Sepp Blatter lên tiếng: “Khủng hoảng, khủng hoảng cái gì?”

01/06/2011 10:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong lần hiếm hoi tiếp xúc với báo giới sau hàng loạt sự kiện tiêu cực xảy ra trước thềm cuộc bầu cử chức danh Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter đã phủ nhận có một cuộc khủng hoảng đang xảy ra ở cơ quan đầu não của bóng đá thế giới.

Chủ tịch FIFA Blatter - Ảnh Getty

Mặc dù ứng viên Mohamed bin Hammam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, và ông Jack Warner - Phó Chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá khu vực Bắc - Trung Mỹ và Caribbe, đã bị Ủy ban đạo đức của FIFA tạm thời đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá nhưng nhân vật được chú ý nhiều hơn cả vẫn là ông Blatter. Chủ tịch đương nhiệm của FIFA, nắm quyền suốt 13 năm qua kể từ khi lên thay ông Joao Havelange trước thềm World Cup 1998, đã rủ bỏ thành công mọi cáo buộc sau phiên điều trần của Ủy ban đạo đức. Các ông Bin Hammam và Warner bị cho là đã dùng tiền để mua những lá phiếu từ các thành viên Liên đoàn bóng đá khu vực Bắc - Trung Mỹ và Caribbe. Cụ thể hơn, 40.000 USD được trả cho mỗi lá phiếu trong số 25 lá phiếu thuộc khu vực này, thông qua một cuộc họp diễn ra hồi đầu tháng 5 vừa qua tại Trinidad, quê hương của ông Warner.

Bị báo chí Anh phanh phui vụ này, cả ông Bin Hammam lẫn ông Warner đều phải ra điều trần trước Ủy ban đạo đức và nhận quyết định đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá. Ông Blatter cũng là đối tượng phải trả lời những câu hỏi có liên quan trong cuộc điều trần ấy, khi ông Bin Hammam “tố” ngược rằng chính Ngài Chủ tịch cũng biết các khoản chi mờ ám thông qua báo cáo của Tổng thư ký Jerome Valcke. Ông Valcke được xem là cánh tay phải của ông Blatter nhưng đầu tuần này, vì một sơ suất nhỏ, ông đã khiến cho Ngài Chủ tịch thêm phần lao đao. Mọi chuyện bắt đầu từ một bức thư điện tử được ông Valcke gửi cho các thành viên Ủy ban điều hành FIFA, trong đó có nội dung cho rằng việc đăng cai vòng chung kết World Cup đã bị “mua”. Ngay lập tức, ông Bin Hammam, người cũng nhận được thư điện tử nói trên, cho công khai với giới truyền thông một phần nội dung, khiến dư luận thêm phần nghi ngờ về tính minh bạch trong các hoạt động của FIFA.

Nhà tài trợ gây sức ép

Sau Coca-Cola và Adidas, đến lượt Emirates và Visa, các đối tác tài trợ lớn của FIFA, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những vụ bê bối đang xảy ra. “Tình trạng hiện thời rõ ràng là không ổn chút nào và chúng tôi yêu cầu FIFA phải có những hành động cần thiết để giải quyết vấn đề khi mà sự quan ngại ngày một gia tăng”, đại diện của Visa, hệ thống thẻ thanh toán hàng đầu thế giới, thông báo. Về phần mình, Emirates cũng “bày tỏ sự thất vọng với những sự việc xảy ra xung quanh việc điều hành của FIFA”, theo lời Boutros Boutros, Phó Chủ tịch phụ trách hợp tác truyền thông của hãng hàng không đặt trụ sở tại Dubai. “Chúng tôi hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt”, ông Boutros nói thêm.

Trước đó, song song với sự phản đối mạnh mẽ từ 45 thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á khi ông Mohamed bin Hammam bị Ủy ban đạo đức của FIFA đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá để mở rộng điều tra nghi án mua phiếu bầu, Liên đoàn bóng đá Anh và Scotland cũng phản ứng khá gay gắt trước cuộc bầu cử chức danh Chủ tịch FIFA. Dự kiến, việc bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày hôm nay tại trụ sở của FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ) trong phiên họp Hội đồng FIFA, với đương kim Chủ tịch Sepp Blatter là ứng viên duy nhất.

Ban đầu, Liên đoàn bóng đá Anh quyết định tẩy chay cuộc bầu cử này vì “nghi ngờ sự” trong sạch của hai ứng viên Blatter và Bin Hammam”. Nhưng nay người Anh còn đi xa hơn thế, kêu gọi hoãn cuộc bầu cử này lại để xem xét một cách nghiêm túc tư cách của ứng viên duy nhất, ông Blatter. Trong 8 vị Chủ tịch đã qua của FIFA suốt 107 năm tồn tại, người Anh đóng góp đến 3 gương mặt. Nhưng kể từ năm 1974 đến nay, họ không còn giữ cương vị đứng đầu FIFA khi Joao Havelange người Brazil rồi Sepp Blatter người Thụy Sĩ thay nhau độc chiếm chiếc ghế Chủ tịch.

Tuy nhiên, cho đến đêm qua, khả năng hoãn cuộc bầu cử chức danh Chủ tịch FIFA tại phiên họp Hội đồng FIFA diễn ra trong ngày hôm nay là rất thấp. Điều đó chỉ xảy ra khi có 3/4 số thành viên ủng hộ. Về phần mình, ông Blatter tự tin tuyên bố rằng chỉ có “gia đình FIFA” mới đủ sức ngăn cản ông tiếp tục ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp.

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm