HLV trưởng ĐTVN ông Calisto: Cầu thủ chúng ta đang thiếu tự tin…

02/10/2008 09:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ông Calisto đã nói về nguyên nhân trận thua 2-3 trước Myanmar, trong cuộc họp báo sau trận đấu mở màn tại cúp quốc tế TP. Hồ Chí Minh.

* Vậy là chúng ta đã thua, ông cảm thấy như thế nào về trận thua này ?

- Đó là mới là bóng đá, chúng ta đã ghi được 2 bàn trong vô số cơ hội. Còn Myanmar, chỉ có 3-4 cơ hội nhưng họ đã thành công và đã thắng Việt Nam.

* Ông thấy Chí Công chơi như thế nào? Sao ông không đưa Minh Phương vào sân ngay từ đầu ?

- Chí Công chơi tốt, cậu ta hòa nhập rất nhanh, và không mắc lỗi gì. Còn Minh Phương hôm qua cậu ấy gặp vấn đề về đầu gối nên tôi không dám mạo hiểm.

* Ngày hôm qua, ông đã nói hàng công là nơi ông tin tưởng, còn hàng thủ thực sự có vấn đề. Hôm nay, cả “công” lẫn “thủ” đều chơi không tốt? Ông nghĩ như thế nào về vấn đề này?

- Hàng công hôm nay, đã ghi 2 bàn trong vô số cơ hội để ghi bàn, nhưng bóng đá là vậy. Tôi nghĩ các cầu thủ của chúng ta đang thiếu sự tự tin. Tôi đã cố gắng lắp ghép xây dựng một lối chơi, thi đấu một chạm và đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và vấn đề ở đây chúng ta đã không ghi được nhiều bàn thắng.
 
Ông Tô chỉ thực sự hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò
 
* Hôm nay có rất nhiều người đến xem ĐTVN thi đấu, ông có thấy là họ đang rất thất vọng với kết quả này hay không? ông muốn nói gì với những người hâm mộ Việt Nam?

- Tôi thấy! Tôi biết điều đó, tôi cũng rất buồn. Chúng ta đã mở đầu rất tốt, rồi sai lầm, rồi chơi tốt. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để rồi không kiểm soát được trận đấu. Tôi không buồn gì về các học trò của tôi đã thi đấu hết sức mình. ĐTVN đã chơi tốt, chứ không phải là không tốt sang hiệp 2 chúng ta đã kiểm soát bóng đến 75%, có nhiều cơ hội nhưng lại phung phí quá nhiều.

* Ông đã đặt quá nhiều tham vọng vào trận mở màn này, nên đã dẫn tới thất bại ? Có phải ông đang lo lắng về thất bại lần thứ 4 dưới thời của mình?

- Tôi luôn đặt tham vọng, tất cả mọi trận đấu đều phải thắng chứ không riêng gì trận này. Còn lo lắng ư, tôi chỉ buồn chứ không có gì phải lo lắng.

Đ.H (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm