AS Roma lên đầu bảng: Rome – ngày lịch sử

12/04/2010 11:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Câu ngạn ngữ kinh điển đó hôm qua được những người Roma thêm vào hai chữ “chiến thắng”. Mọi con đường chiến thắng đều dẫn tới thành Rome trong một buổi chiều lịch sử. Hạ Atalanta 2-1 trên thánh địa Olimpico, Roma đã chính thức “đá” Inter khỏi ngôi đầu Serie A, còn ở xứ Emilia-Romagna, Lazio đã ngược dòng đánh bại Bologna 3-2 để mở toang cánh cửa trụ hạng.

Nếu như những đứa trẻ sinh ra đúng ngày Roma giành Scudetto lần gần nhất nay đã sắp tròn 9 tuổi, thì những đứa bé được chào đời ở ngày gần nhất Roma đứng đầu bảng Serie A nay cũng đã đi học lớp 1. Sau hơn hai ngàn ngày phải sống dưới bóng của các đại gia phương Bắc, Roma đã trở lại dưới ánh mặt trời. Chiến thắng quý hơn vàng trước Atalanta tối qua đã đưa đoàn quân áo màu bã trầu lên ngôi đầu bảng Serie A lần đầu tiên kể từ tháng 1/2004, hơn Inter 1 điểm và đã nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua tranh chức vô địch mùa này. Những người lạc quan đã có thể nói rằng Scudetto đã nằm một nửa trong túi của thầy trò “Gã thợ hàn” Ranieri.


Roma lên đỉnh Serie A, ảnh Getty
Trận hòa 2-2 của Inter trên sân Fiorentina tối hôm trước đã khiến thành Rome sôi sục, bởi người ta biết rằng, cơ hội ngàn vàng của Roma đã đến và “những con sói” không được phép bỏ lỡ như họ đã đôi lần để hụt chân mùa này. 60.000 chỗ ngồi ở sân Olimpico đã chật kín, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Không chỉ giới tifosi Roma hướng về trận đấu ấy, mà còn cả giới tifosi của Lazio nữa. Lý do rất dễ hiểu: Atalanta đang là đối thủ của Lazio trong cuộc chiến trụ hạng, và các laziali đều cầu nguyện cho Roma chiến thắng.

Và Roma đã thắng, dù đó là 3 điểm không hề dễ dàng. Nếu như việc Inter bị truất ngôi đầu khởi nguồn từ một điềm gở, khi Milito đánh đầu trúng cột dọc của Frey, thì Roma thăng hoa từ một sự may mắn. Phút 12, Vucinic sút bóng không quá khó, nhưng thủ môn trẻ Consigli của Atalanta lại vụng về để bóng lọt khỏi tay, biếu không bàn mở tỷ số cho Roma. Mùa này, Roma chưa bao giờ thua khi Vucinic ghi bàn. Phút 27, hậu vệ cánh Cassetti củng cố niềm tin bằng cú đánh đầu dũng cảm. Nhưng hàng triệu romanista cũng đã phải trải qua những giây phút thấp thỏm lo âu, nhất là sau khi tiền đạo Tiribocchi gỡ một bàn cho Atalanta ở phút 53. Đội bóng thành Bergamo đang chiến đấu điên cuồng để tìm cơ hội trụ hạng và ở thế chẳng còn gì để mất, họ đã khiến khung thành của Roma rung chuyển không ít lần. Song họ không thể làm gì khác ngoài việc bắt tay chúc mừng người chiến thắng.

Lazio cũng vui

Cờ đã bay rợp trời thủ đô nước Ý, bởi cùng lúc với phút giây ăn mừng chiến thắng của Roma, tin vui cũng bay về từ thành phố Bologna xa xôi. Với những tifosi của Lazio, hôm qua cũng là một ngày đáng nhớ. Thất bại của Atalanta ở Olimpico chỉ có ý nghĩa nếu Lazio giành được điểm trên sân Bologna, nhưng khi hiệp 1 gần khép lại, không laziali nào tin rằng niềm vui rồi sẽ đến. Chơi như mơ ngủ, Lazio bị dẫn 0-2 ngay trong 16 phút đầu (ghi bàn Guana phút 12’, Portanova 16’) và phải đến phút 40 mới tung ra được cú dứt điểm đáng kể đầu tiên, nhưng sự trỗi dậy đáng khâm phục của họ đáng được xem là một biểu tượng của lòng quyết tâm. Phút 44, Mauri thắp lại hy vọng giành điểm cho Lazio, và cũng chỉ trong 4 phút giữa hiệp 2, Lazio hoàn tất cuộc lội ngược dòng ấn tượng (Dias 63’, Rocchi 67’) để không những vượt qua Bologna trên sân, mà còn cả trên bảng xếp hạng. Hiện đã hơn Atalanta ở khu nguy hiểm tới 6 điểm, cơ hội trụ hạng đang rất tràn trề với đội quân của HLV Edy Reja.

Giữa Roma và Lazio thường xuyên là thù địch, nhưng hôm qua, không ai còn để ý đến điều đó, khi cả thủ đô tay trong tay cùng hát bài ca chiến thắng.
 
B.V
 
 

2.266 & 239 Lần gần nhất Roma đứng đầu bảng Serie A đã xảy ra cách đây chính xác 2.266 ngày (hay 6 năm, 2 tháng và 15 ngày), trải qua 239 vòng đấu. Ngày 28/1/2004, Roma vẫn đứng đầu bảng sau 18 vòng đấu mùa 2003-04, nhưng tối hôm đó, Milan thắng Siena 2-1 ở trận đấu bù và đẩy Roma xuống thứ nhì. Milan giữ vững ngôi đầu cho đến cuối mùa giải đó và giành Scudetto, còn Roma phải đợi mãi đến ngày hôm nay mới lại được nếm trải cảm giác đứng trên đỉnh cao calcio.

Cuộc đua Scudetto: 7 ngày đợi mong

Roma đã chiến thắng và thay Inter ở vị trí “pole” trong cuộc đua nước rút tranh Scudetto, nhưng mọi sự có thể thay đổi 180 độ chỉ sau 7 ngày nữa, sau khi vòng đấu thứ 34 đặc biệt quan trọng diễn ra. Roma đang lợi thế hơn Inter cả về lịch thi đấu và sự tập trung cho chỉ đấu trường Serie A (Inter còn phải đá Champions League), nhưng với một đội bóng sống dựa nhiều vào tinh thần như Roma, một thất bại trong trận derby với Lazio cuối tuần này có thể sẽ là liều thuốc kịch độc. Đá derby chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi Roma phải “làm khách” và Lazio đang có tinh thần cao như lúc này. Chiến thắng 3-2 trên sân Bologna mà thầy trò HLV Edy Reja vừa tạo nên là lời tuyên chiến đầy sức nặng đến Ranieri và các học trò.

Cũng ở vòng 34, Inter sẽ phải đá với Juventus, một trận “derby nước Ý” còn đáng được quan tâm hơn cả “derby thủ đô”, nhưng cơ hội chiến thắng cho Inter là khá cao khi họ được đá sân nhà và Juve cũng đã suy yếu. Inter phải dốc sức cho trận bán kết lượt về Cúp Italia với Fiorentina hôm giữa tuần, nhưng Roma cũng phải hành quân đến Udine làm điều tương tự. Sự mệt mỏi có thể làm hại Inter, nhưng cũng có thể khiến Roma phải trả giá. Nếu Inter hạ Juventus, còn Roma không thắng Lazio, gió sẽ lại đảo chiều.

Còn Milan? Đội bóng này gần như đã buông xuôi và chấp nhận về bét trong cuộc đua họ đuối sức nhất này, song không ai có thể nói trước điều gì. Nếu Milan đánh bại Sampdoria, còn cả Inter và Roma đều ngã ngựa, thì hồi gay cấn nhất lúc ấy mới đến. Mọi con đường đều dẫn đến Roma, và người ta có thể lên ngôi bằng nhiều cách. Hãy chờ thêm 7 ngày nữa.
 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm