Thế giới

Chủ mỏ đá từng nhiều lần bị xử phạt

04/04/2011 13:36 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Theo quan sát của phóng viên TT&VH ngay từ khi tai nạn xảy ra đã có một số doanh nghiệp đã gửi công nhân và máy móc đến hiện trường tập trung cứu nạn, và tình nguyện nấu cơm nước để phục vụ lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ trắng đêm.

Xóm nghèo, nay càng nghèo hơn. Nỗi đau 18 người chết sẽ còn ám ảnh mãi lòng người nơi đây. Nhưng trong hoạn nạn, thân nhân những người đã ra đi cũng thấy ấm lòng hơn khi nhiều tấm lòng đã mở ra để xoa dịu nỗi tang thương.

Nạn nhân cuối cùng

Đến khoảng 11h30 ngày 3/4, lực lượng tìm kiếm đã đưa được thi thể cuối cùng ở mỏ đá Lèn Cờ ra khỏi đống đất đá. Đó là thi thể anh Nguyễn Thọ Vũ (sinh 1989). Trước đó, người anh ruột là Nguyễn Thọ Hoàng (1984) cũng vừa được tìm thấy. Hai cái chết gây đau khổ tột cùng.

Công việc tìm kiếm cứu nạn về cơ bản đã hoàn thành nhưng lực lượng công binh sẽ tiếp tục công việc nổ mìn, phá những tảng đá “lủng chân” trên núi để loại bỏ hẳn nguy cơ đá sập.

Tìm kiếm thi thể cuối cùng chôn vùi trong đá


Trong khi đó, không khí tang tóc đang bao trùm nhiều gia đình nghèo của các xã thuộc huyện Yên Thành. Có những gia đình chịu nỗi đau chất chồng như gia đình ông Nguyễn Thọ Phượng (có 2 người con trai bị chết là Nguyễn Thọ Hoàng và Nguyễn Thọ Vũ). Gia đình ông Nguyễn Duy Nhụ (xóm Phan Đăng Lưu - xã Nam Thành) mất liền 2 hai người con dâu là chị Phan Thị Tam và chị Nguyễn Thị Lộc, bỏ lại 6 cháu bé còn quá nhỏ. Hay gia đình anh Nguyễn Duy Phương đã bị mất người vợ là chị Nguyễn Thị Ngân để lại 4 người con, bé út chưa đầy tuổi và còn chưa cai sữa mẹ.

Bên cạnh việc tập trung tất cả lực lượng, huy động các đơn vị đặc chủng vào công việc tìm kiếm cứu hộ, ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thành đã tổ chức quyên góp ngay tại hiện trường và trụ sở của các xã như Nam Thành, Lý Thành, Trung Thành, Tiến Thành để nhận sự đóng góp của các đơn vị cá nhân trong cả nước chia sẻ nỗi đau người dân nơi đây. Tại đây, 25 đơn vị, cá nhân đã đóng góp được gần 700 triệu đồng.

Lãnh đạo của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Nghệ An cũng đến tận các gia đình động viên chia sẻ nỗi đau. Bước đầu, chính quyền địa phương quyết định trích ngân sách hỗ trợ cho mỗi gia đình có người thân thiệt mạng là 9 triệu đồng; 5 triệu đồng mỗi người bị thương. UB Trung ương MTTQ Việt Nam ngoài việc gửi điện chia sẻ nỗi đau mất mát và gửi tới các gia đình số tiền 5 triệu đồng.

Đã từng xảy ra sập đá ở Lèn Cờ

Hôm qua, ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: “Trong những ngày tới mỏ đá này cũng sẽ được phong tỏa và có những biện pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc để tìm ra nguyên nhân vụ sập núi cũng như trách nhiệm liên quan”.

Những đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn

Khu vực mỏ đá Lèn Cờ được Công ty TNHH Chín Mến do ông Phan Văn Chín tiến hành khai thác đá hơn 10 năm qua. Theo tìm hiểu của chúng tôi, công ty vừa tiến hành gia hạn giấy phép khai thác từ 8/2010 đến 2012. Công ty TNHH Chín Mến đã nhiều lần bị Sở Công thương Nghệ An xử phạt vì vi phạm quy chế an toàn lao động, lần mới nhất tháng 5/2010.

Theo nhiều người dân xã Nam Thành, năm nào ở khu vực Lèn Cờ cũng xảy ra tai nạn do cách khai thác kiểu “hàm ếch”. Những vụ việc trước thường được phía công ty bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận. Đặc biệt vào năm 2009 Lèn Cờ cũng xảy ra sự sụp lún tương tự nhưng may mắn vụ sập đá đó xảy ra vào ban đêm nên không thiệt hại về người.

Những người lao động cho công ty đều thuộc dạng thời vụ và thỏa thuận nhận phụ cấp buổi ngày. 24 người chết và mất tích thì chỉ có 2 “quản lý” là có bảo hiểm lao động, còn lại là lao động thỏa thuận 70 nghìn đồng/ngày.

Được biết, trong đề án khai thác được cơ quan chức năng thẩm định đối với Công ty TNHH Chín Mến ở khu vực mỏ Lèn Cờ, công ty cam kết tuân thủ theo phương pháp “cắt tầng khai thác” và các điều khoản về đảm bảo an toàn lao động được quy định chặt chẽ. Dù đã bị thanh tra xử phạt nhiều lần nhưng công ty vẫn tiếp tục vi phạm nên đã dẫn tới thảm họa vừa qua.

Người dân xã Nam Thành còn chưa khô nước mắt khi phải tiễn đưa 6 nạn nhân chết trong đợt lũ vừa qua, nay lại quặn lòng với những vành tang mới. Cả thôn nghèo chỉ phút chốc gánh ngày đại tang. Nhiều gia đình phút chốc tan hoang, nhiều đứa trẻ không thể gặp lại được người cha, người mẹ của chúng.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm