Đại chiến trong gia đình Agnelli

10/11/2009 10:02 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Những ngày này, báo chí Italia đã chuyển đề tài từ đời tư của Thủ tướng Silvio Berlusconi sang những rắc rối trong gia đình Agnelli, “triều đại” giàu có và quyền lực nhất nước. Tất cả xoay quanh vụ tranh chấp khối tài sản trị giá 2,9 tỷ USD do Gianni Agnelli, cựu Chủ tịch hãng ô tô Fiat, để lại.

Cuộc tranh cãi tiền tỷ

Mọi chuyện xuất phát từ đơn kiện của bà Margherita Agnelli De Pahlen, con gái ông Gianni Agnelli và là mẹ của đương kim Phó Chủ tịch hãng Fiat John Elkann. Bà Margherita cho rằng khoản tài sản trị giá 2,9 tỷ USD của cha mình đã bị giấu đi. Tài sản nói trên bao gồm các tài khoản ngân hàng, những căn hộ cao cấp tại Paris (Pháp), New York (Mỹ), các bức tranh đắt giá và nhiều loại cổ phiếu.

Sau khi Gianni Agnelli qua đời năm 2003, gia đình ông đã đạt một thỏa thuận liên quan tới việc chia sẻ tài sản giữa 11 người thừa kế. Theo đó, người chồng thứ hai của Margherita, ông Serge Graf Von Der Pahlen, nhận được một phần tài sản. Ba người con của bà cũng được những khoản tiền nhất định. Song thỏa thuận này đang bị bà Margherita phản đối. Bà cho rằng không phải toàn bộ tài sản của người cha đã được thống kê để chia chác công bằng. Bà yêu cầu làm rõ khối tài sản trị giá 2,9 tỷ USD đã bị ỉm đi. Cuộc tranh cãi dĩ nhiên đã khiến nhà Agnelli xấu hổ bởi với người dân Italia, họ vốn được ví như gia đình Kennedy ở Mỹ, giàu có và danh giá.


Người gây rắc rối, bà Margherita Agnelli De Pahlen (trái) và Phó Chủ tịch
Fiat John Elkann,
người bị thiệt hại bởi lá đơn của bà Margherita

Gia đình chia đôi

Được coi là ông hoàng không ngai ở Italia, Gianni Agnelli điều hành một đế chế bao gồm hãng xe Fiat, thương hiệu Ferrari, nhiều ngân hàng, tờ báo, vườn nho Chateau Margaux và CLB bóng đá Juventus. Ông cũng nổi tiếng là tay sát gái, có những người tình nổi tiếng như hai diễn viên Rita Hayworth và Anita Ekberg. Vợ ông - bà Marella Caracciolo Di Castagneto, một cựu người mẫu ảnh cho tạp chí Vogue - từng thốt lên ngán ngẩm: “Với Gianni, người đàn bà chỉ dành cho việc chinh phục chứ không phải để yêu thương”.

Giống như nhà Kennedy, gia đình Agnelli nổi tiếng về sự giàu có, quyền lực và cả những thảm kịch luôn đeo bám họ. Con trai của Agnelli là Edoardo dính vào ma túy. Năm 2000, ông này đã nhảy cầu tự tử ở tuổi 46. Đứa cháu Giovanni Alberto, được Agnelli đặt nhiều hy vọng sẽ kế tục đế chế của ông, đã chết năm 1997 vì ung thư.

Agnelli đầu tư hy vọng vào đứa cháu John Elkann sau khi Giovanni chết. Ông từng công khai khen ngợi cậu cháu cưng: “John trẻ tuổi nhưng đã chứng tỏ những khả năng xuất sắc và phẩm chất đạo đức tốt”. Elkann bắt đầu tham gia ngành công nghiệp ô tô gia đình bằng việc quản lý nhà máy sản xuất đèn pha tại Birmingham (Anh) và sau đó là một dây chuyền lắp ráp ô tô ở Ba Lan. Năm 2003, Elkann trở thành phó chủ tịch Fiat và IFIL (giờ là Exor), công ty đầu tư của gia đình trị giá hơn 5 tỷ USD.

Elkann rất được trọng vọng trong giới doanh nhân Italia và đã vượt qua thời kỳ khó khăn của ngành công nghiệp ô tô. Tuy nhiên, có vẻ như ông chủ trẻ chưa được chuẩn bị để đối phó với những rắc rối do người mẹ gây ra. “Với tư cách là con, tôi bị tổn thương nặng và bất ngờ về vấn đề riêng tư này” - anh nói. Cuộc tranh cãi hiện đã chia gia đình Agnelli ra làm hai. Một bên là Elkann, bà nội Marella và người em trai Lapo. Nửa còn lại là bà Margherita.

Vấy bẩn thương hiệu

Chưa ngừng lại với việc tố cáo gia đình giấu tài sản, Margherita còn như đổ thêm dầu vào lửa khi trực tiếp công kích các cựu cố vấn của Agnelli, những người đã tích cực giúp đỡ con trai bà. “Có kẻ đã biến con trai tôi thành con tin” - bà nói - “Nếu không mạnh mẽ về lý trí, có thể tôi đã nhảy khỏi một cây cầu như anh mình từng làm”.

Điều đáng nói là vụ việc đã thu hút sự chú ý của cơ quan thuế vụ Italia. Các điều tra viên đang tích cực tìm hiểu khối tài sản của gia đình Agnelli được bí mật đưa ra nước ngoài nhằm mục đích truy thu thuế và xử phạt. Có giả thuyết cho rằng gia đình Agnelli đã chuyển 900 triệu USD sang Thụy Sĩ.

Nếu hoạt động trốn thuế có thật, đó sẽ là vết nhơ khó rửa với nhà Agnelli. Song Elkann đã tích cực bảo vệ ông mình. Bác bỏ cáo buộc Agnelli trốn thuế, anh cho biết rất tức giận trước “các mánh khóe, sự thô bạo trong sử dụng ngôn ngữ và những lời nói sai trái nhằm vào ông nội”. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, bạn của Agnelli, cũng lên tiếng bênh vực ông: “Thật đau lòng khi thấy bạn tôi, người không thể có mặt ở đây để bào chữa, đã bị người ta bôi nhọ tên tuổi... Agnelli, một kẻ trốn thuế? Tôi không tin như vậy”.

Tuần này, tòa án Turin sẽ xem xét các cáo buộc của bà Margherita. Chưa biết Margherita sẽ giành được gì, chỉ thấy quan hệ giữa bà với các con trai hết sức lạnh nhạt. Ở một bài phát biểu với ban lãnh đạo doanh nghiệp vào tháng trước, Elkann có nhắc tới cuộc tranh chấp trong gia đình. Khi được hỏi liệu gia đình anh có khả năng yên ổn trở lại hay không, Elkann nói đó là một trong những mong ước lớn nhất của mình. Tuy nhiên, một nguồn tin ở công ty Fiat đánh giá đây chỉ là những lời nói hoa mỹ. “Elkann không bị nuốt chửng bởi cảm giác thù ghét mẹ đẻ. Nhưng thẳng thắn mà nói, chúng tôi không thấy bất kỳ một giải pháp hòa bình nào cho vụ tranh chấp này” - nguồn tin trên cho biết.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm