

Điều nghịch lý nằm ở chỗ, người ta vẫn thường ví von Hà Nội là mảnh đất của bóng đá và ngày Thể Công đá với CAHN trước kia, kiếm một chiếc vé đi xem cũng khó như mua lạng thịt, con cá thời tem phiếu. HN.T&T bây giờ, nếu xét trên mức độ đầu tư, con người và lối chơi, chí ít cũng không thua kém 2 tên tuổi vừa nhắc ở trên (đặc biệt là những năm tháng cuối cùng trước khi Thể Công và CAHN giải thể), khi 3 năm qua, đội bóng Thủ đô vẫn luôn nằm trong tốp những CLB mạnh nhất V-League.

Song như người ta vẫn nói: “Tiền bạc có thể mua được một chiếc giường đẹp nhưng không mua được một giấc ngủ ngon”, sức mạnh tài chính của bầu Hiển có thể tạo nên những cú hích, thúc đẩy quá trình nổi tiếng diễn ra nhanh hơn, nhưng sẽ rất khó để lấy được sự ủng hộ của số đông và từ đó xây dựng nên tính trung thành chỉ trong một thời gian ngắn.

Nói cách khác, giống như trong cuộc sống, dù không hiếm trường hợp kiểu “tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên”, nhưng nhìn chung, tình cảm dành cho đội bóng là sản phẩm của một quá trình tương tác lâu dài và bền vững. Rằng dù sở hữu khá nhiều cầu thủ đáng xem và hướng đến một lối chơi cống hiến, HN.T&T vẫn chưa thể đóng vai “thần tượng” trong mắt số đông người hâm mộ. Bởi họ cần có thêm thời gian và còn bởi “cô dâu” mới chỉ làm được khá khiêm tốn số lượng công việc trong mắt của “mẹ chồng” nổi tiếng khó tính (khán giả Thủ đô).     

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm