Mẹ của Christian Bale muốn gia đình đoàn tụ

03/03/2011 10:11 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Tài tử Christian Bale, người vừa được trao giải Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất hôm Chủ Nhật vừa rồi (27/2), đã không liên lạc với mẹ mình là bà Jenny, 63 tuổi, suốt từ mùa thu năm 2008.

Nam diễn viên Christian Bale lên nhận giải tại Oscar lần thứ 83 (Ảnh: Reuters)

Mới đây Jenny thừa nhận rằng bà vô cùng “đau khổ” vì không được ở bên con trai tại buổi lễ danh giá đó.  Bà cho biết: “Tôi hy vọng giải Oscar này sẽ đưa chúng tôi quay lại với nhau. Cả gia đình đều mừng cho nó. Giải Oscar này là hoàn toàn xứng đáng. Tôi đã thấy những người nổi tiếng khác ở đó cùng mẹ của họ và tôi rất lấy làm đau khổ. Tôi rất muốn được ở đó bên cạnh nó”. 

Bà nói thêm: “Ngay lúc này đây tôi muốn thấy Christian bước vào nhà để tôi có thể ôm hôn nó và chúng tôi có thể quên hết chuyện của 3 năm qua. Tôi không biết tại sao nó lại làm vậy”. 

Mối bất hòa giữa nam diễn viên 37 tuổi và gia đình anh bắt đầu vào tháng Bảy năm 2008 khi bà Jenny cùng chị gái Sharon của Christian đến khách sạn anh ở trước buổi công chiếu bộ phim The Dark Knight tại London. Theo lời bà Jenny, mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi anh nổi khùng và tống cổ 2 người ra khỏi khách sạn.  Mặc dù đau khổ, thế nhưng bà Jenny khẳng định bà chẳng có lý do nào để phải lên tiếng xin lỗi vì chuyện đó.

Bà nói: “Sharon không bao giờ tha thứ cho nó vì đã bị nó làm mất mặt. Còn nó cũng không bao giờ tha thứ cho Sharon vì đã gọi điện cho cảnh sát. Nếu tôi đã làm chuyện gì sai trái, tôi sẽ xin lỗi, thế nhưng tôi thực sự không hiểu sao mọi chuyện lại có thể đến mức này”.

T.V (Theo BANG)  


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm