Thế giới

Chờ nhé... Trường Sa!

26/12/2010 11:12 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nơi nào đón ánh bình minh mùa Xuân đầu tiên của ngày mới, thì tất nhiên nơi ấy sẽ được đón mùa Xuân sớm nhất. Theo quy luật ấy, Trường Sa ăn tết sớm nhất cả nước. Và sự sớm ấy không hẳn vì vị trí địa lý thuần túy, mà còn vì nhiệm vụ của những con người nơi đầu sóng ngọn gió ấy.

Trước cả tháng trời, những người lính ở những đảo chìm, đảo nổi, nhà giàn đã được đón cái tết cổ truyền sớm, để những ngày đó, các anh vẫn luôn đảm bảo nhiệm vụ “chắc tay súng” giữ gìn lãnh thổ của Tổ quốc, để “vui xuân mới mà không quên nhiệm vụ”.

Cả nước luôn hướng về Trường Sa, hướng về những người con xa đất liền với tình cảm thân thương nhất. Những chuyến tàu ra khơi mang đầy hương vị tết quê hương, từ gạo nếp, lá dong, đỗ xanh để các anh có bánh chưng đặt lên bàn thờ cúng Tất niên, những chú lợn béo mập, những phong mứt tết, giò lụa, mộc nhĩ, măng khô, miến, rau xanh, xu hào, cải bắp, súp lơ... Và cả những gốc mai vàng cũng được chăm chút để mang theo hương sắc xuân quê hương.

Từng xe hàng thực phẩm được tập kết về Quân cảng Cam Ranh. (Nguồn: VTC)

Những lá thư từ đất liền thấm đẫm tình yêu thương mà người lính mong mỏi. Rồi chuyến tàu tết, cũng có khi là chuyến tàu thu quân, người lính mới đến nhận nhiệm vụ, người trở lại đất liền. Những giọt nước mắt chia tay, nước mắt đoàn tụ, những cái ôm ghì xiết tình đồng đội... Tất cả làm nên hương vị tết Trường Sa, mà ai một lần trong đời được có mặt ở thời khắc ấy, như tôi sẽ không bao giờ quên.

Năm nay, cả nước lại dồn lòng mang xuân sớm ra Trường Sa. Nhưng ngày hôm qua, ba chuyến “tàu tết” phải tạm hoãn khởi hành vì biển động. Vùng 4 Hải quân thông báo, do thời tiết ở khu vực giữa biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, chiều 25/12, ba chuyến tàu đã tạm hoãn khởi hành từ cảng Cam Ranh trong kế hoạch đưa gần 300 tấn hàng hóa, quà tết mừng Xuân Tân Mão ra với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác tại huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa.

Theo đại tá Nguyễn Đức Thắng - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân, ngoài chế độ, tiêu chuẩn được cấp các mặt hàng thiết yếu và quà cho bộ đội và người dân đón Tết Nguyên đán đầm ấm, Bộ Quốc phòng, tỉnh Khánh Hòa còn tặng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ 175 nghìn đồng, mỗi hộ dân sinh sống trên các đảo 200 nghìn đồng. Bên cạnh các loại thực phẩm, quà tết ba chuyến tàu còn mang 1.000 lá cờ Tổ quốc cho các đơn vị và hộ dân ở huyện Trường Sa...

Theo đại tá Thắng, các chuyến tàu sẽ sớm khởi hành khi điều kiện thời tiết cho phép, để kịp đưa quà tết đến với vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc khi tết đến, xuân về.

Nhưng cũng hôm qua, Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện thông báo: Từ ngày 26 - 27/12, trên các vùng biển thuộc khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bà Rịa -Vũng Tàu đến Cà Mau - Kiên Giang có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động rất mạnh. Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị tàu thuyền không được phép ra khơi.

Vậy là trong mấy ngày tới, những chuyến tàu tết vẫn phải nằm đợi chờ tại cảng. Cầu mong bão mưa bão nhanh qua, để Tết mau đến được với Trường Sa.

Thành Tâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm