Kaka lại làm lại từ đầu, ở tuổi 30

30/09/2012 15:00 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Chơi 1 trận và ghi 3 bàn. Đó là một thành tích cực kỳ ấn tượng với một cầu thủ nhưng với Kaka, nó vừa vui vừa buồn ,nhất là ở bối cảnh hiện tại.

Lần mò trong bóng tối, đơn độc giữa đường dài, Kaka cuối cùng và có lẽ đã tìm được ánh sáng ngay cuối đường hầm. Trong hoàn cảnh mà đội bóng Hoàng gia TBN không đạt phong độ tốt nhất, ở một trận đấu chỉ mang tính chất giao hữu trước Millonarios Bogota của giải đấu truyền thống Trofeo Santiago Bernabeu, tiền vệ người Brazil ghi 3 bàn, kiến tạo 1 và mang trên tay chiếc băng đội trưởng, ánh sáng đến với anh ngay lúc ấy.



Kaka được gọi vào ĐTQG - Ảnh: Getty

Jose Mourinho lập tức lên tiếng: “Kaka đã chơi tốt, khi một cầu thủ cho thấy khát khao và động lực thi đấu, HLV sẽ ghi nhớ hình ảnh anh ta vào đầu cũng như tin tưởng trao cơ hội cho cầu thủ ấy”. Nhưng có lẽ, đó chỉ là một câu trả lời có phần khiên cưỡng trước câu hỏi của cánh phóng viên và mang tính chất xã giao là chính.

Từ trước đến nay, Kaka vẫn chưa chiếm được sự tin tưởng của Mourinho. Khi Kaka đã ở tuổi 30, HLV người Bồ có thể “cố tình” quên anh, có thể tiếp tục để Kaka gặm nhấm nỗi buồn trên băng ghế dự bị, nhưng giờ là lúc anh “làm lại từ đầu”.

Ánh sáng cuối đường hầm mà Kaka tìm thấy, vốn không tồn tại ở Bernabeu, mà là tại màu áo tuyển Brazil, khi HLV Mano Menezes quyết định điền tên Kaka vào danh sách đội hình giao hữu trước Iraq và Nhật Bản vào ngày 11 và 16 tháng 10 tới. Sau 2 năm, anh được trao cơ hội. Hạnh phúc trở về và Kaka không ngần ngại bộc bạch nó: “Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với Menezes, phải thừa nhận là tôi rất lấy làm bất ngờ khi được gọi trở về trong màu áo Brazil. Tôi theo dõi thông báo từ Menezes trên tivi bởi mọi người bảo rằng sẽ có tên tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc, cứ như thể đấy là lần đầu tiên mình được gọi vậy”.

Kể từ sau thất bại 1-2 của Brazil trước Hà Lan vào ngày 2/7/2010 tại World Cup Nam Phi, Kaka chưa một lần được khoác trở lại lên mình màu cờ sắc áo quốc gia. Điều đó giúp anh thực sự phấn khích. Năm 2011, số 8 của Real cũng từng được triệu tập về tuyển, song chấn thương phút cuối đã khiến Kaka phải đợi chờ đến tận ngày hôm nay. Với Kaka, tương lai còn mờ mịt lắm, và vì thế anh chọn cách không nghĩ đến nó: “Còn quá sớm để nói về Confederations Cup. Tôi trở lại sau 2 năm và vẫn cần phải lấy lại phong độ, tìm lại chỗ đứng, hay đơn giản là chơi vài trận. Đã chinh phục mọi thứ và giờ cơ hội một lần nữa mỉm cười với tôi. Tôi muốn bản thân phải sẵn sàng nếu World Cup có đến với mình. 30 tuổi với tôi chính là sự khởi đầu lại.”

Nhưng Kaka cũng cần phải hiểu rằng để tìm lại mình ở Brazil, trước tiên anh phải thể hiện được giá trị ở Bernabeu. Cựu cầu thủ của Milan cần phải tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất. Chỉ có như vậy mới giúp anh có chỗ đứng ở Selecao tại World Cup 2014 tới đây.

Con số

270. Trong màu áo Milan, Kaka thi đấu tổng cộng 270 trận.

0,26. Trong màu áo Real, hiệu suất ghi bàn của Kaka là 0,26 bàn/trận (trong các trận đấu chính thức), tức 24 bàn trong 93 trận. 

15. Trong sự nghiệp cầu thủ đến nay, Kaka giành được 15 danh hiệu tập thể ở mọi cấp độ.

Cự Giải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm