Santos 0-4 Barcelona: Barca và Messi trên đỉnh thế giới

18/12/2011 16:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cú đúp của Messi, các pha lập công của Xavi và Fabregas đã giúp Barcelona có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Santos và chính thức trở thành nhà vô địch thế giới 2011.

Không có một trận chung kết trong mơ như người ta chờ đợi. Santos quá yếu khi đối mặt với Barcelona. Đại diện của Brazil không thể hiện được một nét nổi bật nào trước lối chơi tấn công như thêu hoa dệt gấm của các nhà vô địch châu Âu. 3 bàn thắng được ghi trong hiệp một, thêm một pha lập công nữa được ghi trong hiệp hai, Barcelona dễ dàng chứng minh cho nhà vô địch Nam Mỹ thấy rằng vẫn tồn tại một khoảng cách quá lớn giữa hai đội bóng.

Trong cuộc chiến mà người ta chờ đợi vào cuộc đối đầu giữa Neymar và Messi thì ngôi sao 19 tuổi người Brazil đã không để lại bất cứ dấu ấn nào. Anh thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Ngược lại, Messi thể hiện đầy đủ những tố chất của một ngôi sao lớn. Anh lập một cú đúp, đóng góp lớn vào lối chơi chung của cả đội. Đúng là lúc này, khi Ronaldo đã không thể sánh được với M10 thì Neymar có lẽ vẫn chưa "đủ tuổi". Trước Messi, tiền đạo của Santos quá nhỏ bé.

Barcelona chỉ đá 2 trận đấu ở FIFA Club World Cup 2011 nhưng cả 2 trận đấu ấy, họ đều khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình. Ở bán kết, họ hạ gục Al Sadd 4-0 và hôm nay cũng với tỷ số ấy, Santos trở thành bại tướng. Ghi 8 bàn và không thủng lưới bàn nào, Barcelona đăng quang ở cúp vô địch thế giới CLB một cách ngoạn mục nhất.


Barcelona thể hiện sức mạnh toàn diện - Ảnh Getty

Diễn biến trận đấu:

17h00: Sau trận bán kết không ra sân một phút nào, ở trận chung kết này, Xavi đã trở lại đội hình xuất phát. "Bộ não" của Barca đá ở vị trí tiền vệ trung tâm với 2 đối tác là Busquets và Iniesta.

17h05: Với việc David Villa bị gãy chân, Alexis Sanchez cũng không có đủ thể lực, Thiago và Fabregas được đẩy lên đá nhô cao trong hàng công 3 người cùng với Lionel Messi.

17h10: Không có sự thay đổi đáng kể nào trong đội hình xuất phát của Santos khi đại diện của bóng đá Nam Mỹ vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất có thể. Pablo đá ở vị trí tiền vệ trung tâm trong khi Ganso đá hộ công với nhiệm vụ hỗ trợ cho cặp tấn công Borges - Neymar, những người đã cùng ghi bàn trong trận bán kết trước Kashiwa.

17h15: Với việc Neymar đang để lại ấn tượng khá tốt ở giải đấu này, người hâm mộ đang chờ đợi vào cuộc so tài giữa hai ngôi sao được kì vọng nhiều nhất tại FIFA Club World Cup 2011.

17h20: Để có tên ở trận chung kết, Santos đã vượt qua Kashiwa ở trận bán kết 1 với tỷ số 3-1. Trong khi đó, Barcelona cũng có chiến thắng đậm khi hạ ĐKVĐ châu Á Al Sadd với chiến thắng 4-0.

17h23: Ở trận tranh giải ba diễn ra trước trận đấu này chừng 2h đồng hồ, Al Wadd đã có chiến thắng nghẹt thở trên loạt đấu súng với tỷ số 5-3 trước Kashiwa. Trước đó hai đội đã bất phân thắng bại trong 120 phút thi đấu.

17h28: Hai đội đã có mặt ở đường hầm sân Nissan. Messi đang dẫn đầu đội Barcelona bước ra sân bóng. Các nhà ĐKVĐ châu Âu mặc chiếc áo màu xanh với dòng chữ ủng hộ David Villa, người đã bị gãy chân trong trận bán kết với Al Sadd hôm 15/12 vừa qua.

17h30: Điều khiển trận đấu này là ông Irmatov, trọng tài chính bắt trận mở màn của World Cup 2010 trên đất Nam Phi, giải đấu mà TBN đăng quang.

Trận đấu bắt đầu, Barcelona giao bóng trước.

Phút thứ 1: Sau một pha đi bóng không thành công, Abidal đã phạm lỗi với Bruno. Ngay từ phút đầu tiên, Barcelona đã chủ động cầm bóng và triển khai tấn công.

Phút thứ 3: Trước sức tấn công của Barcelona, Santos không còn cách nào khác buộc phải lùi sâu để chơi phòng ngự. Trong khoảng 5 phút đầu tiên, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đại diện Nam Mỹ.

Phút thứ 5: Santos có pha tấn công đầu tiên nhưng pha bật tường nhanh giữa Danilo và Neymar bên hành lang cánh phải không thành công.

Phút thứ 7: Thêm một pha phản công khá mạch lạc của Santos nhưng pha xử lý cuối cùng của Neymar lại không như ý muốn. Ngay sau đó, Barcelona có câu trả lời với pha phối hợp khá nhanh của bộ đôi Thiago - Messi. Ở pha bóng cuối cùng, Thiago đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho rằng đó là một pha phạm lỗi của các hậu vệ Santos.

Phút thứ 10: Liên tiếp những pha hãm thành với cường độ cao của các cầu thủ Barcelona, tuy nhiên, hàng thủ của Santos vẫn chơi khá chắc chắn và kịp thời hóa giải những đòn đánh dồn dập của đối phương.

Phút thứ 13: CẢN PHÁ!! Thủ thành Rafael đã có liên tiếp hai pha cứu thua cho Santos. Từ pha đi bóng ở trung lộ, Messi vượt qua 2 hậu vệ đối phương rồi tung ra cú sút chân trái rất căng. Rafael bay người đẩy bóng và Thiago đã băng vào sút bồi nhưng do lực hơi nhẹ nên thủ môn của Santos tiếp tục có một pha cứu thua xuất sắc nữa.

Phút thứ 15: Santos trả lời. Sau quả phạt trực tiếp từ tình huống Pique phạm lỗi với Broges, Neymar và Ganso có pha phối hợp khá bất ngờ nhưng cú sút sau đó của Ganso lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút thứ 17: MESSI!!! Một bàn thắng tuyệt vời cho Barcelona. Từ pha phối hợp nhanh bên cánh phải, Messi có pha di chuyển thông minh để đón đường chuyền tuyệt vời của Xavi và trong thế đối mặt với Rafael, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có pha tâng bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn của Santos, mở tỷ số trận đấu.

Phút thứ 20: Sau bàn mở tỷ số, Barca lại cho thấy sự lấn lướt về mặt thế trận khi liên tiếp dồn ép Santos phải lùi sâu để tập trung phòng ngự.

Phút thứ 23: XAVI!!! Bàn thắng thứ 2 đến như một kết quả tất yếu của cuộc chơi. Từ cánh phải, Alves đi bóng, rồi căng ngang nguy hiểm, một hậu vệ Santos phá hụt bóng và Xavi ngay lập tức có mặt để tung ra cú sút không thể cản phá nhân đôi cách biệt.

Phút thứ 25: CƠ HỘI. Từ đường chuyền bổng của Fabregas ở giữa sân, Messi dùng tốc độ thoát xuống rất nhanh nhưng Edu đã nhanh chân can thiệp và phá bóng ngay trong chân của tiền đạo người Argentina.

Phút thứ 27: Cản phá. Sau cú tỉa bóng tinh tế của Ganso, Broges thoát xuống và tung ra cú sút chân phải rất nhanh nhưng bóng lại tìm đúng vị trí của Valdes, người đã có một pha đổ người và ôm gọn bóng.


Chỉ cần 23 phút, Barcelona đã có 2 bàn thắng vào lưới của Santos - Ảnh Getty

Phút thứ 29: Santos may mắn không nhận thêm bàn thua. Từ một pha thoát xuống rất nhanh, Messi tung ra cú dứt điểm hạ Rafael nhưng cột dọc đã cứu thua cho đội bóng Nam Mỹ.

Phút thứ 32: Choáng váng trước sự vượt trội của Barcelona, Santos có sự thay đổi người đầu tiên khi Elano được tung vào sân thay cho Danilo.

Phút thứ 37: Dù đã có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự nhưng Santos vẫn chưa thể chặn đứng được lối chơi tấn công như vũ bão của Barcelona.

Phút thứ 40: Các nhà ĐKVĐ Nam Mỹ rất cố gắng để đẩy cao đội hình nhưng họ không thể triển khai được bóng trước lối chơi chặt chẽ, khoa học và tinh tế của Barca.

Phút thứ 43: Barcelona vẫn duy trì một lối chơi chủ động, cầm nhiều bóng và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Phút thứ 45: FABREGAS! Thêm một pha phối hợp tuyệt vời của Barcelona. Sau khi chiến thắng trong một pha tranh chấp với hậu vệ đối phương, Messi xử lý kĩ thuật rồi tỉa bóng xuống cánh phải cho Alves băng lên và căng ngang nguy hiểm. Rafael đẩy bóng ra và Xavi tung ra cú đánh đầu nối ngay sau đó. Bóng chạm người Bruno trước khi đến vị trí của Cesc và nhiệm vụ của anh là quá dễ dàng.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía Barcelona.

Thống kê hiệp một:
28%Tỷ lệ giữ bóng72%
5Sút bóng9
1Sút cầu môn6
1Sút ngoài cầu môn2
3Thủ môn cản phá1
3Phạm lỗi4
0Phạt góc1
0Việt vị3
0Thẻ vàng1
0Thẻ đỏ0

Hiệp hai trở lại.

Phút thứ 46: CƠ HỘI!!! Từ pha đi bóng bên cánh phải, Messi tung ra đường căng ngang vừa tầm để Fabregas đệm bóng nhưng với một phản xạ xuất sắc, thủ thành Fafael đã đẩy bóng chịu quả phạt góc.

Phút thứ 47: SANTOS trả lời. Sau đường chuyền vượt tuyến, Broges bắt tốc độ rồi tung ra đường chuyền bổng vào trong vòng cấm cho Neymar dứt điểm. Đáng tiếc là do băng vào hơi nhanh nên cú đánh đầu trong thế có phần với bóng đã khiến cho Neymar không thể dứt điểm như ý muốn.

Phút thứ 50: CƠ HỘI. Từ trung lộ, Messi thực hiện một cú tỉa bóng sang cánh trái để Thiago băng xuống và tung ra đường chuyền nguy hiểm vào trong vòng cấm để Alves có pha bay người đánh đầu đưa bóng đi cắt ngang cầu môn.

Phút thứ 54: SANTOS có pha phản công nhanh khi Ganso đẩy bóng cho Broges nhưng cầu thủ này lại hơi thiếu... tốc độ nên đã bị Valdes lao ra và kịp làm hẹp góc dứt điểm.

Phút thứ 56: Xavi thực hiện đường chuyền cho Iniesta bên cánh trái và tiền vệ của Barca có pha phối hợp 1-2 với Fabregas trước khi tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút thứ 57: Barcelona thay người khi Mascherano vào sân thay cho Pique.

Phút thứ 58: NEYMAR bỏ lỡ cơ hội! Từ đường chuyền dài, tiền đạo 19 tuổi của Santos băng xuống đối mặt với Valdes nhưng cú dứt điểm sau đó của anh lại quá hiền và không thể vượt qua được thủ thành của Barcelona.

Phút thứ 61: Từ bên ngoài vòng cấm, Elano thực hiện một cú sút chân phải rất căng nhưng bóng khẽ chạm một hậu vệ của Barca rồi đi hết đường biên ngang. Santos được hưởng quả phạt góc bên cánh phải.

Phút thứ 65: Theo thống kê, lúc này thời lượng kiểm soát bóng của Barcelona là 73%, một con số hoàn toàn áp đảo so với Santos.

Phút thứ 68: Barcelona có một pha tấn công khá nét nhưng tiếc là ở pha bóng cuối cùng, Messi đã bị thổi việt vị.

Phút thứ 70: Mascherano nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Neymar.

Phút thứ 73: SANTOS tấn công. Đội bóng Nam Mỹ có một pha tấn công nguy hiểm ở trung lộ nhưng tiếc là ở cú sút cuối cùng của Ganso, bóng chạm chân hàng thủ Barcleona.

Phút thứ 75: Edu nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Messi.

Phút thứ 78: Barcelona thay người, Pedro vào thay cho Thiago. Bên phía Santos, Alan Kardec vào thay Borgas.

Phút thứ 80: Bóng chạm CỘT DỌC!!! Từ đường nhả bóng của Messi, Alves từ tuyến hai băng lên tung ra cú sút căng như kẻ chỉ đưa bóng dội cột dọc khung thành của Fafael.

Phút thứ 83: MESSI! Tiền đạo người Argentina hoàn tất cú đúp. Từ đường chuyền của Alves, Messi băng xuống đối mặt với Rafael và bằng một sức rướn tuyệt vời, anh loại bỏ nốt chốt chặn cuối cùng của Santos và ghi bàn vào lưới trống.

Phút thứ 84: Santos thay người khi Ibson vào thay cho Ganso. Bên phía Barca, Fontas vào thay Puyol.

Phút thứ 87: Barcelona vẫn không muốn dừng lại. Bên cạnh việc giữ vững sự chắc chắn của hàng thủ, họ còn tiếp tục gia tăng sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng thứ 5.

Phút thứ 89: Alves có cơ hội để ghi bàn thắng cho riêng anh nhưng tiếc là cú bấm bóng sau đó của cầu thủ người Brazil lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 90: Trận đấu kết thúc. Barcelona giành chiến thắng với tỷ số 4-0 và chính thức trở thành nhà vô địch của FIFA Club World Cup 2011.

Thống kê trận đấu:

27%Tỷ lệ giữ bóng73%
9Sút bóng17
3Sút cầu môn7
3Sút ngoài cầu môn7
3Thủ môn cản phá3
9Phạm lỗi5
2Phạt góc4
0Việt vị7
2Thẻ vàng2
0Thẻ đỏ0

Đội hình thi đấu:
Santos: Rafael, Edu, Durval, Danilo, Bruno, Pablo, Arouca, Henrique, Ganso, Borges, Neymar
Barcelona: Valdes, Abidal, Puyol, Alves, Pique, Xavi , Thiago, Busquets, Fabregas, Messi, Iniesta

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm