07/06/2012 08:31 GMT+7 | Khoảnh khắc Euro
(TT&VH Online)- Sau khi đặt chân đến Ba lan, ĐT Italia đã ghé thăm trại tập trung Auschwitz, nơi tưởng nhớ những người Do Thái bị thảm sát dưới thời Đức Quốc xã.
Được biệt số nạn nhân diệt chủng do phát xít Đức gây ra vào hơn 5,1 triệu người, riêng trại Auschwitz đã thảm sát hơn 1 triệu người. Chứng kiến những cảnh bi thương tại đây, những ngôi sao của ĐT Italia đã không giấu được sự xúc động. “Những gì ở đây khiến bạn bị sốc. Thật khó có thể dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của tôi. Tôi từng học những điều này ở trường nhưng được tận mắt chứng kiến là một điều hoàn toàn khác. Chuyến đi này sẽ là kỉ niệm mà chúng tôi nhớ mãi”, Giorgio Chiellini bộc bạch.
![]() Xe bus của Đt Italia tới Auschwitz ![]() De Rossi lấy điện thoại ghi lại thời khắc đặc biệt này ![]() Họ tiến vào trong Tất cả đều muốn lưu giữ kỉ niệm về chuyến đi ý nghĩa này ![]() Các cầu thủ đeo tai nghe thông dịch Chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên kể về lịch sử của khu trại được coi là "Địa ngục trần gian" này Phút trầm ngâm của "Siêu quậy" Balotelli ![]() ![]() ĐT Hà Lan cũng tới đây. Balotelli nói chuyện với đồng đội cũ ở Inter, Sneijder ![]() Và bắt tay đồng đội ở Man City, De Jong ![]() Cassano nói chuyện với một quan chức của FIGC ![]() Buffon có những phút trầm tư của riêng mình ![]() Prandelli và con trai hiện cũng đang làm việc tại ĐT Italia Niccolo ![]() ![]() Nghe câu chuyện từ những nhân chứng sống ![]() ![]() Nocerino rơi nước mắt vì xúc động |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất