Hãy giữ lại Nani

25/06/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Tiền vệ cánh Ashley Young đã chính thức tới Old Trafford từ Aston Villa với rất nhiều kỳ vọng, đồng thời làm dấy lên tin đồn về khả năng Nani, người chơi cùng vị trí với Young, sẽ phải ra đi, nhưng những gì đã diễn ra trong mùa giải trước cho thấy có lẽ HLV Alex Ferguson vẫn còn cần cầu thủ chạy cánh người BĐN.

Nếu có thể dùng một từ duy nhất để miêu tả Nani, thì đó sẽ là “ngẫu hứng”. Thật vậy, kể từ khi tới M.U từ Sporting Lisbon năm 2007, tiền vệ 25 tuổi này đã thể hiện cả khả năng thay đổi số phận trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc lóe sáng của anh lẫn những chuỗi ngày dài đầy thất vọng và sự ích kỷ trong các tình huống tấn công lẽ ra có thể dẫn đến bàn thắng.

Alex Ferguson vẫn còn cần Nani- Ảnh Getty

Mùa giải 2010-2011 cũng đã diễn ra như thế. Có những trận Nani chơi không khác Cristiano Ronaldo, nhưng trong những trận khác, anh lại chỉ là hình ảnh mờ nhạt của Ricardo Quaresma. Tuy nhiên, bất chấp sự trồi sụt thất thường, tài năng của Nani vẫn là không thể phủ nhận, đặc biệt trong những đường chuyền cuối cùng. Với 18 pha chuyền bóng thành bàn ở Premier League mùa trước, Nani là tiền vệ sáng tạo hiệu quả nhất giải Ngoại hạng.

Anh chỉ sa sút sau chấn thương kinh hoàng hồi tháng 3. Pha vào bóng dữ dội của Jamie Carragher khiến các bác sĩ dự đoán Nani chỉ có thể trở lại sau vài tháng. Thế nhưng, vì tính cấp bách của giai đoạn nước rút, khi M.U đang tranh tài ở ba mặt trận khác nhau, Ferguson đã để anh trở lại sân chỉ sau vài ngày, dù Nani không còn là chính mình. Tiền vệ người BĐN kết thúc mùa giải với 10 bàn, một con số đáng kể, nhưng không có bàn nào trong đó được ghi sau trận đấu ở Anfield. Nani dường như đánh mất tất cả sau 90 phút đó, chỉ còn là lựa chọn thứ hai ở M.U sau khi Antonio Valencia bình phục và giờ đây đang đứng trước nguy cơ bị đẩy đi.

Bản thân anh, mới 25 tuổi và đầy tham vọng, chắc chắn không chấp nhận việc ngồi dự bị trong mùa giải tới. Sự cạnh tranh cho vị trí tiền vệ sáng tạo đá treo cánh ở M.U mùa tới dự kiến sẽ rất khốc liệt khi đội bóng áo đỏ hiện có tới 4 người có thể chơi ở vị trí đó: Nani, Young, Valencia và tiền vệ Hàn Quốc Park Ji Sung.

Tuy nhiên, bất chấp những điều đó, tương lai của Nani tại M.U không thể chỉ bị đánh giá qua vài tháng sa sút. Ferguson có lẽ thích những cầu thủ cần mẫn, biết hy sinh vì đồng đội và luôn chơi với tinh thần cảm tử như Park hay Valencia hơn là những người khẳng định cái tôi nhiều như Nani, nhưng điều đó không thể phủ nhận rằng về mặc năng lực bóng đá mà nói, tiền vệ người BĐN xứng đáng được đánh giá cao hơn Park, Valencia hay thậm chí là cả Young. Anh cũng có một tương lai rộng mở ở tuổi 25, so với Park (30), Valencia (26) và Young (26).

Thật ra, điểm mạnh đáng kể nhất của Valencia là thể lực, còn Park là tinh thần chiến đấu. Họ đều không phải là những tiền vệ cánh hiện đại, không giỏi tạt bóng, dễ đoán và chưa bao giờ là mẫu cầu thủ có thể một mình xoay chuyển cục diện như Nani. Young, với những gì đã thể hiện ở Villa, là một tiền vệ cánh điển hình rất toàn diện, nhưng khả năng hòa nhập của anh với M.U vẫn còn là điều phải chờ đợi. Tức là tính đến giờ, Nani vẫn xứng đáng là lựa chọn số một của Ferguson ở cả hai cánh.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm