ĐT.Long An - Đồng Tháp 3-0: Thất bại cay đắng của Đồng Tháp

26/01/2015 09:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi ngang ngửa với đội chủ nhà cả trận đấu, nhưng khi may mắn không song hành với Đồng Tháp trong 8 phút cuối trận, họ tiếp tục nhận trận thua thứ 3 trên sân khách kể từ đầu mùa.

Tan trận, HLV Phạm Công Lộc đi vào phòng họp báo với tâm trạng nặng trĩu. Cơn gió lạnh trên sân cùng với kết quả thua tức tưởi của đội nhà khiến khuôn mặt ông càng thêm khắc khổ.

Đồng Tháp lại thua trên sân khách trong 3 chuyến hành quân xa nhà gần nhất. Nếu những trận thua B.Bình Dương hay Than Quảng Ninh được dự báo trước thì ở trận đấu trên sân Long An chiều qua, Đồng Tháp chơi tốt nhưng vẫn trắng tay.

Ông Lộc có thừa kinh nghiệm ở đấu trường V-League và với một ĐT.Long An được ông đánh giá là ngang cơ, nhà cầm quân gốc Đồng Tháp đã lựa chọn lối đá rất khôn ngoan.

Đội khách không dại dột dâng cao để tìm kiếm cơ hội mà họ chủ động chọn lối đá cù cưa y hệt chủ nhà. ĐT.Long An không dám dâng cao trong cả hiệp 1, trong khi Đồng Tháp tỏ ra khá lợi hại trong những đợt lên bóng.



Đồng Tháp (áo vàng) gặp quá nhiều bất lợi trước ĐT.Long An. Ảnh: Dương Thu

Sự cầm chừng của 2 đội trong phần lớn thời gian thi đấu khiến trận “derby” miền sông nước trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng trong một mùa bóng “Gạch” đang bất bại thì dường như may mắn vẫn kề bên họ.

Đầu hiệp 2, HLV Ngô Quang Sang quyết định đưa Hoài Nam thay Bảo Anh. “Gạch” từ thời điểm này chấp nhận mạo hiểm với phương án 2 tiền đạo là Hoài Nam và Diabate thay vì 1 trung phong cắm như lối chơi mà họ luôn rất trung thành.

Vì là đội được lợi gió, “Gạch” quyết chơi canh bạc tất tay. Đây là quyết định đáng khen của ông Sang. Nhưng cũng phải cần đến may mắn, “Gạch” mới được hưởng niềm vui trọn vẹn. Đó là 1 phút trước khi trọng tài Ngọc Châu căng biển báo thời gian bù giờ, thủ thành Khoa Điển chấn thương gối nặng phải rời sân bằng cáng. Văn Bước vào sân thay Khoa Điển với cảm giác thi đấu không thể tốt nhất. Và chưa đầy 10 phút sau khi đứng trong khung gỗ, Văn Bước đã không thể chỉ huy được hàng thủ. Bàn thua đúng ngay phút cuối trận đã đánh gục ý chí chiến đấu của cầu thủ Đồng Tháp.

2 bàn thua tiếp theo phản ánh sự buông xuôi của thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Chỉ trong vòng 8 phút, Đồng Tháp lại trắng tay theo kịch bản không thể bi đát hơn. Chiếc thẻ đỏ của Đức Lộc tô điểm thêm bức tranh xám xịt mà Đồng Tháp vẽ ra chiều qua ở Long An.

Ông Lộc có lý do tiếc hùi hụi khi may mắn không song hành với đội bóng của ông, nhưng có cảm giác gì đó của sự bất lực cho bản thân một nhà cầm quân rất giàu kinh nghiệm ở V-League như ông Lộc. Đồng Tháp vẫn rất “quái” dưới tay ông Lộc, nhưng với quỹ thời gian chuẩn bị hạn hẹp, cùng với nhân sự quá mỏng manh mà ông phải thừa nhận “biết cầu thủ yếu mà không biết lấy ai thay”, chuyện thất bại của Đồng Tháp là không quá khó hiểu. Với thủ thành số 1 Khoa Điển chấn thương và chiếc thẻ đỏ của Đức Lộc, nhắm mắt lại ông Lộc cũng chỉ nhìn thấy toàn khó khăn trong thời gian tới.

Thua đối thủ mà ông Lộc xác định là một trong những cái tên đua tranh vé trụ hạng với chính mình, nguy cơ xuống hạng lại treo lơ lửng trên đầu Đồng Tháp. Ở thái cực ngược lại, “Gạch” cùng với Hải Phòng vẫn tiếp tục mạch bất bại theo cách không thể ngờ trước mùa giải năm nay.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm