Garay nghỉ 8 tuần: Real Madrid lại khủng hoảng trung vệ

16/08/2010 12:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Mùa giải còn chưa bắt đầu, nhưng cơn ác mộng chấn thương đã kịp quay về giày vò Real Madrid và HLV Jose Mourinho. Số cầu thủ phải đánh bạn với bông băng và thuốc sát trùng ở Nhà Trắng giờ đã lên tới con số 4, tức cũng tương đương số tân binh đã cập bến Bernabeu trong mùa Hè này. Một nửa trong số ấy là các trung vệ.

Theo kết quả kiểm tra y tế mới nhất, chấn thương mà trung vệ người Argentina Ezequiel Garay dính phải trong trận tranh Cúp Beckenbauer giữa Real Madrid với Bayern Munich hồi cuối tuần vừa qua, đúng như những đánh giá ban đầu, là khá nghiêm trọng. Nỗ lực cắt bóng của Garay đã khiến cho xương bánh chè ở đầu gối phải của anh bị lệch, và dù vẫn phải tạ ơn Chúa vì đĩa đệm và dây chằng đều không bị ảnh hưởng, trung vệ 23 tuổi này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là 8 tuần. Thông tin này khép lại một tuần cực kỳ kém may mắn của người từng sát cánh với Messi và Di Maria tại Olympic Bắc Kinh 2008. Đầu tuần là sự xuất hiện của Ricardo Carvalho, người sẽ khiến cho cơ hội đá chính của Garay vốn đã không nhiều lại càng trở nên hạn hẹp. Và cuối tuần, là sự xuất hiện của... đôi nạng.


Garay (trái) sẽ phải nghỉ 6 tuần - Ảnh Getty
Trong tâm trạng chán chường không kém gì của Garay có lẽ là HLV Jose Mourinho. Carvalho vừa tới và còn chưa kịp chứng minh được gì thì ông đã mất Garay, nghĩa là về cơ bản, cơn đau đầu ở vị trí trung vệ vẫn là như cũ, nếu không muốn nói là trầm trọng hơn. Bây giờ, do Pepe cũng phải nghỉ thi đấu ít nhất là 3 tuần vì một chấn thương bắp chân, HLV người Bồ chỉ còn đúng 2 trung vệ đích thực là Carvalho và Raul Albiol. Một lần nữa, Mou lại bị đặt trước câu hỏi nên tìm kiếm sự thay thế trên TTCN hay vá víu bằng những giải phát ngay trong nhà. Nếu là TTCN, thì David Luiz, Thiago Silva... vẫn "chờ". Còn nếu nhìn vào... nhà, Mourinho phải tự loại trừ phương án mang tên "Casilla": Trong các trung vệ trẻ hiện tại của Real Madrid, không có ai đủ tầm lên đội A ngay lập tức.

Trong số các phương án đã được tính đến cho trường hợp xấu nhất (có thêm người chấn thương, hoặc Carvalho không thể hòa nhập), phương án khả dĩ nhất là kéo Sergio Ramos từ vị trí hậu vệ phải vào giữa. Điều này vốn dĩ nằm trong kế hoạch ban đầu của Jose Mourinho, nhưng sau vì không lôi kéo được Maicon nên ông mới đành phải gạt đi. Trong trường hợp Ramos được bố trí đá trung vệ, câu hỏi "ai đá" sẽ được chuyển sang vị trí hậu vệ phải. Ở vị trí này, Madrid có Arbeloa và Lass Diarra đều có thể chơi được. Arbeloa tấn công không ổn lắm, nhưng về khâu phòng ngự thì anh luôn chơi tròn vai. Lass thì không quá xa lạ với vị trí hậu vệ phải, bởi anh từng không ít lần đảm nhiệm vai trò này ở cả Arsenal, Chelsea, Portsmouth lẫn chính Real Madrid. Kéo Lass xuống, khu trung tuyến cũng đỡ ngột ngạt.

* Lời nguyền trung vệ

Cùng với chấn thương của Garay, những lời xì xào về một lời nguyền nhắm vào vị trí trung vệ của Real Madrid cũng đang được dịp trở lại. Đội bóng áo Trắng đang phải trả giá cho hành động không đẹp với Fernando Hierro, người đã có biết bao đóng góp cho Bernabeu trước khi bị đẩy ra đường một cách phũ phàng. Từ khi để Hierro ra đi vào năm 2003, Real Madrid dù đã chi hàng trăm triệu euro nhưng vẫn không tài nào khỏa lấp được lỗ hổng to đùng trước mặt Casillas mà người cựu đội trưởng bỏ lại. Woodgate, Samuel, Cannavaro, Pepe, Heinze và bây giờ là Carvalho, đã có tròn 10 người được mang về với sứ mệnh thay thế Hierro, song cho tới giờ vẫn chưa ai đủ khả năng mang lại cảm giác an toàn thực sự. Một số không thể hòa nhập. Số khác chấn thương quá nhiều. Và số còn lại thì vẫn còn cần được kiểm chứng...

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm