Tròn một năm Sandro Rosell ở Barca: Năm vàng của ngài chủ tịch

14/06/2011 11:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Đúng ngày 13/6 một năm trước, Barca chào đón vị chủ tịch thứ 39 trong lịch sử của mình. Mối lương duyên giữa Sandro Rosell và Barca đã trải qua năm đầu tiên cực kỳ mỹ mãn. Khó có thể đòi hỏi nhiều hơn từ vị tân chủ tịch này khi chỉ trong một quãng thời gian ngắn như vậy, nhiều điều tốt đẹp đã đến với Barca: Những chiếc Cúp, những con số tài chính, thêm nữa, sự kế thừa hoàn hảo những gì mà Laporta tạo dựng ở khía cạnh tích cực.

Kế vị Laporta với sự đồng thuận lớn lao thể hiện ở số lượng các lá phiếu bầu, thậm chí Rosell còn đắc cử với số phiếu bầu cao nhất từ trước đến giờ ở Barca với 35.021 phiếu, hơn cả số phiếu của 3 ƯCV khác là Agusti Benedito, Marc Ingla và Jaume Ferrer gộp lại. Ngay từ lúc mới nhậm chức, ngay lập tức Rosell đã khởi động guồng máy của mình: Antoni Rossich thay Joan Oliver làm giám đốc điều hành, Zubizarreta thay Txiki Begiristain làm giám đốc kỹ thuật, Guillermo Amor thay Alexanco nắm giữ vị trí giám đốc đào tạo tuyến trẻ. Và cũng ngay từ đầu, Rosell đón nhận những tin tức không mấy vui vẻ về tình hình của CLB, đó là khoản nợ và lỗ khổng lồ, một vài cầu thủ cần phải ra đi vì quỹ lương không chi trả nổi và phải chấn chỉnh cách thức mua bán của CLB nữa. Những việc không đơn giản chút nào.

Sandro Rosell (trái) đã có 1 năm khởi đầu rất mỹ mãn tại Nou Camp- Ảnh Getty

Cải thiện để vô địch

Sau khi tái cơ cấu nhân sự, Rosell bắt đầu giải quyết bài toán tài chính. Là một thạc sĩ kinh tế, xử lý những vấn đề thế này không phải quá khó với ông, cái khó là không thể xem Barca như một doanh nghiệp bình thường, nghĩa là dù cân bằng thu chi thế nào thì cũng vẫn phải đảm bảo thành tích thể thao chứ không thể chỉ dừng ở mức tồn tại được. Hãy xem những biện pháp của Rosell: Tìm đến các ngân hàng Santander và La Caixa để vay nhằm thanh toán lương hướng cho bộ máy CLB. Phá vỡ tiền lệ của Barca, kí một hợp đồng quảng cáo trên áo đấu với Qatar Foundation, một bước đi khôn ngoan trong tình cảnh rất khó khăn về tiền bạc mặc dù không thiếu những lời chỉ trích Rosell về việc phá lệ này, nhưng rút cục, hiệu quả sau cùng nói lên tất cả.

Phải bán nhiều hơn mua, Rosell không có sự lựa chọn nào khác, chủ yếu là để giảm đi quỹ lương phình to, thêm nữa, phải thật kỹ lưỡng khi tham gia vào thị trường chuyển nhượng để tránh những trường hợp như Henrique, Hleb, Caceres. Trên tiêu chí đó, Ibra là cái tên đầu tiên Rosell đẩy đi, Chygrynskiy nữa, Henry và Marquez cũng sang Mỹ dưỡng già. Chỉ Toure gợi nên sự tiếc nuối, nhưng Rosell đã bù lại bằng một Mascherano xuất sắc không kém. Bên cạnh Villa đã được Laporta mua từ trước, chỉ thêm Affelay và Adriano cập bến Camp Nou. Ban đầu, đã có những lo ngại rằng đội hình Barca quá mỏng khi bị thanh lý hàng loạt mà không được bù đắp tương xứng. Thực tế, đúng là đội ngũ Barca mỏng thật, nhưng sự thiện chiến của số ít ỏi đó đã bù đắp cho số lượng và rồi ai cũng biết, Barca lại là Vua.

Đội bóng ấy tiếp tục độc chiếm ngai vàng Liga và tái chiếm Champions League sau một năm bỏ lỡ. Thành tích trên phương diện thể thao đương nhiên là ưu tiên số 1, ở mặt này, Rosell cũng rất khéo léo hướng một Barca không khác nhiều về chất so với thời người tiền nhiệm: Ra sức thuyết phục Pep ở lại để tiếp tục phát huy Barca đang hùng mạnh bằng nền tảng La Masia. Nhấn mạnh việc tiếp nối truyền thống từ thời Laporta, xem những gương mặt từ lò đào tạo trẻ ấy là lực lượng nòng cốt cho CLB.s Rosell đã đạt được một công ba việc: Tiết kiệm chi phí, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ, ở đây, có lẽ Rosell đã được thông tin đầy đủ về tiềm năng của những tài năng trẻ, rằng họ có thể không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập bước đầu vào đội một, cuối cùng, giữ ngọn lửa tự hào cho các cule vì một Barca đậm chất Catalan.

Quãng thời gian làm PCT cho Barca dưới quyền Laporta cũng giúp Rosell nhiều điều. Ông thấy được những mặt được và mất của CLB lúc ấy, những gì cần thay đổi và giữ lại. Là chủ tịch thành công nhất trong lịch sử Barca ở năm đầu tiên, chiến tích trong lẫn ngoài sân của Barca thật đáng nể: Những khoản nợ đã giảm đi đáng kể, định hướng chiến lược tổng thể rõ ràng hơn thông qua quyết sách tài chính hợp lý, và rồi Barca vẫn có được những trang sự đẹp nhất dù đầu mùa, họ phải lãnh lương từ ngân hàng!

Huỳnh Anh

Con số

431 Lúc tiếp quản Barca, 431 triệu euro là số nợ của CLB, trong khi đó, khoản lỗ của họ là 77,1 triệu euro.

21 Số tiền lỗ trước thuế của Barca năm nay, con số năm ngoái là 83 triệu euro.

197 Số tiền Rosell đã phải vay ngân hàng để trả lương cho các cầu thủ, ban huấn luyện và các bộ phận khác lúc mới nhậm chức chủ tịch CLB.

165 Số tiền Barca sẽ nhận trong 5 năm với việc kí hợp đồng quảng cáo trên áo thi đấu cho Qatar Foundation, một tổ chức chuyên tài trợ cho các dự án giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát triển cộng đồng. Trước kia, trên áo đấu của Barca chỉ in logo của UNICEF.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm