Romania – Pháp 2-2: “Xử” Domenech sao đây?

13/10/2008 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Tỷ số 2-2 ở Constanta đủ khiến mọi chuyện ở đội tuyển Pháp trở nên rắc rối và khó lường. Nếu Pháp thắng, Liên đoàn bóng đá Pháp có lý do để giữ Raymond Domenech lại. Nếu Pháp thua, việc sa thải HLV 56 tuổi này là khó tránh khỏi. Nhưng thực tế là một trận hòa, vậy thì phải đối xử như thế nào với Domenech đây?

Patrick Vieira bất ngờ chính chấn thương trong lúc khởi động và không thể ra sân, đội hình cũng như chiến thuật được tính toán trước đó ngay lập tức bị xáo trộn. Dường như đó là điềm không lành báo trước một trận đấu khó khăn đối với đội tuyển Pháp trên đất Romania. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy khi mà chỉ qua 17 phút, lưới của thủ môn Steve Mandanda rung lên tới 2 lần. Domenech như ngồi trên lửa. Nếu tình hình không nhanh chóng được cải thiện trong quãng thời gian còn lại thì xem ra, mệnh của ông trên ghế HLV đội tuyển Pháp sẽ chấm dứt trên mảnh đất Constanta ở Romania.
 
Sa thải hay không sa thải Domenech, dư luận Pháp vẫn phải
tiếp tục chờ quyết định của FFF

Không còn gì để mất, Domenech huy động mọi nguồn lực tấn công, tung thêm Benzema vào sân thay cho Malouda bên cánh trái nhằm gia tăng sức ép về phía khung thành Romania. Thống kê sau trận đấu cho thấy, Pháp cầm bóng đến 67% và tung ra 25 cú dứt điểm cầu môn so với 33% và 6 lần dứt điểm của Romania. Nhưng hiệu quả cuối cùng thì cũng như nhau. Gấp đôi về thời gian cầm bóng và số quả phạt góc được hưởng, gấp 4 về số lần dứt điểm cầu môn nhưng số bàn thắng mà Pháp ghi được thì cũng chỉ bằng bên phía Romania.

Hai ngòi nổ Franck Ribery và Yoann Gourcuff hoạt động hiệu quả, bù đắp cho những sai lầm mà các hậu vệ đã mắc phải trong 2 bàn thua chóng vánh đầu hiệp một. Gourcuff chuyền bóng cho Ribery gỡ 1-2 trước khi tự mình quân bình tỷ số 2-2. Một lần nữa, tiền vệ được AC Milan cho Bordeaux mượn lại chói sáng, cứu cho ông thầy Domenech khỏi một quyết định sa thải ngay lập tức, giống như sau trận thắng Serbia 2-1 cách đây một tháng.

Jean-Pierre Escalettes từ chối trả lời thẳng những câu hỏi mà cánh phóng viên đặt ra về tương lai của Domenech. Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Pháp tuyên bố cơ quan này sẽ có cuộc họp xem xét những gì đã diễn ra trong thời gian qua với “Les Bleus”, đặc biệt là vai trò của Domenech. Phải chăng, Escalettes lại tiếp tục “đạo diễn” một phương án cứu người bạn thân Domenech như ông đã từng thành công sau EURO 2008. Khi đó, Escalettes đã dùng thời gian như một phương thuốc doa dịu những cái đầu nóng của dư luận, dùng dân chủ tập thể (bỏ phiếu tín nhiệm sau khi đã vận động hành lang) để có lý do chính đáng giữ Domenech lại thay vì một quyết định đuổi việc kèm theo khoản tiền đền bù chừng 6 triệu euro.

Sa thải hay không sa thải Domenech, dư luận Pháp vẫn phải tiếp tục chờ quyết định của FFF mà nếu có thỉ chỉ được đưa ra sau trận giao hữu với Tunisia tại Stade de France vào giữa tuần này. Nhưng khi đó, với một chiến thắng trước đội bóng châu Phi trên sân nhà, Domenech lại có dịp nở nụ cười mãn nguyện đầy khiêu khích, như ông đã từng cười một cách bí hiểm sau trận hòa 2-2 trên đất Romania. Ai mà lại đi đuổi việc một HLV vừa giành chiến thắng cơ chứ!?

Xem ra, câu chuyện của Raymond Domenech và xa hơn là câu chuyện của bóng đá Pháp, còn rất dài và lắm tình tiết thú vị đây.
 
Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm