Vụ Công Vinh lạy trọng tài: Nhìn từ phía “Vua sân cỏ”

29/03/2010 12:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chuyện Công Vinh sai và phải trả giá thế nào ai cũng biết rồi. Giới trọng tài tuần qua nhiều người cũng cảm thấy được an ủi. Thế là công bằng. Nhưng, bình tĩnh truy vấn lại nguồn cơn, thực sự giới trọng tài, nhất là Vũ Bảo Linh chưa hẳn thắng to vụ này.

1. HĐTT QG đã chỉ đạo quân của mình tập hợp những hình ảnh và bài báo xung quanh sự kiện Công Vinh tế sống trọng tài Vũ Bảo Linh với mục đích sẽ đưa vào làm “bài học” chính trong đợt tập huấn công tác GS, TT giữa mùa giải sẽ được tổ chức trong tháng 6 tại Đà Nẵng. Bóng đá lên chuyên đã 10 năm rồi, nhưng năm nào những hệ luỵ liên quan đến chuyện ngoài chuyên môn cũng trở thành điểm nóng trong những lần tập huấn.

Mùa giải 2008, câu chuyện “ngôn ngữ trọng tài” đã thành đề tài tập huấn sau 13 vòng đấu ở lượt đi, sau khi TT Đỗ Quốc Hoài đã bị Công Vinh “bẫy”. Tập huấn xong được mấy tuần, bài học tinh thần trách nhiệm, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp còn phảng phất thì trong đầu các “vua” lại đụng chuyện trọng tài bẻ còi do bị cấp trên gây sức ép. Thế là tận dụng đợt BĐVN nghỉ tránh VCK EURO, VFF phải trực tiếp chỉ đạo Hội đồng TTQG tập huấn cấp tốc xung quanh sự cố này, trong đó quyền hạn và chức năng của GS, quan chức được mổ xẻ. Đến giai đoạn nước rút, VFF tiếp tục gửi công văn đề nghị các TT giữ chuẩn mực trong quan hệ và sinh hoạt, tránh bị “bắn thủng”.


Trọng tài Vũ Bảo Linh đáng ra phải rút thẻ đỏ cho Công Vinh mới làm đúng luật

Hôm qua khi sự việc đã tạm lắng xuống, hỏi thật Chủ tịch HĐTT QG ông nghĩ thế nào khi rốt cục một cầu thủ hàng đầu Việt Nam đã bị trả giá đắt vì dám cà chớn với trọng tài? Ông Mùi thú thực, chỉ mừng một nửa. Lý do, vì TT Vũ Bảo Linh không dám rút thẻ đỏ. “Nếu Linh rút thẻ đỏ, có thể Ban kỷ luật không xử nặng Vinh đến cấm 6 trận, nhưng uy tín và hình ảnh của TT sẽ được nâng lên rất nhiều trong mắt dư luận. Vinh lạy đến 3 lần cơ mà”. Thực ra, trọng tài Linh cũng bộc lộ trạng thái “tiếc” với một số anh em đồng nghiệp và trình bày với cấp trên rằng khi Vinh lạy lần 3 thì đã ở phút 90+5. Đã cuối giờ nên không rút thẻ làm gì cho nặng nề trận đấu.

2. Sau khi sự việc lắng xuống, một bộ phận dư luận cho rằng nếu báo chí không cung cấp bằng chứng, và dư luận không bày tỏ sự bức xúc trước hành động phi thể thao của Công Vinh, thì có thể Công Vinh sẽ nhận án phạt nhẹ hơn vì anh là “cục cưng”. Thực ra, TT Vũ Bảo Linh, một người đại diện cho cán cân cuộc chơi hoàn toàn có quyền rút thẻ đỏ để thể hiện sự nghiêm minh, trước những hành động xúc phạm trọng tài.


TT thường hay kêu ca phía CLB, cầu thủ, lãnh đội phản ứng thiếu công bằng, chuyên nghiệp, nhưng đôi khi chính họ cũng chưa có những biện pháp hoặc hành động cần thiết để buộc những người tham dự cuộc chơi phải hành xử chuyên nghiệp. Những hành động dũng cảm của trọng tài luôn cần thiết cho quá trình xác lập thương hiệu của cái nghề mà tự họ cho là bạc bẽo này.

Chủ tịch Mùi đã bảo rằng sự kiện một ngôi sao bị xử nặng vì xúc phạm TT sẽ tạo tiền lệ tích cực, để ông từ nay trở đi sẽ viết báo cáo, hay quyết liệt phản ánh với Ban kỷ luật, VFF khi quân ông bị đối xử thiếu công bằng. Nhưng, ông Chủ tịch cũng rất tự trọng nói thẳng sẽ rất xấu hổ nếu như TT không đủ bản lĩnh.

TT cũng là người của công chúng, chẳng khác gì cầu thủ. Với TT ta, thì sự dũng cảm vẫn là một tố chất quan trọng trong bối cảnh ý thức chuyên nghiệp của những người tham dự cuộc chơi còn thấp. Thực tế, ngoài chuyên môn, đã có những quyết định dũng cảm, hoặc mềm yếu, đã làm nên sự khác biệt giữa các trọng tài.

Quyết định công nhận hay không công nhận bàn thắng năm nào trên sân Thanh Hoá, đã thể hiện cái “trình”, cái “chất” của Dương Văn Hiền và Võ  Minh Trí đó thôi!


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm