17h00 sân Lạch Tray, XM V.HP-SLNA (lượt đi 1-2): Derby khủng hoảng

23/06/2013 06:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó tìm ra từ nào thích hợp hơn để miêu tả về tình cảnh của 2 đội bóng ở cặp đấu này, khi chủ nhà XM V.HP đang rơi tự do trên bảng xếp hạng với 3 thất bại liên tiếp kể từ vòng 10, trong khi cơn ác mộng của SLNA thậm chí còn kinh khủng hơn với chuỗi 5 trận chỉ hòa và thua cùng việc bị mất ngôi đầu bảng ngay sau trận đầu tiên của lượt về.

Cuộc đối đầu giữa SLNA và XM V.HP “nóng” cả trên sân lẫn khán đài. Ảnh: V.S.I

Vì thế, cả HLV Hoàng Anh Tuấn của XM V.HP cũng như HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA đều đang phải chịu sức ép rất lớn. Chặn đứng chuỗi trận thất vọng của đội bóng dưới quyền là phận sự mà 2 nhà cầm quân cùng thuộc thế hệ 7x này bắt buộc phải thực hiện, nhưng làm sao để họ hoàn thành nhiệm vụ lại không phải chuyện đơn giản.

So với HLV Nguyễn Hữu Thắng, tình cảnh của HLV Hoàng Anh Tuấn ở XM V.HP khó khăn hơn nhiều, bởi vấn đề của đội bóng chủ sân Lạch Tray không đơn thuần chỉ xuất phát từ yếu tố chuyên môn, mà còn bắt nguồn từ nhiều rắc rối nội bộ khác nữa. Tuần trước, ở trận XMXT.SG-XM V.HP diễn ra trên sân Thống Nhất, người ta đã thấy Antonio công khai phản ứng với HLV Hoàng Anh Tuấn khi bị nhắc nhở, dù tiền đạo này có tiếng là hiền lành.

XM V.HP bây giờ cũng có nét nào đó hao hao giống với K.KH trước kia dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, nghĩa là trong lòng đội bóng luôn có chuyện gì đó không thật sự ổn thỏa, nhưng chưa bao giờ được giải quyết một cách triệt để mà cứ để tồn tại âm ỉ, dù tất cả đều biết kéo dài như thế sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp.

Bởi thế, tuy chiều nay XM V.HP chỉ thiếu vắng duy nhất trung vệ Tiến Thành vì bị treo giò và tiền vệ Tấn Tài có thể sẽ xung trận trở lại sau một thời gian dài nghỉ dưỡng thương, nhưng vẫn không ai dám chắc XM V.HP sẽ trả được món nợ thua 1-2 ở trận lượt đi trước SLNA. Nếu đội bóng chủ sân Lạch Tray cứ thi đấu hời hợt và mờ nhạt như trận thua XMXT.SG tuần trước thì để kiếm được một trận hòa với SLNA cũng là bài toán không dễ tìm lời giải với XM V.HP.

XM V.HP đang bối rối như thế nhưng hoàn cảnh của SLNA hiện tại cũng không dễ chịu gì hơn, cho dù HLV Hữu Thắng không phải đối mặt với những vấn đề nội bộ phức tạp như đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn. Một nửa chặng đường của V-League 2013 đã trôi qua nhưng SLNA vẫn chưa tìm được cặp trung vệ đủ tin cậy và an toàn để bảo vệ cầu môn, trong đó nhược điểm chơi bóng bổng kém của hàng phòng ngự đã khiến SLNA liên tiếp phải nhận bàn thua từ các pha không chiến trong 5 trận đấu gần đây.

Chiều nay, hàng thủ SLNA sẽ phải tiếp tục đón nhận thử thách bởi trong đội hình XM V.HP có rất nhiều ngoại binh và ngoại binh nhập tịch có thể hình cao to, không chiến tốt như Antonio, Gilberto hay Lê Văn Tân (tên cũ là Jonathan). Với năng lực của hàng phòng ngự SLNA như hiện tại, vấn đề của đội bóng xứ Nghệ không phải là giữ sạch lưới được không, mà là để thủng lưới bao nhiêu bàn ở mỗi trận, có vượt quá thành tích của các tiền đạo hay không mà thôi.

Trong ngày trở lại sân Lạch Tray, Kavin sẽ có nhiều điều để chứng tỏ trước XM V.HP, đội bóng mà chân sút người Jamaica này từng trải qua quãng thời gian ác mộng ở mùa bóng năm ngoái. Kavin có thể sẽ ghi bàn, nhưng SLNA chưa chắc chiến thắng, mà thái độ thi đấu của XM V.HP mới là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến kết quả thành bại của cuộc chạm trán này.

Dự đoán: 2-2

Công Quốc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm