Cho đời mãi gọi "hoa Tràng An”

17/09/2008 06:35 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Không biết bao nhiêu thế hệ ở Cung thiếu niên Hà Nội đã được anh dàn dựng những chương trình văn nghệ thật hoành tráng, công phu, đặc sắc. Và tất cả chúng ta nữa, những người Hà Nội ai mà chả vài lần được nghe ca khúc nổi tiếng của anh – Hoa Tràng An, mà ngay đầu tác phẩm anh đã đề:

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An

Tiết tấu, giai điệu độc đáo, lời bài hát như một lời nhắn nhủ với các bạn trẻ – khi mà trên đường phố Hà Nội ngày nay, nhiều cô, cậu học sinh, sinh viên đã quên mất người Hà Nội xưa như lời anh đã viết trong bài hát của mình: “...Hà Nội trong tim ta, Cố Đô xưa là bông hoa đẹp nhất, hoa thanh lịch. Để lại cho đời mãi gọi hoa Tràng An”.

Anh là Nhạc sĩ Duy Quang, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban sáng tác, ủy viên Ban chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội. Nhạc sĩ Duy Quang tên thật là Nguyễn Duy Quang, sinh ngày 12/5/1940 tại 11 Hàng Than Hà Nội. Vốn say mê âm nhạc từ nhỏ, anh tham gia ca hát trong phong trào học sinh ở Trường cấp III Nguyễn Trãi và Chu Văn An.
 
Năm 1960 - 1964 anh vào học tại Trường Âm nhạc Việt Nam và ngay sau khi tốt nghiệp Duy Quang đã lên công tác tại Đoàn văn công Hà Giang trong suốt bốn năm từ 1965 đến năm 1968. Năm 1969 đến 1973 anh về công tác tại văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, và cũng chính trong thời gian này anh theo học Đại học tại chức Khoa sáng tác của Nhạc viện Hà Nội. Trước khi nghỉ hưu anh là chuyên viên Âm nhạc của Cục Văn hóa và Thông tin cơ sở Bộ Văn hóa – Thông tin.

Suốt cả đời gắn bó với âm nhạc, ông đã để lại cho đời, nhất là với thanh, thiếu niên nhiều ca khúc hay như Hoa Tràng An, Cánh diều đỏ thắm, Hát lên tuổi xuân ơi, Trái đất này của chúng mình, Bên thềm thế kỷ, Thì thầm măng non, Thầy cô và mái trường, Hoài niệm Văn Miếu, Khúc hát dời Đô... Có những đề tài thật khó viết như về thuế, nhưng anh lại đã viết được như ca khúc Nhắn gửi, 100% nội dung chỉ nói về thuế, lời có “khô khan” đấy, nhưng anh em nhạc sĩ chúng tôi vẫn chấp nhận được vì cách viết khá tài tình của Nhạc sĩ Duy Quang, đã biến cái “khô khan” thành cái “lý” của lẽ sống đời thường.

Nhưng xúc động hơn cả là trong gần 10 năm suốt từ 1993 đến 2002, Nhạc sĩ Duy Quang đã gắn bó với Trường Nguyễn Đình Chiểu – ngôi trường của các em khiếm thị và anh đã sáng tác cho các em ở đây bản Hợp xướng đồ sộ Trái tim thổn thức, ca khúc Từ trái tim đến trái tim, và đặc biệt ca khúc Cha Mẹ ánh sáng và bóng đêm tặng em Hoàng Mạnh Cường và do chính em thể hiện. Chẳng ai cầm được nước mắt khi em hát ca khúc này, ngay cả bạn bè quốc tế. Ngày nay em Cường đã tốt nghiệp cả Nhạc viện Hà Nội lẫn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, chắc em sẽ òa lên khóc khi nghe tin Thầy Quang mất...

Một mảng hoạt động rất nổi của Nhạc sĩ Duy Quang là tài dàn dựng cho rất nhiều chương trình ca nhạc ở Thủ Đô, đặc biệt là với các Câu lạc bộ Lá đỏ, Câu lạc bộ Mùa thu... Anh nghiên cứu rất kỹ từng bài hát trước khi dàn dựng, chi ly từng lời ca và cách thể hiện. Tôi nhớ mãi nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thành lập Đảng được tổ chức ở Cung văn hóa Hữu nghị, tôi được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu dàn dựng và chỉ huy bản hợp xướng Bên thềm thế kỷ của anh với 150 em học sinh Hà Nội và dàn Quân nhạc. 11g đêm trước ngày biểu diễn anh còn đến tôi nhắc nhở lần chót tiết tấu của đoạn cuối của bản hợp xướng...

Thế là chẳng còn được gặp anh nữa trong những buổi sinh hoạt của Ban chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội. Gặp gỡ đầu năm của Hội viên, anh em chúng tôi lại nhớ đến bánh cốm Nguyên Ninh, của chính gia đình anh sản xuất mà anh khệ nệ đèo xe máy đến tặng Hội hàng trăm chiếc.

Lạ thay, anh có viết ca khúc “Đêm Trung thu nhớ lời Bác Hồ dạy”, thì đúng 2 giờ sáng của đêm trung thu năm nay (15/9/2008), anh đã trở về với cõi vĩnh hằng."Để lại cho đời mãi gọi hoa Tràng An

Nhạc sĩ Lân Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm