ĐTVN dưới thời Calisto: Bóng ma 2002

04/10/2008 10:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Tối qua, chỉ còn thiếu cú kung-fu từ ông thày ngoại nữa là chúng ta sẽ trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc như 6 năm về trước, khi Việt Nam dưới thời Calisto “đệ nhất” đã trình làng ở LG Cup 2002, nay là Cúp TPHCM 2008.

Nhắc lại quá khứ một chút, ở giải đấu ấy, thày trò ông Tô đã thua “đám trẻ” U20 Thái Lan với tỉ số 1-3 và chỉ lọt vào đến bán kết nhờ trận thắng trước đó trước CLB không tên tuổi Petrokimia 3-1. Rồi vào đến trận chung kết thì ông Calisto đã tung ra cú đá về phía người đồng nghiệp Constantine của Ấn Độ khi chúng ta thua đội bóng này 2-3 trong trận chung kết.

Phải chăng, Cúp TPHCM và sân Thống Nhất luôn là điểm đen của ông Calisto khi ông ngồi ghế thuyền trưởng của đội tuyển. Hãy cứ tạm tin một nhận định mang tính “âm lịch” như thế, để lý giải tại sao đội tuyển đã có 3 trận đấu không tồi (dù thua) khi đấu với Indonesia, Olympic Trung Quốc và Brazil, rồi bỗng trở nên như những người không biết đá bóng khi thua Sinh viên Hàn Quốc 0-1 trong thế đối phương mất người ngay từ hiệp 1.

Phải nói là “không biết đá bóng” mới cắt nghĩa được tại sao chúng ta lại thua một đội bóng sinh viên đến từ một nền bóng đá mà chúng ta đã từng thắng ĐTQG của họ (năm 2003 với tỉ số 1-0) và đá sòng phẳng cũng chỉ thua sát nút (thua 1-2 năm 2004).
 
ĐTVN đã thua cả 5 trận dưới thời HLV Calisto
 
Nhưng tại sao, một đội tuyển với tập hợp các tuyển thủ gần như tinh túy nhất trong thời điểm hiện nay lại ở trong trạng thái rơi tự do?

Tối qua, đã không còn nhận thấy bất cứ triết lý nào của ông Calisto được thể hiện. Bóng đá tốc độ không. Biến hóa cũng không. Khôn ngoan cũng không nốt. Miếng đánh lại càng không. Thực sự là không có gì ngoài sự hỗn loạn. Hỗn loạn trong việc chạy vị trí. Hỗn loạn nên không có cự ly đội hình (vẫn quá chật chội ở trung tuyến và mênh mông giữa hàng thủ với hàng tiền vệ). Hỗn loạn trong việc tổ chức các đợt lên bóng.

Phải chăng, do có thêm thời gian huấn luyện, nên ông Tô đã có thêm điều kiện để xới tung đội tuyển lên hòng tìm kiếm những phương án tối ưu, thực hiện một cuộc cách mạng về tư duy chơi bóng? Và khi họ chưa thích nghi được với sự thay đổi trong khi một vài sự thử nghiệm vị trí tỏ ra sai lầm và hầu hết các tuyển thủ đều không ở trong thạng thái phong độ tốt nhất, nên đội tuyển mới gãy đổ?

Đến đây, chỉ có một hy vọng là đội tuyển của ông Calisto sẽ đi theo lộ trình của 6 năm trước, rơi xuống dưới đáy ở Cúp TP HCM rồi từ đó ngoi lên để bước vào AFF Cup.

Nhưng, nếu chỉ được như 6 năm trước (giành HCĐ), tức là không thể lọt vào đến trận chung kết, điều đó cũng có nghĩa là một thất bại với đội tuyển và với bản thân ông Calisto.

Con đường này quả thật vô cùng gập ghềnh !
 
P.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm