Hàng công BĐN: Không ai khác ngoài Ronaldo!

21/06/2012 13:57 GMT+7

(TT&VH) - Cristiano Ronaldo đã ghi một bàn vào lưới Czech trong trận đấu tại vòng bảng ở EURO 2008 khi BĐN giành chiến thắng 3-1. Cả đất nước BĐN đang chờ đợi điều đó lặp lại tối nay.

Tuần lễ đầu tiên ở Ba Lan và Ukraina, những người chỉ trích Ronaldo đã được dịp nhớ lại hàng loạt mô tả không hay về anh, kẻ thất bại ở những trận đấu lớn, được đánh giá quá cao, kiêu căng kệch cỡm, cái bóng của chính mình tại đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trận đấu quyết định của BĐN tại bảng tử thần đã khiến mọi lời chỉ trích phải câm lặng. Ronaldo đơn giản là người xuất sắc nhất khi một tay hủy diệt Hà Lan.

Sự thất vọng ở doanh trại áo cam lớn đến mức 2 bàn thắng của Ronaldo gần như được coi là một đòn ân huệ xứng đáng với một đội bóng đã biết chắc bản án dành cho mình sau 2 thất bại trước đó. Hai cú dứt điểm vào lưới Maarten Stekelenburg còn được ca ngợi như một nghịch lý mỉa mai của bóng đá khi tất cả những cái tôi của một Hà Lan rời rạc kết hợp lại vẫn không sánh được với cái tôi lớn nhất của thế giới bóng đá.

Ở giải đấu lớn tiếp theo của BĐN, Ronaldo đã 29 tuổi và đây sẽ là cơ hội không thể bỏ lỡ để anh để lại dấu ấn vĩnh viễn cho màu áo bã trầu, với đối thủ tiếp theo chỉ là một Czech chơi ở mức trung bình. Sau giờ nghỉ trong trận gặp Hà Lan, có vẻ như Ronaldo đã thay đổi kiểu tóc bằng một loại keo mới, một hình ảnh đầy tính ẩn dụ bởi lẽ anh chính là chất keo mới giúp kết dính đội bóng của HLV Paulo Bento.

Ronaldo vẫn là cầu thủ được chờ đợi nhất - Ảnh: Getty         

Ngay cả những người nghi ngờ nhất khả năng của Ronaldo cũng chưa bao giờ dám đặt câu hỏi về sự nỗ lực của anh. Thật ra, khoảng cách còn tồn tại giữa phong độ của Ronaldo ở đội tuyển quốc gia và CLB, nhiều khả năng, là do anh đã cố gắng quá mức. Một lời giải thích đáng nghe là từ người đồng hương Pedro Pinto trên CNN trong một cuộc phỏng vấn trước giải: “Bạn không thể đánh giá thấp áp lực mà cậu ấy phải gánh trên đôi vai, đó là kỳ vọng của cả một quốc gia”.

Jose Mourinho, HLV của Ronaldo ở Real Madrid, đầu năm nay đã nói rằng Ronaldo, chứ không phải Lionel Messi, mới xứng đáng được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mourinho, ngoài việc ăn lương ở Bernabeu, còn là một người BĐN, nên khó có thể coi nhận xét của ông là khách quan. Những so sánh trực tiếp cũng khiến Ronaldo gặp bất lợi. Dù anh làm gì, có vẻ như Messi cũng đã làm tốt hơn. Ronaldo có 46 bàn ở La Liga, Messi có 50. Ở mọi giải, Ronaldo có 60 bàn, Messi 73. Và không cần phải thính tai lắm mới có thể nghe các CĐV Đan Mạch hô vang “Messi, Messi” trên các khán đài trong trận BĐN-Đan Mạch mới đây, vào lúc mà tuyển thủ Argentina ghi một hat-trick vào lưới Brazil, còn Ronaldo vẫn chưa có bàn nào ở EURO.

Nhưng những khoảnh khắc ở Kharkiv trước khung thành Hà Lan có lẽ khiến nhiều người phải nghĩ lại. Ronaldo chắc chắn không thua kém về tài năng, có chăng là do cái tôi quá lớn của anh, gương mặt lúc nào cũng ngẩng cao, thậm chí là coi thường đối thủ, một lối chơi lạnh lùng thái quá, đôi khi đã che phủ mất những phẩm chất ma thuật trên đôi giầy.

Nhưng giờ đây, Ronaldo có một cơ hội bằng vàng để chấm dứt vĩnh viễn những chỉ trích và chê bai nhắm vào anh. BĐN chưa bao giờ chiến thắng ở một giải đấu lớn trong cả lịch sử, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của họ trên sân nhà trước Hy Lạp năm 2004. Với dân số chỉ khoảng 10 triệu người, nhưng kèm theo một tinh thần bóng đá không bao giờ chấp nhận điều gì khác ngoài cái đẹp, không ai khác ngoài Ronaldo có thể đưa họ đến đỉnh vinh quang.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm