Chủ tịch Laporta phấn khích khi Barca gặp Inter

28/08/2009 08:24 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Ngay sau lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa bóng 2009/2010, Chủ tịch Joan Laporta của FC Barcelona đã rất phấn khích khi biết đội bóng của ông ở cùng bảng với Inter Milan. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ Sport sau đó, Chủ tịch Laporta cho rằng Barca sẽ giành chiến thắng trước Inter và chào đón sự trở lại Nou Camp của “báo đen” Samuel Eto'o.

Những lá thăm may rủi đã khiến những cái tên nhiều duyên nợ chạm trán nhau quá sớm: Trong màu áo Barcelona, Zlatan Ibrahimovic sẽ gặp lại đội bóng cũ, Inter Milan; còn “báo đen” Samuel Eto'o sẽ theo chiều ngược lại khi anh trở lại Nou Camp trong màu áo của Inter. Theo đó, Inter và Barca sẽ nằm ở bảng F của giải đấu danh giá Champions League mùa bóng năm nay cùng 2 cái tên là Dynamo Kiev và Rubin Kazan. Khi biết được kết quả này, Chủ tịch Joan Laporta đã tỏ ra rất phấn khích.

Trong bài phát biểu với tờ Sport của Tây Ban Nha, nhà lãnh đạo tối cao của đội bóng xứ Catalan đã cho biết Barca không sợ nhà ĐKVĐ Serie A và sẽ nồng nhiệt đón chào Samuel Eto'o trở lại Nou Camp. Ông cho hay: “Số phận đôi khi có những điều như vậy, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ “ăn” được Inter”. Chủ tịch Laporta tiếp tục giãi bày: “Đó sẽ là điều thú vị khi thấy Eto'o ở Nou Camp một lần nữa. Chúng ta cũng sẽ thấy [Zlatan] Ibrahimovic ở Milan một lần nữa”.

Chủ tịch Laporta rất phấn khích khi Barca gặp Inter ở vòng bảng Champions League

Khi được hỏi Barca sẽ làm gì để tỏ lòng biết ơn đến những gì mà “báo đen” Eto'o đã làm cho CLB xứ Catalan, Chủ tịch Joan Laporta cho hay: “Tôi không biết. Có chăng là những thứ hạng của các trận cầu, cái mà để cạnh tranh thì đó sẽ là cách tốt nhất để tỏ lòng kính trọng”. Tiếp đó, Chủ tịch Laporta đã đề cập ngay đến cầu thủ thay thế Eto'o ở Nou Camp, Ibrahimovic: “Ibra cũng có thể đã rất hào hứng. Cậu ta là kiểu cầu thủ thích những loại thử thách như thế này và cậu ấy biết rằng đây sẽ là năm của cậu ấy ở Champions League”.

Ngoài đối thủ chính của bảng F, Inter Milan thì Chủ tịch của nhà ĐKVĐ Champions League 2009 cũng đã dành thời gian để nói về 2 đối thủ còn lại là Dynamo Kiev và Rubin Kazan. Theo đó, Chủ tịch Joan Laporta đã đánh giá cao 2 đại diện của bóng đá Đông Âu này khi cảnh giác những mối đe dọa từ 2 CLB này. Ông cho biết: “Tôi hy vọng rằng Barca sẽ giành chiến thắng ở bảng đấu này, nhưng chúng tôi không phải quá cả tin. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ và đưa vào sự tính toán, nơi đó sẽ không dễ dàng vì ở Ukraina và Nga có khí hậu lạnh đặc thù tại thời điểm này trong năm”.

Figo: “Ít nhất là chúng tôi không phải gặp Barca ở vòng 1/16”

Trong bài phát biểu của mình với tờ Sky của Italia, cựu cầu thủ của Barca cũng như Inter, Luis Figo cho biết suy nghĩ của mình về cuộc đối đầu thú vị này. Anh cho hay: “Thật là bảng đấu không may vì chúng tôi sẽ có 2 trận đấu rất xa sân nhà ( gặp Dynamo Kiev và Rubin Kazan) và cũng chỉ có 1 đội là đầu bảng. Nhưng ít nhất là chúng tôi sẽ không phải gặp Barca ở vòng 1/6 nếu qua vòng bảng”.

Tiếp đến, huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha cho rằng: “Khi rơi vào một bảng đấu khó, bạn sẽ phải tập trung nhiều hơn. Khi gặp các đối thủ yếu, bạn có thể thiếu tập trung… Nhưng ở Champions League đội bóng nào cũng mạnh”.

Sau cùng, Luis Figo đã “mách nước” cho Inter cũng như Mourinho khi thi đấu tại Nou Camp. Theo đó, cựu cầu thủ của Barca, Real và Inter cho hay: “[Jose] Mourinho sẽ trở lại Nou Camp với tư cách như một đối thủ? Tôi trông đợi một bầu không khí cuồng nhiệt, nhưng HLV biết cách xử lí các tình huống như thế này. Điều quan trọng không phải những gì xảy ra bên ngoài sân mà ở tài năng của các cầu thủ”.

AQ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm