Ngày chưa lấy vợ, tiền lương của anh chỉ để anh tiêu, mẹ không bắt anh đóng góp một xu nào cho việc ăn uống, kể cả quần áo, giày dép mẹ mua cho anh.
Mẹ chẳng chấp cái đồng lương còi của thằng con tiến sĩ làm việc ở Viện nghiên cứu. Thỉnh thoảng, thấy cái ví thằng con lép kẹp, bà lại còn nhét vào đó dăm bảy trăm phòng cơ nhỡ...
Lấy vợ, ở riêng, anh cũng vẫn chẳng nghĩ đến việc nộp tiền cơm cho vợ. Vợ hỏi đến thì anh ngơ ngác, bảo: -Sao em không nói trước, anh tiêu hết rồi...
Sang tháng, vợ rút kinh nghiệm hỏi sớm thì anh nhìn vợ như nhìn thằng thu thuế, chán cả người, rồi đành rút ra nửa lương đưa cho vợ. Nhưng vài ngày lại bảo: “Đưa anh vài trăm, anh hết tiền rồi...”
Cứ thế, anh đưa mười thì xin lại mười một nên vợ chẳng hỏi đến tiền lương của anh nữa, đành bàn: “Thôi thì lương em dùng chi tiêu những thứ lặt vặt trong nhà, còn lương của anh thì để chi tiêu những cái lớn, hoặc khi nhà có việc nhé. Anh phải tiết kiệm đấy...” Anh đồng ý luôn.
Vậy mà lần ấy vợ ốm, nhờ anh đi mua thuốc hộ, anh hỏi: Hết khoảng bao nhiêu? Vợ bảo: Khoảng hơn một trăm.
Thế là anh rú lên: “Thế thì không đủ. Anh hết mất tiền rồi. Tháng này nhiều thứ phải tiêu quá”.
Vợ chảy nước mắt vì giận và cũng rất lo khi chồng không thể là chỗ dựa. Thấy cô hàng xóm hàng ngày thong dong dắt chó đi dạo, người thơm lừng, cứ tấm tắc mãi: “Em nhìn cô Ngọc mà xem, bộ quần áo mặc ở nhà của cô ấy cũng đẹp, bộ thể thao cũng đẹp, trông nó nhã nhặn, mặc vào nó tôn hẳn người lên... Sao em không mua những cái ấy mà mặc, toàn mặc những thứ...” Vợ lại chảy nước mắt vì tủi thân.
Chồng đã chẳng đưa lương, đồng lương cán bộ ở Viện nghiên cứu của chị cũng mỏng dính, vài cái hóa đơn thu tiền là thổi bay, lấy đâu ra tiền mua một bộ đồ mặc ở nhà hàng hiệu giá vài trăm, bộ đồ thể thao cả triệu như cái cô Ngọc hàng xóm có ông chồng là đại gia buôn ô tô được...
Thấy vợ lúi húi gia cố cho đôi giầy mới mua bằng keo con voi, chồng bảo: - Lại mua đồ dởm, chưa đi đã hỏng hả? Đi mua giày dép là phải hỏi cái Hoài, nó sành lắm...
Chẳng phải hỏi ai, nếu chị có tiền triệu để mua giày thì cái Hoài cũng chẳng sành bằng chị. Chồng cái Hoài buôn lậu hàng Trung Quốc nên nó tiêu tiền như rác, chị sao so được với nó.
Chị biết cách làm hàng dởm bền như hàng thật! Vợ tằn tiện là thế, chồng chẳng thấy thương mà cứ hay chê là vợ ki bo, kẹt xỉ...
Vợ đi làm về là lao đi đón con rồi đi chợ. Về đến nhà là tay năm tay mười cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, tắm táp cho con. Chồng về đến nhà đủng đỉnh, rửa tay ngồi vào bàn ăn, có hôm ngồi vào bàn rồi mà vợ còn tắm chưa xong, nhăn nhó: - Người đi không bực bằng người chực nồi cơm. Sao em không tắm sơm sớm đi, cứ đến bữa ăn là tắm thế... Vợ nhìn chồng mà chỉ muốn cãi nhau nhưng mệt quá rồi, không còn sức đâu để mà cãi nhau nữa.
Nhiều hôm đưa con vào chợ phải chen chúc bẩn thỉu, vất vả lắm mới mua được đồ ăn, vợ bàn với chồng đón con hộ (mà hộ ai kia chứ, con là con chung đâu phải của riêng vợ mà hộ). Vậy mà chồng nhăn nhó từ chối, còn bảo: - Em không đón được con hả? Không đón được thì thuê người đón đi. Anh là đàn ông, có bao nhiêu việc phải làm...
Anh thừa biết đêm nào chị cũng phải thức làm thêm để tăng thu nhập, tiêu gì chị cũng phải tính từng xu, làm thuê cho người ta chưa đắt mà nói chuyện thuê người đón con thì thật... Nghe mà chảy nước mắt, vừa giận, vừa tủi thân...
Chồng mải chơi, hội nào cũng có mặt, cứ vi vu tút tít như cầm tinh con ngựa, ngay cả khi con ốm nặng mà chồng cũng chẳng chịu ở nhà. Khi con sốt cao phải đưa đi cấp cứu vợ gọi điện không được đành đưa con đi bằng xe ôm.
Vậy mà chồng về đến nhà không thấy vợ con đâu cũng không sốt ruột, không gọi điện tìm còn vô tư lăn ra ngủ. Gần sáng vợ ôm con về thấy chồng nằm há mồm ra ngủ. Nghe tiếng con khóc, chồng giật mình ngái ngủ, nhăn nhó: - Em làm gì mà không dỗ con đi...
Đến nước này thì chị chỉ còn cách lẳng lặng thu dọn đồ đạc của mình và của con vào túi, xách đi. Ra đến cửa chị nhìn lại vẫn thấy anh há mồm ngủ...
Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Korabelka (19h00 ngày 5/7). Thethaovanhoa.vn cập nhật diễn biến trận chung kết bóng chuyền VTV Cup 2025 giữa ĐT Việt Nam và CLB Korabelka của Nga.
Nằm tách biệt giữa trùng khơi bao la, Côn Đảo không chỉ là một quần đảo với lịch sử bi tráng mà còn được mệnh danh là "thiên đường xanh" của Việt Nam. Nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ mà còn là một trong những khu bảo tồn biển quan trọng bậc nhất, mang đến cơ hội độc đáo để du khách trực tiếp tham gia vào hành trình bảo tồn rùa biển đầy ý nghĩa.
Hướng đến Ngày Cờ vua thế giới (20/7), Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) đã phối hợp với Phái đoàn thường trực Armenia tại Geneva, Đại học Hòa bình (UPeace) cùng Liên đoàn cờ vua Thụy Sĩ ngày 4/7 tổ chức giải cờ nhanh cho các nhà ngoại giao.
Sáng 5/7, trong không khí rộn ràng sắc màu và tràn đầy sức sáng tạo, khu nghỉ dưỡng LEGOLAND Thượng Hải đã chính thức mở cửa đón khách, đánh dấu cột mốc quan trọng khi Trung Quốc lần đầu tiên là “sân nhà” của một công viên LEGOLAND.
Ngày 5/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội Hà Nội bắt, tạm giữ hình sự giang hồ cộm cán Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “sự”, sinh năm 1958, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) cùng 4 đối tượng khác, để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hành cáo trạng, truy tố đối với 141 bị can trong vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Câu lạc bộ King Club (địa chỉ tầng 1, Khách sạn Pullman, thành phố Hà Nội).
Ngày 5/7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/7 thông báo sẽ bắt đầu đàm phán với Trung Quốc vào ngày 7/7 hoặc 8/7 về một thỏa thuận tiềm năng liên quan đến nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok. Ông Trump khẳng định Mỹ “gần như” đã đạt được thỏa thuận về việc bán TikTok.
Ngày 5/7, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn T20 Quyết Thắng chính thức khai trương Khu du lịch sinh thái “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ huy” tại Km12, đường 20 Quyết Thắng (xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị).
CLB Trường Tươi Bình Phước chiêu mộ HLV Nguyễn Việt Thắng sau khi CLB này thất bại ở trận play-off tranh suất chơi V-League 2025/26 cho thấy quyết tâm làm lại của đội bóng này.