25/02/2013 10:14 GMT+7 | Phim
(Thethaovanhoa.vn) - Christoph Waltz, người ít được ai biết tới ngay cả trên quê hương ông ở nước Áo, nay đã giành tới 2 giải Oscar trong vòng có 3 năm.
Nam diễn viên 56 tuổi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để tham gia các vai diễn có sử dụng tiếng Đức, trước khi bộ phim Inglourious Basterds của Quentin Tarantino đẩy ông tới ánh đèn sân khấu Hollywood.
Trong đêm trao giải Oscar 2013, ông tiếp tục giành giải thưởng tại hạng mục này cho vai diễn King Schultz, một bác sĩ chuyển nghề thợ săn tiền thưởng trong phim Django Unchained của Tarantino.
Bạn thân kiêm đạo diễn Peter Keglevic nói rằng rất khó để "nhét" Waltz vừa vào một bộ phim nào đó cho tới gần đây. "Ngay trước khi Tarantino xuất hiện, tôi không thể đưa anh ấy vào trong dàn diễn viên của mình. Mọi người nói rằng Waltz là kẻ khá bất cần" - Keglevic nói.
Nhưng thường ông chỉ đóng các vai nhỏ trong các phim truyền hình và phim truyện nhựa ăn khách của Đức, chuyên vào vai kẻ xấu, kẻ tâm thần. "Chiếc cằm rất đặc biệt khiến ông không phù hợp với các vai diễn lãng mạn" - một tờ báo Áo từng viết.
Là con trai của một nhà thiết kế trang phục, với người ông làm việc trong một nhà hát, Waltz nói rằng ông tham gia nghiệp diễn đơn giản vì "thiếu khả năng tưởng tượng". Ông thậm chí còn có thời gian ngắn dấn thân vào sự nghiệp đạo diễn hồi năm 2000 với phim truyền hình Wenn man sich traut (Nếu mày dám).
Các dự án sắp tới của ông còn gồm việc lồng tiếng trong phim hoạt hình Epic cùng Beyonce và thủ vai nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev trong phim Reykjavik.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất