Toàn bộ thư chia tay xúc động Juan Mata gửi tới Chelsea

27/01/2014 17:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao số một của Chelsea 2 mùa gần nhất Juan Mata đã chính thức gia nhập Man United theo một bản hợp đồng chuyển nhượng có giá 37,1 triệu bảng. Dưới đây là toàn văn lá thư chia tay đầy xúc động mà Mata viết riêng cho Chelsea.

Xin chào tất cả!

Như các bạn có thể tưởng tượng, đây là ngày rất quan trọng trong đời tôi. Với những dòng này, tôi muốn được bày tỏ những kí ức và cảm xúc đã xảy đến với tôi. Bức thư này được viết từ trái tim tôi. Điều đầu tiên tôi muốn nói rằng tôi sẽ không bao giờ quên tất cả những tình cảm mà người hâm mộ Chelsea đã gửi tới cho tôi.

Ngay từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng, với sự cổ vũ và tình cảm ấy, tôi đã trưởng thành. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi luôn cảm thấy biết ơn các bạn. Luôn luôn như vậy. Không từ ngữ nào là đủ để gửi lại các bạn tất cả mọi điều tôi đã nhận được.

Đã có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời: FA Cup, danh hiệu đầu tiên của tôi với tư cách một “Blue”; niềm hạnh phúc vô hạn khi giành những danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB, như đêm Champions League tuyệt vời ở Munich và Europa League.


Một trong những kí ức không quên của Mata - Ảnh: Chelsea FC

Mặt khác, theo quan điểm cá nhân, tôi cũng đã trải nghiệm những hoàn cảnh phức tạp, nhất là trong 6 tháng qua. Tất cả những thông điệp tôi nhận được qua các phương tiện truyền thông xã hội, tất cả những điều đẹp đẽ mà các bạn đã nói với tôi trên phố, đương nhiên, cả sự cổ vũ trên sân cỏ, đều khiến tôi cảm thấy tự hào vì các CĐV Chelsea. Các bạn xứng đáng với đội bóng này, với những cầu thủ tuyệt vời này.

Tôi sẽ không quên được niềm tin các bạn đã dành tặng khi tôi nhận giải cầu thủ của năm 2 mùa bóng trước. Tôi thực sự cảm thấy tự hào và sẽ không bao giờ quên những đêm đó. Cảm ơn vì cách mà các bạn đã đối xử với tôi, vì những điều đó là không thể tin được.

Tôi hi vọng các bạn hiểu rằng sau khi vượt qua những thời kì phức tạp này, với tôi, vài tháng gần đây thực sự là một hoàn cảnh mới. Tôi tin rằng đây là lựa chọn tốt nhất của tôi để tiếp tục sự nghiệp bóng đá và giữ vững tình yêu của mình với môn thể thao này.

Trước mùa Hè năm ngoái, ý định của tôi là tiếp tục ở lại đây trong dài hạn; lâu tới khi nào CLB còn muốn tôi ở lại, và tiếp tục chinh phục các danh hiệu cùng Chelsea FC. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc ở CLB và ở thành phố này. Tuy nhiên, như các bạn biết, mọi chuyện đã thay đổi sau giai đoạn khởi đầu mùa giải.


Mata không còn đóng góp được nhiều dưới thời Mourinho - Ảnh: Getty

Từ việc là một cầu thủ quan trọng, tôi bắt đầu trải nghiệm những hoàn cảnh khó khăn. Tôi cảm thấy không thể cống hiến cho đội bóng ở mức độ mà tôi muốn và đã từng làm được. Đương nhiên, tôi rất tôn trọng tình hình. Bóng đá là môn thể thao đồng đội và không dễ để được thi đấu thường xuyên trong một đội hình mạnh.

Trong bóng đá, bạn có thể thắng hoặc thua, nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải cống hiến mọi thứ. Tôi hi vọng các bạn biết và cảm thấy tôi đã luôn nỗ lực hết mình. Trong mỗi trận đấu, trong mỗi buổi tập, không hề có ngoại lệ. Tôi đã cố gắng cống hiến những gì tốt nhất cho CLB. Tôi muốn nhấn mạnh tình cảm, sự ngưỡng mộ và tôn trọng mình dành cho các đồng đội ngay từ ngày đầu tiên. Tôi muốn cảm ơn đội trưởng vì sự giúp đỡ và thấu hiểu suốt tất cả thời gian qua.

Các đồng đội khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ra đi. Họ ủng hộ tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn trong mùa giải này. Tôi cảm ơn tất cả các đồng đội vì 2 năm rưỡi đã qua. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho họ, cả trên tư cách cầu thủ và với tư cách những người đàn ông, cầu chúc cho tương lai. Đương nhiên, tôi thân thiết hơn với một vài người trong số họ. Nhưng điều quan trọng là những năm tháng ở Chelsea đã mang tới cho tôi những người bạn tuyệt vời. Tình bạn mãi mãi, mối kình địch trong bóng đá gác sang một bên.

Các đồng đội đã giúp đỡ Mata rất nhiều - Ảnh: Instagram

Tôi cũng muốn nhấn mạnh tới những công việc hàng ngày của từng thành viên trong ban huấn luyện Chelsea: đội ngũ y tế, những người chăm sóc áo đấu, các nhân viên ở Cobham và Stamford Bridge, bộ phận truyền thông và marketing, kênh Chelsea TV... Tất cả đều cực kì quan trọng trong việc biến CLB này trở thành vĩ đại. Cảm ơn sự đối xử của các bạn và tất cả những nỗ lực của các bạn để cuộc sống của các cầu thủ trở nên dễ dàng hơn. Trên tất cả, tôi muốn cảm ơn tất cả các HLV. Tôi hài lòng vì được làm việc với họ trong thời gian mình ở đây.

Họ đều đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi trưởng thành với tư cách một cầu thủ. Tôi dành sự tôn trọng cho những quyết định của họ, bất kì quyết định nào. Họ giúp tôi trưởng thành và trở thành một người đàn ông mạnh mẽ hơn. Bạn học được từ mọi thứ. Những hoàn cảnh nhất định cũng khiến bạn nghĩ về các đồng đội khác, những người đang phải đối diện với tình huống tương tự thường xuyên hơn. Cảm ơn Andre vì đã cho tôi cơ hội gia nhập Chelsea FC. Nếu không có sự ủng hộ của ông, không một chuyện nào ở trên trở thành sự thật.

Với Robbie và Rafa, vì niềm tin vô hạn dành cho tôi. Với Jose, vì đã khiến tôi trở thành một người mạnh mẽ hơn, vì trong những thời điểm khó khăn, tôi đã học được cách duy trì sự lạc quan và nỗ lực hết mình. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn CLB, nhất là ngài Chủ tịch Roman Abramovich vì đã tin tưởng tôi và đầu tư một khoản đáng kể khi kí hợp đồng với tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn sự thấu hiểu của mọi người với hoàn cảnh của tôi trong vài tháng qua.

Bản thân Mata từng nghĩ ngày chia tay sẽ không đến - Ảnh: AP

Tôi hạnh phúc vì được là một phần của đội bóng này. Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật: vô địch Champions League trong cái đêm không thể nào quên ở Munich. Chưa hết, những năm tháng của tôi ở Chelsea đã giúp ích cho CLB. Đó là điều khiến tôi đặc biệt hài lòng. Tôi muốn nhấn mạnh thời kỳ đã qua ở Chelsea là đặc biệt có ý nghĩa với tôi, cả với tư cách một con người và một cầu thủ.

Dù tất cả các bạn, cũng như chính bản thân tôi, chưa từng nghĩ rằng cuộc chia ly này sẽ đến, nhưng đây là bóng đá và một chương mới sẽ vẫn phải bắt đầu. Tôi khát khao được nói lời tạm biệt tới tất cả các bạn trên SVĐ này, trong phòng họp báo. Nhưng điều đó là không thể. Tôi chắc chắn mình sẽ làm điều đó trong tương lai bởi các bạn xứng đáng với lời tạm biệt từ tôi.

Hôm nay rõ ràng là một ngày nhiều cảm xúc. Tôi đã nhớ về quá khứ và hướng tới tương lai cùng những điều mà nó sẽ đem tới. Tôi đang hướng tới hạnh phúc và muốn tận hưởng điều mình khát khao nhất: chơi bóng. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian ở Chelsea và những ân tình tôi đã nhận được. Tôi sẽ giữ những tình cảm ấy ở lại mãi mãi. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất tới cho các bạn. Một cái ôm thật chặt cho tất cả.

CẢM ƠN rất nhiều, Juan.

Minh Chiến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm