Whitney Houston: Bobby Brown đã đánh đập tôi dã man

16/09/2009 08:02 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Trong một cuộc phỏng vấn với nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey (lên sóng hôm 14/9), diva nhạc pop Whitney Houston (46 tuổi) đã tiết lộ những chi tiết gây chấn động về cuộc hôn nhân bất hạnh mà cô trải qua với ngôi sao nhạc R&B Bobby Brown (40 tuổi). Houston thổ lộ, Bobby Brown đã ngược đãi cô một cách dã man, thậm chí anh còn thẳng tay đấm vào mặt vợ.


Whitney Houston và người chồng cũ

Theo lời kể của nữ ca sĩ, Brown đã gặp nhiều rắc rối với người vợ nổi tiếng của mình. Kể từ khi tham gia bộ phim The Bodyguard (Vệ sĩ) Whitney vụt sáng trở thành một ngôi sao lớn trên bầu trời điện ảnh thế giới. “Tôi nghĩ rằng việc có một người vợ nổi tiếng và quyền lực sẽ khiến cho người đàn ông thay đổi”, nữ ca sĩ bộc bạch. Trả lời câu hỏi liệu Brown có tỏ ra ghen tị với thành công trong sự nghiệp của vợ, Whitney thổ lộ: “Chắc hẳn anh ấy sẽ không thích khi nghe thấy điều này, song thú thực là có.”

Vì lí  do này, nữ ca sĩ 46 tuổi thậm chí đã từng có thời gian cố gắng tự làm lu mờ bản thân để trở nên “nhỏ bé” hơn trước chồng. Cô tự gọi mình là bà Brown và  tham dự và chương trình truyền hình thực tế  của anh. Whitney hi vọng với việc làm đó cô có thể thuyết phục báo giới và công luận rằng cuộc hôn nhân của cô đang rất hạnh phúc và bền vững. “Tôi không có được hạnh phúc trong hôn nhân. Giờ đây tôi đã quyết định sẽ cho mọi người biết chuyện gì đang thực sự xảy ra với mình”, nữ ca sĩ nói.

Whitney chia sẻ, cô thường xuyên bị chồng đánh đập và chửi bới, đặc biệt là khi anh say rượu hay những lúc cả hai cùng “phê thuốc”.

Sau bữa tiệc  ở Atlanta mà nữ ca sĩ tổ chức nhân ngày sinh nhật chồng, một cuộc cãi vã dữ dội đã nổ ra: “Anh ta đã đấm tôi, thực sự đã đấm tôi rất đau. Lúc đó, con gái tôi bất ngờ đi xuống cầu thang và đã chứng kiến cảnh tượng đó…Tôi không thể hiểu tại sao anh ta lại ghét tôi đến vậy dù cho tôi yêu anh thật nhiều.” Sau đó, thậm chí Brown còn ngoại tình. “Lòng chung thuỷ là điều vô cùng quan trọng và thiêng liêng với tôi. Tôi luôn cố gắng giữ mình và chẳng bao giờ lừa dối anh ấy”, giọng ca 46 tuổi cay đắng nói.

Và rồi, Whitney đã tìm tới ma tuý để làm dịu đi nỗi đau. “Tôi đã muốn che đậy sự đau đớn mà mình phải chịu đựng”, cô hồi tưởng lại. Kể từ đó, sự nghiệp của cô ngày một tụt dốc. “Tôi đã gần như quên hết quãng thời gian đen tối đó. Như vậy đã là quá đủ đối với tôi. Tôi sẽ không nghĩ về những chuyện đã xảy ra nữa.”

Whitney Houston và Bobby Brown chính thức đường ai nấy đi vào năm 2007. Nữ ca sĩ giành được quyền một mình nuôi dạy cô con gái Bobbi Kristina. Mới đây, cô đã trở lại sân khấu sau 7 năm vắng bóng.

Kim Thoa (Theo Starlounge)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm