Trong hành trình đi thăm quần đảo Trường Sa và nhà dàn DK, trên đường tới đảo Cô Lin, hơn 200 cán bộ đoàn công tác số 9/2014 có mặt trên tàu HQ 571 đã chứng kiến Lễ tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trên quần đảo Trường Sa.
Trung Quốc gần đây đã cố tình viện dẫn sai lệch công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 nhằm bóp méo sự thật về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trước việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã ra Tuyên bố phản đối quyết liệt hành động trên.
Đó là chia sẻ của đại tá - nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội với Thể thao&Văn hóa. Ông cũng nhắc lại câu nói đanh thép của quân và dân đảo Trường Sa: 'Còn người là còn đảo, còn dân là còn đảo'.
Một tuần dậy sóng khắp nơi bởi sóng lớn từ ngoài biển Đông, bởi cái việc Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương-981 vào xâm phạm vùng biển Việt Nam.
Ai một lần ra với Trường Sa dù chưa biết đến 'Khúc quân ca Trường Sa', dù không thuộc lời ca khúc này, nhưng khi đứng giữa biển cả bao la nghe câu hát 'Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa' đều tự hào và xúc động.
'Con người ở Trường Sa kiêu hãnh, vững vàng lắm... Ra thăm đảo, chẳng cần mang quà gì, hãy mang 'chính ta' ra biển. Tất nhiên, ở Trường Sa, có nhiều cái khác rất cần, nhưng cần nhất vẫn là khát vọng biển, khát vọng dấn thân'…
Ngày 14/5, tại Hội nghị toàn thể diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc), Tổ chức UNESCO đã chính thức công nhận khối Châu bản triều Nguyễn là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Khi tàu bắt đầu rời bến, những khúc ca ngưng lại, người trên tàu với vọng: 'Vững vàng nhé, Trường Sa!' Quân dân trên đảo đồng thanh đáp lại: 'Yên tâm nhé, đất liền!'.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: 'Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ...'
Ngày 16/5, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa lên tiếng cảnh báo Trung Quốc không gia tăng căng thẳng ở khu vực Biển Đông có tranh chấp.
'Tình yêu tổ quốc là đỉnh núi bờ sông/ Đến lúc tột cùng là dòng huyết chảy'. Nhà thơ Xuân Diệu đã viết như thế, và biết bao thế hệ người Việt Nam đã yêu nước như thế!
Trường Sa là huyện đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa. Nhạc sĩ Hình Phước Long sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Khánh Hòa, nơi có biển, đảo và gió trời lồng lộng. Ông đã sáng tác hàng chục bài hát về Trường Sa thân yêu.
Dư luận trong nước và quốc tế đang đổ dồn về chiếc giàn khoan của Trung Quốc đang ngang nhiên xâm lấn vào vùng biển Việt Nam, thách thức dư luận và luật pháp quốc tế.
Tờ Diplomat của Ấn Độ vừa đăng một bài viết đáng chú ý của nhà nghiên cứu Sreeram Chaulia, Hiệu trưởng Trường Đối ngoại Jindal ở Ấn Độ, đánh giá về ý đồ thực sự của chính quyền Trung Quốc khi thường xuyên khiêu khích hàng xóm.
Chiều 7/5, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp báo quốc tế về việc Trung Quốc đưa giàn khoan Haiyang Shiyou-981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp phù hợp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình.
UBND huyện Hoàng Sa vừa công bố đồ án thiết kế được chọn để xây dựng nhà trưng bày Hoàng Sa. Đồ án mang tên “Con dấu và dấu mốc chủ quyền- Sự khẳng định bền bỉ về chủ quyền bờ cõi”