Biến nhà kho bằng sắt thành công trình độc đáo
KTS Võ Trọng Nghĩa cùng với những cộng sự của mình được Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (Bộ VH-TT&DL) thuê thiết kế Pavilion Việt Nam (tạm dịch là Nhà triển lãm Việt Nam) với 2 mục tiêu là làm sao phải vừa ít tốn kém vừa gây ấn tượng bằng bản sắc riêng của mình tại World Expo 2010.

Bên cạnh việc đó, anh cũng đã giải được bài toán thứ 2 mà Bộ đề ra là Vietnam Pavilion phải “ấn tượng bằng bản sắc riêng của mình” khi xuất sắc “kể lại bằng ngôn ngữ kiến trúc riêng biệt” mang chủ đề: “1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Hơn thế, bằng ngôn ngữ kiến trúc riêng biệt này, công trình đã phù hợp với chủ đề chung của hội chợ triển lãm: Thành phố tốt hơn, cuộc sống tốt hơn, và giải quyết được 3 vấn đề chính mà BTC World Expo 2010 đưa ra cho các KTS: Làm sao để thành phố trở nên tốt đẹp hơn - hòa hợp hơn; Phương thức sinh sống của loài người như thế nào để thành phố trở nên tốt đẹp hơn - hòa hợp hơn; Thành phố có mô hình phát triển như thế nào để môi trường trái đất tốt đẹp hơn - hòa hợp hơn. Theo đó, ý tưởng chính được Võ Trọng Nghĩa đưa ra là bao phủ toàn bộ công trình bằng tre để làm biến mất nhà kho bằng thép (ngang 18m, dài 50m, cao 9m) với trên dưới khoảng 5 vạn cây tre do BTC cung cấp.

Một thế giới thơ mộng trong Vietnam Pavilion
|
Kỷ lục World Expo
2010
World Expo 2010 kéo dài trong 6 tháng (từ tháng 5 đến hết tháng 9), trưng bày các sản phẩm văn hóa, công nghệ mới nhất trên thế giới. Đây là World Expo có số lượng quốc gia tham dự kỷ lục, với 189 sảnh đường của 189 quốc gia, và hàng chục công ty, tổ chức khác, được bài trí độc đáo, đẹp mắt. Đây cũng là hội chợ được đầu tư hoành tráng nhất, khoảng 4,2 tỷ USD, dự kiến sẽ thu hút khoảng 70 triệu lượt khách tham quan… |
Nhìn bề ngoài hay vào bên trong Nhà triển lãm Việt Nam, người xem luôn được đối diện với hình ảnh thiên nhiên trong lành, mát rượi và gần gũi khiến du khách cảm thấy như tách khỏi môi trường ồn ào náo nhiệt của đô thị, tận hưởng phong cảnh làng quê, chiêm ngưỡng phong cảnh non xanh nước biếc rất thơ mộng của Việt Nam.
Trở về từ sự kiện hoành tráng nhất nhì hành tinh này, Võ Trọng Nghĩa tâm sự: “Mình có quyền tự hào với Việt Nam Pavilion vì World Expo 2010 không phải là hội chợ thương mại mà là triển lãm về văn hóa, văn minh. Với tất cả những gì thuộc về văn hóa, văn minh đặc trưng nhất của Việt Nam được tương tác với nhau trong ngôi nhà này, du khách sẽ có dịp tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của đất nước Việt Nam trong quá khứ cũng như sự phát triển đô thị song hành với ý thức bảo vệ môi trường ở hiện tại và tương lai…”.
Đoạt nhiều giải
thưởng nhờ “tre, nứa, lá” Sinh năm 1976 tại Lệ Thủy
(Quảng Bình). Năm 1994 học tại Trường đại học Kiến trúc Hà Nội. Năm 1996
du học tại Nhật Bản theo học bổng của Chính phủ. Năm 2002 tốt nghiệp
Học viện Kỹ thuật Nagoya. Năm 2004 tốt nghiệp thạc sĩ Trường đại học
Tổng hợp Tokyo. Năm 2002, anh đoạt Giải
thưởng luận án tốt nghiệp xuât sắc Khoa kiến trúc Đại học Công nghiệp
Nagoya; Giải thưởng Hội kiến trúc sư Nhât Bản vùng Toukai dành cho đồ án
tốt nghiệp sinh viên. Trong năm 2007, anh đã đoạt Giải Nhì giải thưởng
Kiến trúc Quốc gia của Hội KTS Việt Nam; Giải Nhì giải thưởng kiến trúc
Quốc tế ở Mỹ cho các công trình bằng tre; HCV của Hội kiến trúc sư Châu
Á. Năm 2008 anh lại đoạt Giải thưởng Kiến trúc quốc tế IAA; Giải Nhì
Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2008 (cho Bar Gió và Nước). Đến năm 2009,
anh tiếp tục đoạt Giải Bạc Giải thưởng Holcim toàn cầu năm 2009;
Giải IAA (International Architecture Award) cho công trình wNw Bar
(Bình Dương); Giải IAA (International Architecture Award) cho công
trình Trung tâm văn hóa Cafe Trung Nguyên (Hà Nội); Đề cử giải
thưởng WAF (World Architecture Festival) cho công trình wNw Bar (Bình
Dương). |